Phú Thọ: Nhói lòng câu nói của cậu bé 4 tuổi tha thiết mong đợi bố trở về

Chỉ sau mấy tháng trời chống chọi với căn bệnh dị dạng mạch máu não bẩm sinh giai đoạn cuối, anh Hán Văn Hưng (sinh năm 1986) đã ra đi mãi mãi khi mới 34 tuổi. Anh ra đi bỏ lại người vợ cùng 3 đứa con thơ và gánh nặng tài chính trong suốt quá trình điều trị bệnh hiểm nghèo.

Chiều ngày 24/8, chúng tôi có mặt tại gia đình chị Phạm Thị Duyền, tại khu 10, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ. Rất đông bà con xóm làng đã tập trung về ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong thôn, căn nhà đơn sơ, nghệch ngoạc những dòng vẽ của những đứa trẻ thơ vừa bơ vơ mất đi người cha thân yêu của mình.

Bố mất sớm, tương lai của tụi nhỏ không biết ra sao.

Bố mất sớm, tương lai của tụi nhỏ không biết ra sao.

Trong căn nhà nhỏ tại thôn nghèo của xã hàng xóm đều cảm thông và động viên gia đình chị Duyền vì ai cũng thương cho ba đứa con của chị.

Họ không chỉ thương cảm với hoàn cảnh người phụ nữ nhỏ bé một mình nuôi con, mà còn rơi nước mắt trước tình cảnh của 3 đứa con mất cha khi chúng còn qua nhỏ.

Cháu Hán Phương Mai (10 tuổi), cháu thứ 2 là Hán Kim Ngân (8 tuổi), còn cháu bé nhất là cháu Hán Gia Bảo (4 tuổi). Tương lai của chúng không biết bấu víu vào ai khi mẹ chúng sức khỏe cũng không tốt.

Khi chúng tôi bước vào nhà, cháu Hán Gia Bảo (4 tuổi), vẫn đang chưa hiểu chuyện và cũng không biết được từ giờ đã phải chia xa người bố mãi mãi.

“Chú ơi, chú là bạn của bố cháu à, sao chú về nhà cháu chơi mà không bảo bố cháu về cùng”. Nghe xong câu nói hồn nhiên của cháu Bảo, bà nội của cháu chỉ biết xoa đầu nó và khóc.

Ánh mắt ngây thơ củaGia Bảo khi vẫn chưa hiểu được nỗi đau mất cha.

Theo lời kể của hàng xóm, trước khi mất anh Hưng là trụ cột trong gia đình. Dù mang trong mình căn bệnh dị dạng mạch máu não bẩm sinh, nhưng với bản tính chịu thương chịu khó anh vẫn ngày ngày xuống Hà Nội, làm nghề thợ xây để kiếm tiền lo cho cả gia đình.

Còn bản thân chị Duyền vợ anh, do thường xuyên đau yếu suốt nên không giúp được gì nhiều. Chị Duyền cho biết, vợ chồng mới cất được gian nhà còn chưa kịp quét vôi ve bằng tiền tích cóp và vay phần lớn của ngân hàng.

"Nay anh ra đi đột ngột, tiền nợ còn đó, con cái vẫn nheo nhóc trong khi bản thân tôi đau yếu nên cũng chưa biết xoay sở ra sao", chị Duyền nói.

Khi xây được căn nhà, gia đình chị Duyền đã phải đi vay mượn rất nhiều.

Được biết, từ ngày anh Hưng phải nằm viện số tiền chữa chạy cho anh lên đến vài trăm triệu đồng, giờ đè nặng lên vai người phụ nữ nhỏ bé này. Nay anh Hưng ra đi, gánh nặng càng như đè nặng lên vai người phụ nữ bé nhỏ nơi quê nghèo.

Quý độc giả có tấm lòng hảo tâm, muốn giúp đỡ mẹ con chị Duyền xin gửi về: chị Phạm Thị Duyền, khu 10, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ.

Số điện thoại 035.802.9976. Số tài khoản: 0801000217705, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Việt Trì, Phú Thọ.

Anh Hùng

Từ khóa: hoàn cảnh khó khăn xã bản nguyên lâm thao phú thọ gia cảnh đáng thương Hán Văn Hưng Phạm Thị Duyền tại khu 10 xã Bản Nguyên huyện Lâm Thao Phú Thọ

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/phu-tho-nhoi-long-cau-noi-cua-cau-be-4-tuoi-tha-thiet-mong-doi-bo-tro-ve-post310787.info