Phú Xuyên: Vô tư buôn bán gia cầm giống không qua kiểm dịch

Từ lâu, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) được coi là trung tâm sản xuất các loại gia cầm giống cung cấp đi các nơi, nhưng ngay trong thời điểm Bộ Y tế cảnh báo thông tin về dịch cúm gia cầm này, tình trạng buôn bán gia cầm giống không qua kiểm dịch vẫn diễn ra công khai.

Thâm nhập “thủ phủ” gia cầm giống

Xã Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) được biết đến như một “thủ phủ” sản xuất giống gia cầm bậc nhất cả nước. Mỗi ngày, các lò ấp nơi đây xuất đi hàng chục vạn gia cầm giống đủ loại. Chiều 5.3, trong vai chủ trang trại cần mua gà giống, PV Dân Việt đã tới tìm hiểu việc buôn bán gia cầm giống tại đây.

Tại lò ấp P.Đ (xóm Mới Cầu Giẽ, xã Đại Xuyên), biết khách có nhu cầu mua 1.000 gà giống Lương Phượng, bà chủ lò nhanh nhảu chào giá 9.000 đồng/ con. Theo bà P., cơ sở của vợ chồng bà hoạt động được gần 10 năm. Mỗi ngày, bà P. xuất bán đi các nơi hơn 1 vạn gia cầm giống các loại như gà chọi, Đông Tảo, Lương Phượng, ngan, vịt siêu trứng, vịt Super (siêu thịt)…

Bà chủ lò P.Đ trao đổi với khách mua gia cầm giống (Ảnh: Phú Lãm)

“Nhà chị cung cấp khắp Bắc Nam, trong Nam toàn gửi xe khách. Khắp nơi về đây lấy hàng, sáng giờ chị đổ mấy chuyện về Nam Định đấy. Chị có vận chuyển, xe ôm chở tới tận nhà. Chú ở đâu, chị chuyển đến tận nhà luôn”. Khi “khách” hỏi về kiểm dịch con giống, bà P khẳng định không kiểm dịch: “Không cái đấy bọn chị chưa, chỉ xuất con giống thôi. Cứ nở ra là bán con giống sợ gì”- bà P. nói.

Chủ lò B.H đang nhặt vịt giống bán cho khách mua (Ảnh: Phú Lãm)

Khi thấy “khách” tỏ ý lo ngại về dịch cúm gia cầm, bà chủ P tiếp lời: “Mình chưa bị đâu, không ảnh hưởng gì đâu, khu mình không mưa gió mấy. Ngày nào, chị chả mấy xe vận chuyển mạn Thái Bình. Ngày xuất đi hơn 1 vạ con n, đắt rẻ cứ chiều tối là phải hết hàng”, chủ lò nói.

Nằm kề lò ấp P.Đ, là lò ấp B.H, cũng như người hàng xóm, bà chủ của lò gia cầm giống này khá trẻ. Bà B rôm rả chào mời: “Buôn con giống giàu lắm, lãi 1.000 một con; các tỉnh Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hải Dương họ toàn về đây lấy. Sợ gì kiểm dịch, năm thì mười họa họ mới bắt thôi”.

Vừa giao hàng về, chồng bà B lại xếp vịt giống chuẩn bị chở đi (Ảnh: Phú Lãm)

Bà B. không ngại ngần tiết lộ: “Con giống ở đây bán khắp cả nước. Trước gửi xe khách hay bị bắt, giờ chị chuyển sang gửi xe tải. Ngày nào chả gửi đi Gia Lai, Kon Tum, đi cả máy bay vào đồng bằng sông Cửu Long này. Nếu gửi máy bay thì làm kiểm dịch. Em lấy bao nhiêu con, không cần phải về đây. Cứ alo, đặt tiền chị cho người chở đến tận nơi”.

Tương tự, tại lò ấp con giống gia cầm - Kh.L cách đó không xa, vừa thoăn thoắt nhặt vịt cho khách, bà chủ cơ sở vừa đon đả chia lời. Bà L- chủ lò cho biết, chẳng cần kiểm dịch, việc vận chuyển vẫn dễ dàng. “Kiểm dịch làm gì cho tốn kém, chú cứ xem đi, ưng lấy bao con thì đặt cọc tiền. Mai có gà chị alo, cho chở tới tận nơi”.

Một thương buôn chở gà chưa kiểm dịch đi giao cho nhà hàng (Ảnh: Phú Lãm, chụp từ clip quay trên đường Cầu Dậu, Quận Hoàng Mai, Hà Nội trưa ngày 6.3)

Theo tìm hiểu, tại xóm Mới Cầu Giẽ có tới hơn 30 hộ theo nghề ấp, sản xuất con giống gia cầm. Do nằm gần quốc lộ 1A cũ và gần đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ việc vận chuyển gia cầm giống chưa qua kiểm dịch vẫn lén lút diễn ra…

Thờ ơ với nguy cơ…sức khỏe

Những ngày đầu tháng 3, thông tin dịch cúm A/H5N1 bùng phát ở 8 hộ chăn nuôi của 3 xã thuộc huyện Vụ Bản, Trực Ninh (Nam Định) khiến dư luận không khỏi lo lắng. Sở Y tế Nam Định khẩn trương tăng cường phòng chống dịch cúm lây truyền từ gia cầm sang người, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp tại các cơ sở y tế và cộng đồng.

Nhiều tiểu thương ở chợ Hà Vĩ (xã Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội) thờ ơ với khuyến cáo phòng chống dịch cúm (Ảnh minh họa: Phú Lãm).

Trước nguy cơ dịch bệnh H5N1 có thể lây lan, và nguy cơ xâm nhập, bùng phát H7N9 từ Trung Quốc, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch phòng chống cúm A/H7N9 với 4 hành động: Phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan, hạn chế mức thấp nhất trường hợp tử vong. Đồng thời, triển khai các biện pháp giám sát cộng đồng, đặc biệt tại các cửa khẩu.

Nguy cơ bùng nổ dịch cúm gia cầm nhưng cán bộ kiểm dịch trực chốt trong trụ sở (Ảnh: Phú Lãm)

Mặc dù, Bộ Y tế khẩn trương vào cuộc, thế nhưng, nhiều tiểu thương và người dân vẫn thờ ơ với nguy cơ về sức khỏe của chính mình. Chiều 5.3, tại chợ Hà Vĩ (xã Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội) bất chấp khuyến cáo sử dụng khẩu trang và găng tay để tránh nhiễm cúm của Ban Quản lý chợ, nhiều tiểu thương không đeo khẩu trang, thản nhiên dùng tay không tiếp xúc với gia cầm…Tiếng cười nói, trao đổi mua bán huyên náo trong không gian đầy lông ngan, vịt rụng bay…“Giờ làm gì đã có cúm mà sợ, ngày nào chúng tôi chả chở vịt đi bán có sao đâu. Bao giờ thông báo có dịch hãng hay”, một tiểu thương nói…

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Phú Lãm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/phu-xuyen-vo-tu-buon-ban-gia-cam-giong-bat-chap-dich-cum-750854.html