Phú Quốc: Hơn 1.500 cựu tù xúc động trong lễ '45 năm chiến thắng trở về'

Ngày 6.4, tại Di tích Quốc gia đặc biệt 'Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc' (thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc), tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức gặp mặt chiến sĩ cách mạng tù đày Kỷ niệm 45 năm 'Ngày chiến thắng trở về' (1973-2018).

Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cùng đến dự lễ với tư cách là cựu tù của Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc. (Ảnh: Lục Tùng)

Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cùng đến dự lễ với tư cách là cựu tù của Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc. (Ảnh: Lục Tùng)

Hơn 1.500 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày qua 2 thời kỳ chiến tranh đang sinh sống, an dưỡng tại nhiều địa phương khắp cả nước đã tề tựu về đây.

Đến dự có nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang với tư cách là cựu tù “Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc”.

Trước giờ làm lễ chính thức, tất cả thành viên đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Quốc. Đúng 9 giờ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Kiên Giang, đồng chí Mai Văn Huỳnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã nhiệt liệt chào mừng, chúc sức khỏe tất cả các đại biểu và cùng ôn lại truyền thống “không cúi đầu khuất phục trước kẻ thù, biến nhà tù thành trường học cách mạng”.

Trong những năm thắng chiến tranh ác liệt, kẻ thù đã xây dựng trên đảo Phú Quốc một trại giam tù binh lớn nhất miền Nam. Nơi đây có lúc giam cầm, tra tấn dã man nhục hình như thời Trung cổ với trên 40.000 cán bộ, chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước. Nhưng đòn roi tra tấn dã man của kẻ thù đã không lay chuyển được ý chí cách mạng của những người tù yêu nước.

Và do không khuất phục được, kẻ thù đã thủ tiêu hơn 4.000 chiến sĩ cách mạng khi thực hiện trao trả tù binh theo Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lặp lại hòa bình ở Việt Nam tại Paris (tháng 1.1973). Trong đó, nhiều người vẫn chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được mộ phần, hoặc những thông tin có liên quan”.

Sau nghi thức lễ ngắn gọn và tràn đầy ý nghĩa, các cựu tù kính cẩn dâng hương cho đồng đội đã ngã xuống, gặp gỡ, giao lưu trao đổi và trực tiếp thăm lại Nhà tù Phú Quốc - nơi được mệnh danh là “Địa ngục trần gian” và nhiều người đã trào nước mắt...

Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cùng đến dự lễ với tư cách là cựu tù của Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng.

Các đoàn đại biểu cựu tù các tỉnh đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng.

Các cựu chiến binh đã thành kính dâng hương cho anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Lục Tùng.

Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang trực tiếp thắp hương lên từng ngôi mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng.

Các cựu binh mừng gỡ gặp nhau. Ảnh: Lục Tùng.

Tham quan, thăm lại “Địa ngục trần gian“. Ảnh: Lục Tùng.

Nhiều người đã không còn tấm thân nguyên vẹn. Ảnh: Lục Tùng.

Buổi lễ được mở màn bằng tiết mục giàu truyền thống cách mạng. Ảnh: Lục Tùng.

Buổi lễ danh dự đón các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Trương Tấn Sang- nguyên Chủ tịch Nước;Phạm Bá Lữ- Trưởng Ban Liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị bắt tù đày.

Dâng dương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ. Ảnh: Lục Tùng.

Sau lễ ngắn gọn, các đồng chí lãnh đạo đã gặp gỡ các cựu tù, trao đổi tâm tình và nhiều người đã xúc động đến rơi nước mắt. Ảnh: Lục Tùng.

Tình cờ có mặt tại Di tích trong dịp này, thông qua phiên dịch, một công dân Italia đã đến ôm cựu binh và hô vang: Việt Nam, Việt Nam... Ảnh: Lục Tùng.

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/phu-quoc-hon-1500-cuu-tu-xuc-dong-trong-le-45-nam-chien-thang-tro-ve-599915.ldo