Phủ Tây Hồ vắng người ngày rằm tháng Giêng

Trái với cảnh tấp nập mọi năm, ngày rằm tháng Giêng năm nay, phủ Tây Hồ (Hà Nội) vắng người dân đến làm lễ. Trước diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV), các danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội được khử trùng và thực hiện các biện pháp phòng chống. Song, lượng khách tham quan giảm so với khi chưa xuất hiện dịch bệnh.

Trước diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV), các danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội được khử trùng và thực hiện các biện pháp phòng chống. Song, lượng khách tham quan giảm so với khi chưa xuất hiện dịch bệnh.

Ghi nhận vào sáng 8-2 (tức rằm tháng Giêng), lác đác người dân đến phủ Tây Hồ để làm lễ.

Ai nấy đều đeo khẩu trang để phòng, chống dịch nCoV.

Khu vực bàn sắp lễ vắng người.

Ông Trương Tiến Hồi (Trưởng ban Quản lý phủ Tây Hồ) cho biết: “Rằm tháng Giêng năm nay, chỉ có vài trăm người dân đến làm lễ. Trước tình dịch nCoV diễn biến phức tạp, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở người dân đến làm lễ phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn… để đảm bảo công tác phòng, chống dịch”.

Theo ông Hồi, khách đến làm lễ ngày hôm nay chủ yếu là người dân quanh khu vực phủ.

Mọi người không phải chen chúc đặt lễ ở khu vực điện chính.

Chị Nguyễn Thu Huế (quận Tây Hồ) chia sẻ: “Rằm tháng Giêng năm nào tôi cũng đến phủ cầu bình an, sức khỏe cho gia đình. Năm nay phủ vắng hơn".

“Trước tình hình dịch nCoV đang diễn biến phức tạp, tôi đã trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn để sử dụng sau khi làm lễ”, chị Huế chia sẻ thêm.

Khuôn viên phủ Tây Hồ khá vắng vẻ.

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/957835/phu-tay-ho-vang-nguoi-ngay-ram-thang-gieng