Phú Yên - Tuổi trẻ không đi, về già hối tiếc

Vùng đất hoa vàng cỏ xanh xứng đáng là điểm đến để khám phá trong hành trình tuổi trẻ bởi nếu không đi có thể bạn sẽ rất hối tiếc.

Biết đến Phú Yên từ bộ phim “Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh” và có những ấn tượng tốt đẹp về vùng đất yên bình này, Thủy Tiên (SN 1989, Khánh Hòa) và những người bạn của mình đã chọn đến đây du hí trong hành trình 4 ngày 3 đêm đầy cảm xúc.

“Mình quê ở Cam Ranh cũng đi biển nhiều do quê mình là biển. Nhưng đến Phú Yên thì mình thấy rất đẹp. Biển Cam Ranh Nha Trang đẹp một kiểu, biển Phú Yên đẹp kiểu khác. Nói chung cảnh sắc tuyệt vời hơn so với tưởng tượng của mình”, Thủy Tiên chia sẻ.

Nơi khiến Thủy Tiên ấn tượng nhất là bãi Xép và Bãi Môn. Cô cho biết: “Hai bãi biển này cực kỳ đẹp. Bãi Xép thích nhất là vực đá trên cao có nhiều xương rồng, nhìn xuống biển rất đẹp. Chỉ muốn ở trên đó mãi không muốn đi”.

Cách đi đến Phú Yên

Có nhiều cách di chuyển đến Phú Yên như bằng xe khách, tàu hỏa. Nhóm bạn 4 người của Thủy Tiên chọn đi bằng máy bay, xuất phát từ TP Hồ Chí Minh chiều thứ 5 và về vào sáng Chủ nhật.

Thời gian nhóm chọn đến Phú Yên vào tháng 5, thời điểm khá đẹp để đến thăm vùng đất này. Vé máy bay được đặt sớm từ tháng 3 với giá 1.140.000/người/khứ hồi.

Ở đâu khi đến Phú Yên

Trước khi đến vùng đất hoa vàng cỏ xanh, nhóm của Thủy Tiên cũng tìm hiểu khá kỹ thông tin khách sạn và nhà nghỉ trên mạng. Có nhiều lựa chọn từ bình dân đến cao cấp tùy theo nhu cầu và điều kiện kinh tế của mỗi người.

Cả nhóm quyết định chọn homestay tại Phú Yên. Từ sân bay về homestay không quá xa, đi taxi khoảng 80-120.000/lượt. Giá tiền homestay cho phòng 3 giường là 900.000/đêm, nhóm ở 3 đêm chia ra cho 4 người, mỗi người hết 675.000/người.

“Khi tới nhận phòng thì mình rất hài lòng, vì phòng mới, rộng rãi, rất sạch sẽ từ nhà vệ sinh tới giường gối nệm. Homestay có vệ sinh cho mình hàng ngày. Nhà vệ sinh đẹp sạch sẽ, phòng có ban công rất thoáng. Homestay có chủ nhà rất thân thiện và dễ chịu. Chưa kể có nuôi hai chú chó cute và cũng chịu khó cho khách chụp hình tự sướng cùng. Bên cạnh đó homestay trang trí nhiều góc từ bếp tới phòng khách nhiều hình vẽ, đồ dùng đẹp, chụp hình ở homestay thôi cũng cả loạt ảnh đẹp”, Thủy Tiên thông tin.

Ăn gì, chơi đâu ở Phú Yên

Tùy theo điều kiện sức khỏe nên nhóm Thủy Tiên đã lên lịch trình cho phù hợp. Đến đâu cả nhóm cũng vừa tranh thủ tận hưởng cảnh đẹp, vừa thưởng thức những đồ ăn địa phương ngon, rẻ.

Tối đầu tiên ở Phú Yên, cả nhóm đã đi núi Nhạn ăn bánh bèo rồi đi dạo đêm ở thành phố Tuy Hòa, thưởng thức bánh canh cá và chè mít đát – đặc sản chỉ có ở Phú Yên.

Sang ngày hôm sau, trước khi khởi hành đi Ghềnh Đá Đĩa, cả nhóm ăn sáng với mắt cá ngừ đại dương và cơm gà Tuyết Nhung nổi tiếng.

Sau khi “sống ảo” ở Gành Đá Đĩa, cả nhóm ghé qua Gành Đèn, đến nhà thờ Mằng Lăng rồi ghé đầm Ô Loan ăn trưa với nhiều món hải sản tươi ngon như ốc, sò huyết, tôm hùm, các loại cá…

Buổi chiều cả nhóm đến Bãi Xép, nơi từng là phim trường của bộ phim “Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh” rồi về nghỉ ngơi, tối có thể ăn bánh xèo hải sản hoặc bánh mỳ Mười Mẹo.

Ngày tiếp theo Thủy Tiên và bạn bè dành thời gian đến B&U Farm, vốn là một khu du lịch sinh thái có cây sung nổi tiếng, góc nào cũng có thể chụp ảnh được lung linh. Sau đó nhóm ghé vịnh Vũng Rô, Bãi Môn, tìm ăn món bún khô nổi tiếng ở bờ kè Bạch Đằng.

Một số món ăn ngon nên thưởng thức khi tới Phú Yên

Tổng chi phí cho chuyến đi 4 ngày 3 đêm của nhóm bạn khoảng 3,8 triệu/người. Thủy Tiên đánh giá chi phí này không quá cao, di chuyển chủ yếu bằng taxi thoải mái mà vẫn tận hưởng được trọn vẹn cảnh đẹp và thưởng thức nhiều món ăn ngon ở Phú Yên.

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/di/phu-yen-tuoi-tre-khong-di-ve-gia-hoi-tiec-20180725094652758.htm