Phù thủy make-up Henry Trần: 'Nếu tôi vào Đại học chắc gì đã thành công?'

Với thu nhập hàng tháng lên đến hàng trăm triệu đồng cùng đam mê cháy bỏng đến độ dám từ bỏ con đường được định sẵn của chàng trai Henry Trần thực sự khiến nhiều người tò mò.

Phù thủy make-up Henry Trần

Henry Trần được biết đến là nhân vật trẻ tuổi nhưng lại thành công sớm trong lĩnh vực làm chuyên gia trang điểm của mình. Vẫn biết rằng, con đường thành công không được trải bằng hoa hồng nhưng với một đứa trẻ mới chập chững bước ra xã hội, mọi thứ còn lạ lẫm, đang quen với cuộc sống được bố mẹ chăm bẵm thì mọi thử thách dường như khắc nghiệt hơn so với những gì vốn có.

Sinh ra trong gia đình khá giả, từ nhỏ Henry được sống trong sự bao bọc của bố mẹ và gia đình. Khi chuẩn bị cho kì thi Đại học – ngưỡng cửa của cuộc đời, Henry cũng được bố mẹ định hướng sẵn con đường phía trước. Tuy nhiên, Henry lại không chịu an phận với sự sắp đặt đó mà quyết định đi theo con đường riêng của mình chính là trở thành một chuyên gia trang điểm (make- up).

Khi tỏ rõ quan điểm của mình với bố mẹ, Henry đã bị phản đối quyết liệt. Thế nhưng, Henry đã tìm mọi cách để thuyết phục được bố mẹ ủng hộ mình. Dù cuối cùng bố mẹ Henry đã đồng ý nhưng đó cũng chỉ quyết định miễn cưỡng và không tránh khỏi sự khỏi lo lắng.

Henry có nghĩ rằng, nếu sinh ra vốn được định sẵn sẽ là thành công thì dù đi theo con đường nào cũng sẽ thành công hay không?

Có một điều chắc chắn rằng, nếu không đi theo đam mê của mình thì em sẽ không có thành công. Vì với tính cách của em, nếu không được làm công việc mình thích thì em sẽ không thể tập trung và phát huy được hết năng lực của mình. Thậm chí là chán nản và bỏ cuộc.
Nếu ngày đấy em đi theo sự định hướng của gia đình, chọn cách an nhàn cho bản thân bằng cách thi vào Đại học thì chắc chắn giờ này trong đầu em vẫn là dấu hỏi chấm to đùng về hai chữ “tương lai”.

Trở thành chuyên gia trang điểm là khát khao cháy bỏng của Henry Trần

Trở ngại lớn nhất mà Henry gặp phải trên con đường trở thành chuyên gia trang điểm như bây giờ là gì?

Ban đầu, em nghĩ cứ rằng, không có ai bên cạnh thực sự rất tệ bởi làm bất kì chuyện gì cũng đều tự mình phải cố gắng. Cô đơn và thậm chí là cô độc.
Có những thời điểm vì bố mẹ chưa đủ tin tưởng nên cũng không dành cho em sự động viên nhiều.

Tuy nhiên, sau thời gian hơn 2 năm, chưa quá dài nhưng cũng không phải ngắn để em trưởng thành và nhận ra rằng, cứ phải “cô đơn” thì mới làm hết mình được bởi lúc nào bản thân cũng mang sẵn tâm lý “ mình ngã coi như thua và con đường mình đi trở thành sai lầm”.

Cái trở ngại lớn nhất chính là ở “tâm mình”. Nếu khó khăn mà chùn bước, nếu mệt mỏi mà gục ngã thì khó để đứng vững ở môi trường nhiều đối thủ cạnh tranh như thế này. Chưa kể đến việc, tuổi em còn quá nhỏ để có đủ trải nghiệm.

Được biết, bên cạnh việc trang điểm theo xu hướng tự nhiên khiến các chị em mê mẩn thì Henry còn khá nổi tiếng về cách chăm sóc da. Đó là những thành quả được tạo nên từ kinh nghiệm làm việc hay là bằng cách nào?

Trong những năm qua, em rất may mắn được sự tin cậy của khách hàng vì thế em có cơ hội để làm việc nhiều hơn, gặp gỡ được nhiều khách hàng kể cả những khách hàng “khó tính”. Chính điều đó, giúp em tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm.

Đến thời điểm hiện tại, em đã theo học và tốt nghiệp tại ba trường đào tạo quốc tế: Makeup Forever Shanghai – Illamasqua Bangkok – SMA Bangkok. Từ những kiến thức đã được học, kinh nghiệm hàng ngày kết hợp với sự tìm tòi cái mới, em đã làm nên lớp nền (quan trọng nhất khi trang điểm) vô cùng mỏng nhẹ và siêu tự nhiên, trong suốt mà vẫn che hết được khuyết điểm.

Ngoài ra, em luôn tìm những tài liệu của các chuyên gia trang điểm nước ngoài chia sẻ. Cố gắng dịch ra tiếng Việt và nghiên cứu. Ban đầu cũng rất khó khăn nhưng khi biết được một điều mới thì lại khiến bản thân tò mò hơn và có động lực để vượt qua.

Hầu hết những bài viết về chăm sóc da của em đều được mọi người đón nhận và đánh giá là hữu ích. Thậm chí, hàng ngày em còn nhận hàng trăm câu hỏi của các bạn về việc chăm sóc da ở trang cá nhân của em.

Em có nghĩ mình thành công là do có phần may mắn hay không? Hay đó hoàn toàn là sự nỗ lực của bản thân?

Có chứ. May mắn cũng là một trong những yếu tố em khẳng định là có đối với đa số những người thành công chứ không phải riêng em.

Với bản thân em, ở những ngưỡng cửa quan trọng trong công việc đều giải quyết được. Trong khi, những người đi trước đã thất bại vì không thể xử lý hoặc trong lúc đấy đã không đủ may mắn để gặp được người chỉ dẫn cho mình đi đúng hướng.

Em cũng cảm thấy mình được sự may mắn ưu ái trong hành trình đi đến đích đam mê của bản thân.

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/phu-thuy-make-up-henry-tran-neu-toi-vao-dai-hoc-chac-gi-da-thanh-cong-68471.html