'Phụ nữ Việt Nam chăm chỉ hơn đàn ông'

Ông Wayne Besant - CEO AIA Việt Nam nói rằng ông thích tính cách kiên cường lạc quan của người Việt Nam. Đặc biệt, ông nhận thấy đa phần phụ nữ Việt Nam chăm chỉ hơn đàn ông.

Câu nói của CEO AIA Việt Nam trong buổi ra mắt sách “Trên mảnh đất kiên cường” chiều 16-6 khiến nhiều người vỗ tay rần rần hưởng ứng.

Đây là một buổi trò chuyện thân tình giữa một người nước ngoài đã sinh sống làm việc ở Việt Nam 7 năm cùng những người bạn, đồng nghiệp, những người yêu sách về những câu chuyện, kỉ niệm, suy ngẫm…

Ông Wayne Besant- CEO AIA Việt Nam ra mắt tự truyện "Trên mảnh đất kiên cường". Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Ông Wayne Besant- CEO AIA Việt Nam ra mắt tự truyện "Trên mảnh đất kiên cường". Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Những câu chuyện nhỏ được ông góp nhặt trong 7 năm ròng rã, những nơi ông đã đi qua, những con người ông đã gặp… Đặc biệt Wayne có thể giao tiếp trò chuyện với vốn tiếng Việt khá ổn mà nhiều đồng nghiệp đã phải nhắc nhở nhau rằng: “Đừng nói chuyện cạnh Wayne Besant, ông ấy hiểu hết đấy”.

Wayne Besant nói rằng cuốn sách đơn thuần là quan sát cá nhân ông về con người, gia đình, thể thao, công việc…

“Tôi rất thích lịch sử Việt Nam. Lịch sử làm nên người Việt: những người Việt lạc quan, kiên cường, chăm chỉ, kiên nhẫn.. Tính kiên cường nằm trong máu người Việt.

Khi đến Việt Nam, và gắn bó với nơi đây, tôi cảm nhận được người Việt Nam kiên cường luôn nhìn về phía trước, họ sống rất lạc quan. Sự kiên cường không chỉ thể hiện trong quá khứ mà trong cả hiện tại. Và phụ nữ Việt Nam thì chăm chỉ hơn đàn ông”- CEO AIA nói.

Ông Wayne Besant giao lưu trò chuyện cùng khán giả. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Bạn bè, đồng nghiệp tới chúc mừng Wayne Besant. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Khán giả giao lưu tham gia những trò chơi trong chương trình. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Lần đầu tiên ông tới Việt Nam khi New Zealand đang vào mùa đông rất lạnh. Nhưng khi ông tới Sài Gòn thì nóng quá, những kỉ niệm về những chuyến đi bị lạc đường... luôn là kí ức đẹp trong hồi ức của ông.

Wayne Besant đã đi hơn 53 tỉnh thành. Ông nói rằng ông rất thích miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị.

“Việt Nam rất đẹp, nhưng cũng có nhiều nơi gợi nên kí ức buồn trong quá khứ với tôi như: nhà tù Côn đảo…”- Wayne Besant lặng người.

Là người chắp bút cho cuốn sách này của Wayne Besant, nhà báo Hoa Lài chia sẻ rằng “kiên cường” là từ đầu tiên chị nghe người đàn ông ấy nói về người Việt Nam.

Sự chân thành của người đàn ông ngoại quốc với dải đất hình chữ S là điều khiến chị xúc động.

Những cuộc trò chuyện với CEO AIA, hay vài chục cuộc ngắn ngủi với những người xung quanh người đàn ông này giúp chị nhận ra: cách mà ông đối xử với người Việt, với đất nước Việt Nam không phải là những từ khách sáo, đãi bôi mà đó thực sự là tấm lòng chân thành.

Thậm chí phải nói đúng là đó “tấm lòng hiếu thuận” của người con nơi xa tới với đất nước Việt Nam và gắn bó.

Nhà báo Hoa Lài - người chắp bút cho tự truyện của Ông Wayne Besant. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Khán giả chờ đợi ông Wayne Besant kí tặng sách. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đó cũng là cảm nhận của ông Hoàng Văn Tiến- Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, một trong những độc giả đầu tiên.

Ông chia sẻ rằng: “Wane có năng lực hòa nhập rất đáng kinh ngạc. Chỉ sau thời gian ngắn, anh đã có hiểu biết sâu sắc và hành xử thuần thục trong môi trường văn hóa địa phương.

Theo tôi, đây không chỉ là kết quả nỗ lực học hỏi, mà còn là tấm lòng tôn trọng chân thành của Wayne với đất nước này”.

Một điều thú vị trong buổi trò chuyện là tất cả mọi người đều đứng, không bàn ghế. Như MC hài hước nói rằng, khách mời hôm nay toàn những người kiên cường như tên gọi của sách vì “mọi người có thể đứng vững một thời gian khá dài trong buổi ra mắt sách hôm nay”.

Phải đứng như vậy khá mỏi nhưng chẳng ai rời đi, họ ở lại, nghe Wayne Besant kể chuyện. Vì nhiều lý do, trong đó, sự hài hước, hóm hỉnh của ông Wayne Besant chính là một trong những lý do quan trọng níu chân người ở lại.

Tự truyện “Trên mảnh đất kiên cường” không chỉ là cuốn sách mà còn là tấm lòng yêu mến Việt Nam của Wayne Besant- CEO AIA Việt Nam. Cuốn sách do nhà báo Hoa Lài chắp bút.

Đây là cuốn sách song ngữ gồm 11 chương, là những câu chuyện thú vị, cảm động về cuộc sống, công việc của Wayne Besant tại Việt Nam từ 2015 đến nay.

Thông tin từ BTC, tiền bán sách sẽ được trích 50.000/cuốn để giúp đỡ những em nhỏ mồ côi khó khăn ở mái ấm Bà Chiểu.

“Trên mảnh đất kiên cường” tập hợp những câu chuyện những trải nghiệm về cuộc sống và công việc của Wayne Besant trong suốt 7 năm của một người xứ sở Kiwi tại Việt Nam, chứa đựng những tình cảm chân thành và nồng nhiệt của ông với mảnh đất kiên cường mà ông coi là quê hương, là ngôi nhà thứ hai của mình.

TIỂU VI

Nguồn PLO: https://plo.vn/phu-nu-viet-nam-cham-chi-hon-dan-ong-post684960.html