'Phú quý giật lùi'

Tôi cũng như hàng ngàn cán bộ trung cao cấp về hưu đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Hữu Hà Nội theo tiêu chuẩn Bảo hiểm xã hội quy định . Gần 40 năm , các thày thuốc ở đây như mẹ hiền chăm lo sức khỏe của tôi . Ý thức cùng thái độ của bác sĩ , điều dưỡng viên , y tá bệnh viện rất tốt . Hàng tháng tôi đến khám bệnh , được lĩnh thuốc bảo hiểm y tế về điều trị ngoại trú các loại bệnh kinh niên : parkinson , tim mạch, phì đại tiền liệt tuyến , thiên đầu thống.

Nhà báo lão thành Nguyễn Văn Trường.

Với cán bộ về hưu đã gần 30 năm nay bệnh tật , khi ốm đau tôi đều dựa vào ; mà chỉ có dựa vào bệnh viện mà thôi , không có điều kiện " "kén cá chọn canh " , " đứng núi này trông núi nọ " - chạy thày chạy thuốc. Công ơn bệnh viện đối với tôi rất dày .

Kể lể như vậy để ngày càng tin tưởng vào bệnh viện hơn. Yên tâm hơn " sống chung với parkinson " cho đến khi chết . Nào ngờ mấy tháng gần đây - không biết có phải do chính sách " "Bệnh viện công tự chủ về tài chính " không mà bệnh viện " cắt " hẳn đi loại thuốc " sống còn " với bệnh parkinson của tôi . Đó là Madopar - từ hơn 10 năm nay tôi được cấp theo đơn mỗi tháng 2 lọ . Nay thay thế bằng Donapha- Trihex2. Loại thuốc này tôi uống không hợp , ngủ như chết , miệng khô cạn nước bọt đắng ngắt , chân hơi nề . Tôi hỏi bác sĩ điều trị thì bác sĩ bảo rằng Madopar bên Khoa Dược không nhập nữa , khi nào có lại cấp phát . Hết tháng này đến tháng khác mong ngóng thuốc về ... chẳng có hồi âm . Bệnh tình trở nên trầm trọng dần . Tôi phải mua Madopar ở hiệu thuốc với giá 390.000 đồng/ lọ . Theo phác đồ điều trị mỗi tháng tôi phải sài hai lọ , ngót triệu bạc chi thêm . Còn phải mua thuốc chữa các bệnh khác nữa . Với tôi , thật quả rất khó khăn...

Buồn thay , tưởng đâu việc chữa bệnh đối với người già về hưu như chúng tôi ngày được cải thiện , đâu ngờ ..." Phú quý giật lùi ". Buồn thay !

Nguyễn Văn Trường

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/-phu-quy-giat-lui-76474