Phũ phàng bị mẹ chồng tương lai lót lá chuối dắt ra khỏi nhà vì lỡ có thai khi yêu

Chưa kịp 'hoàn hồn' sau chặng đường xa vất vả, tôi đã cay đắng bị mẹ của người yêu phũ phàng lót tay lá chuối dắt tay đuổi ra khỏi nhà vì mang thai khi yêu.

Tôi và anh yêu nhau đắm đuối và cùng hướng tới hôn nhân ở tuổi mà cả hai đều có công ăn việc làm nơi thành phố. Chính vì thế mà có sự dễ dãi vì xác định gắn bó lâu dài với nhau. Mới yêu nhau hơn một năm thôi, nhưng đã đi quá giới hạn, chưa suy nghĩ nhiều đến những hệ quả về sau.

Biết mình có thai, tôi giục anh về quê để xin phép cho gia đình đôi bên đi lại và làm các thủ tục cưới hỏi. Việc thu xếp công việc công ty phải mất cả tháng trời mới thực hiện được, vì dự tính sẽ nghỉ phép dài ngày, về quê đôi bên, thăm hỏi họ hàng và báo cáo dự định tương lai.

Chuyến về quê tôi mọi việc ổn thỏa, bố mẹ tôi vui mừng, chuyện có thai trước hôn nhân cũng được cha mẹ, họ hàng có phần cảm thông bởi cả hai yêu nhau, muốn gắn bó cả đời với nhau nên trước hay sau cũng đều như nhau. Chúng tôi mừng rỡ, hi vọng về một lễ cưới thật đẹp với gia đình bé nhỏ. Chúng tôi cầm tay nhau, cùng bước lên chuyến xe về quê anh.

Lần về quê anh cũng là lần đầu tiên tôi chính thức ra mắt. Gặp mẹ chồng tương lai, đúng lúc tôi mệt mỏi về chuyến đi đường dài, lại ốm nghén nên bộ dạng phờ phạc. Dù bộ dạng tôi có phần kém sắc lúc đó, nhưng tôi không thể ngờ được thái độ của mẹ anh làm tôi thất vọng ghê gớm.

Đáp lại sự nhiệt tình của tôi lại là sự ghẻ lạnh, khinh khỉnh. Tôi thất vọng, buồn chán. Khi cả hai đặt vấn đề đã có thai và muốn tổ chức đám cưới. Ngược lại sự hồ hởi của chúng tôi, bà phũ phàng buông lời xỉa xói, nổi đóa với cả hai và nói rằng tôi là đứa con gái dễ dãi, hư hỏng. Đừng hòng lấy cái thai ra trói buộc con bà, nhà bà gia giáo không chấp nhận thứ con dâu mất nết.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bà cũng nói xổ toẹt ra là bà đã đi xem bói, thầy phán hai đứa xứng đôi, nhưng lại xung khắc, không hợp tuổi, nếu cố tình lấy sẽ gặp đại họa mà người gánh chịu sẽ là con trai bà. Bà cũng không ngần ngại nói rằng bà sẽ tìm cho con trai bà cô dâu mới, là cô gái trong xóm vì cả hai được tuổi, sẽ ăn nên làm ra… Vì thế, bà nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân này, cái thai bỏ hay để nuôi bà không có trách nhiệm.

Tôi như chết lặng, anh ấy cũng bàng hoàng không kém. Mặc cho chúng tôi thất thần, bà lạnh lùng mời tôi về, bà không muốn để hàng xóm láng giềng biết chuyện, nhất là cô gái vợ tương lai của con bà. Tôi thất thần không biết phải làm gì ngước mắt cầu cứu người yêu bênh vực.

Nhưng ngược lại, anh chồng tương lai sau những giây phút bất ngờ ấy đã lấy lại bình tĩnh, anh lắp bắp xin mẹ thử xem chỗ thầy bói khác, biết đâu họ xem nhầm… nhưng với thái độ quả quyết của mẹ, anh ấy cũng đành buông xuôi nhìn tôi bị mẹ lót tay lá chuối dắt ra khỏi nhà rồi khóa cổng. Tôi ra về trong ê chề, tủi nhục.

Không còn hi vọng ở họ, tôi về thẳng nhà mình. Biết chuyện, bố mẹ tôi, bạn bè an ủi, động viên tôi nén nỗi đau, đừng làm điều gì dại dột. Làm mẹ đơn thân còn sướng hơn về làm dâu nhà đó, khổ nhục đủ đường…

Bây giờ, con trai tôi đã sắp sửa vào lớp 1, kháu khỉnh, tinh khôi và ngoan ngoãn.

Người chồng hụt của tôi năm nào không lâu sau đó đã lấy vợ, đúng cô gái mà mẹ anh ta sắp đặt, nhưng rồi cả hai đã li hôn sau hơn 2 năm chung sống, giờ anh ta độc thân, sa đà vào rượu chè. Có lần anh ta tìm về để gặp tôi, thấy hai mẹ con, anh ta buông lời hối hận muốn quay lại. Nhưng tôi từ chối. Tôi cũng đã có người yêu, một người đàn ông bình dị nhưng rất đỗi tử tế, yêu thương, chăm sóc và đồng cảm với tôi một cô gái biết đứng lên sau cú vấp đầu đời.

Đến bây giờ, tôi không hề hối hận bởi những năm tháng tuổi trẻ, dâng hiến cho mối tình đầu, bởi khi đó tình yêu thật đẹp, giá như nó kéo dài mãi mãi như lúc đó. Nhưng cũng may, cơ duyên không thành mà tôi có ngày hôm nay, một người phụ nữ làm mẹ đơn thân, vượt qua bao vất vả để sống bản lĩnh và toàn tâm chăm sóc, nuôi nấng con.

Ngọc Linh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tam-su/phu-phang-bi-me-chong-tuong-lai-lot-la-chuoi-dat-ra-khoi-nha-vi-lo-co-thai-khi-yeu-20200826154159098.htm