Phú Thọ: Cả xã xôn xao vì nhiều người bị nghi nhiễm HIV

Những ngày gần đây, trên địa bàn xã Kim Thượng (huyện Tân Sơn) vô cùng hoang mang trước thông tin hàng chục người dân bị nghi nhiễm HIV không rõ nguyên nhân.

Là một xã nghèo của huyện miền núi Tân Sơn, cuộc sống của người dân bình yên như khung cảnh vốn có nhưng khoảng gần 1 tháng nay, người dân xã nghèo ấy lại vô cùng hoang mang trước thông tin hàng chục người nghi bị nhiễm HIV. Chỉ cần hỏi thăm người dân trong xã, ai ai cũng tỏ ra hoang mang.

Để tìm được đường đến nhà bà Trần Thị T và ông Hà Văn V (xóm chiềng 2, Kim Thượng) không khó bởi người dân trong xã ai cũng nắm được việc bà Trần Thị T bị nhiễm HIV. Trò chuyện với PV, bà Trần Thị T (SN 1972, xóm Chiềng 2, xã Kim Thượng, Tân Sơn) cho biết: “Bình thường tôi cũng ít đau, tuy nhiên đợt vừa rồi tôi bị loét miệng nên có qua nhà bác sĩ Th ở xóm Chiềng 3 điều trị khoảng 2 tháng nhưng không khỏi thì qua phòng khám nhà bác sĩ ở xóm Dụ. Do bệnh không khỏi nên khoảng cuối tháng 5 chồng tôi đưa xuống viện tỉnh để thăm khám và điều trị thì nhận được kết quả xét nghiệm tôi bị nhiễm HIV. Tuy nhiên, bệnh do đâu tôi cũng không biết bởi cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn ruộng đồng và nương rẫy, chăm sóc con cái".

Ông Hà Văn V (chồng bà T) lo lắng khi sức khỏe của vợ mình ngày càng giảm.

Cũng theo bà T, khi được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ thông báo bị nhiễm HIV, bà vô cùng hoang mang, lo sợ và bị suy sụp tinh thần. Bà không biết mình tại sao lại mắc căn bệnh nguy hiểm này, rồi cuộc sống của gia đình, con cái sẽ ra sao.

"Trước khi bị mắc bệnh lây nhiễm, tôi được 50kg nhưng đến nay sau 3 tháng chẳng biết còn được 40kg hay không nữa. Sức khỏe giảm sút trầm trọng, không thể làm được việc gì, đến ăn cũng khó. Ngoài việc nằm một chỗ tôi chẳng giúp gì được cho chồng con”, bà buồn bã nói.

Bà Trần Thị T (SN 1972, xóm chiềng 2 xã Kim Thượng) suy sụp sau khi nhận kết quả dương tính với HIV từ BV đa khoa tỉnh Phú Thọ cuối tháng 5.2018.

Chia sẻ với phóng viên, ông Hà Văn V (chồng bà T) hoang mang trước việc vợ mình cùng một số người dân trong thôn bị mắc căn bệnh được gọi là án tử.

"Gia đình vốn nghèo, kinh tế khó khăn, nay vợ lại bị như này chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Chỉ biết động viên các con cố gắng đối diện với án tử mà vợ đang mắc phải”, ông nói.

"Hầu hết mọi người trong xã đều đến nhà bác sĩ Th để thăm khám, điều trị khi có triệu chứng ho, đau đầu…nhưng không phải ai cũng bị nhiễm HIV. Cũng không rõ có phải do bác sĩ dùng chung kim tiêm hay không, vì mỗi lần đến tiêm truyền thì đều rất đông người”, bà T cho biết thêm.

Kết quả xét nghiệm dương tính với HIV của bà Trần Thị T tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Theo bà T, cả gia đình có 4 người nhưng chỉ có mình bà nhiễm HIV. Chồng và 2 con bà hôm trước cũng được xét nghiệm nhưng đều âm tính với HIV. Do đó, theo bà chắc chắn không phải do chồng bà mang bệnh về cho vợ. Hiện trên địa bàn xã có khoảng gần 20 người bị nhiễm HIV và một vài người nghi bị HIV.

Trò chuyện với PV, một số người dân xóm Chiềng 2 cũng cho biết họ vô cùng hoang mang và sợ hãi trước vụ việc này. Họ cho biết cuộc sống vốn chỉ gắn với đồng ruộng, nương rẫy, còn chẳng biết đến huyện Thanh Sơn như thế nào.

Ngôi nhà vợ chồng bà Trần Thị T, xóm chiềng 2, xã Kim Thượng luôn có người đến hỏi thăm và động viên.

Trong tháng 7.2018, Trung tâm y tế huyện Tân Sơn về phỏng vấn và lấy máu xét nghiệm một số người dân trong xã nhưng đến nay chưa có kết quả. Một vài người bị gọi lên xét nghiệm lần 2 cách đây khoảng 1 tuần nhưng cũng chưa có kết quả nên ai cũng hoang mang, lo lắng.

Trao đổi với phóng viên, ông Phùng Quý Mão – Chủ tịch UBND xã Kim Thượng cho biết: “Chúng tôi chưa nắm được thông tin mà người dân nói cho đến sáng nay khi một số phóng viên, nhà báo liên hệ. Chúng tôi khá bất ngờ trước thông tin người dân bị nhiễm HIV. Đến nay xã có bao nhiêu người bị nhiễm HIV chúng tôi cũng chưa nắm được”.

Cũng theo ông Mão, khoảng 3 tháng trước, có một cháu bé bị chết do căn bệnh này thì lúc đó người dân cũng như chính quyền mới biết nhưng cũng không nắm được nguồn cơn cháu mắc bệnh từ đâu. Chỉ biết rằng, hàng xóm có cặp vợ chồng đi làm ăn xa bị nhiễm bệnh, cháu bé này hay sang nhà hàng xóm chơi thì mắc bệnh rồi tử vong. Bố mẹ cháu bé vẫn sống khỏe bình thường và âm tính với HIV.

Trước đó, vào tháng 7, Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn có kế hoạch nghiên cứu đề tài bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm tại xã Kim Thượng. Do đó, Trung tâm Y tế đã lấy mẫu máu một số người dân ở xã để xét nghiệm nhưng đến nay chưa có kết quả.

Khi PV Dân Việt hỏi bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa, GĐ Trung tâm y tế huyện Tân Sơn về số người tại xã KimThượng được đưa đi xét nghiệm là bao nhiêu người và kết quả ra sao thì bà Hoa cho biết hôm nay là ngày nghỉ và không trả lời qua điện thoại.

Thu Hường

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/xa-hoi/phu-tho-ca-xa-xon-xao-vi-nhieu-nguoi-bi-nghi-nhiem-hiv-903488.html