Phụ nữ nói gì sau ly hôn?

Hầu hết phụ nữ đều bày tỏ sự tiếc nuối, và ước gì mình trước đó có thể làm khác đi để gìn giữ cuộc hôn nhân.

Tiếc vì không mạnh dạn nhờ giúp đỡ

Sự hối tiếc duy nhất từ cuộc hôn nhân của tôi là tôi cảm thấy bị quá tải, choáng ngợp và cần sự giúp đỡ.

Chúng tôi là một cặp mới cưới và tôi vừa sinh con gái. Tôi trở thành một chân dung người vợ và người mẹ vừa mới mẽ vừa non nớt và chịu áp lực từ những kỳ vọng xã hội phải trở thành người mẹ và người vợ siêu hoàn hảo.

Đối với tôi, điều này có nghĩa là tôi phải nuôi dạy con tốt, làm việc nhà và nấu ăn chu toàn, nhưng luôn cố gắng giữ hình ảnh xinh đẹp và rực rỡ.

Tôi ước gì mình đã mạnh dạn nhờ chồng giúp đỡ

Tôi đã hủy hoại bản thân vì không thể hoàn thành công việc mỗi ngày và kết thúc cuộc hôn nhân như là cách duy nhất để thoát ra khỏi cuộc sống căng thẳng do tôi tạo ra. Tôi đã cay đắng và tức giận mà không hiểu tại sao. Nhìn lại tất cả, tôi thật hối tiếc sao không nói với chồng rằng: em cần được giúp đỡ. Bây giờ thì tôi hiểu rằng, nếu biết cách truyền đạt cảm xúc, tôi đã có cơ hội cứu vãn cuộc hôn nhân (blogger Valencia Morton).

Tôi ước gì đã dành thời gian làm việc nhiều hơn

Tôi ước gì mình có ý thức tốt hơn về giá trị bản thân để không chỉ vì cảm thấy cô đơn mà đi tìm một ai đó để kết hôn. Cần có thời gian chờ đợi nhất định để cho mình đạt độ chín trong sự nghiệp, đủ kinh nghiệm trong cuộc sống và sẵn sàng cho việc kết hôn. Điều đó có nghĩa là, chọn ai đó để cùng yêu thương chứ không phải vì sợ hãi hay mất mát. Tôi đã hiểu ra rằng, người mà chúng ta chọn trong độ tuổi 20-30 để xây dựng gia đình rất khác với lúc ta đã đi được nửa cuộc đời. (nhà văn Holly Martyn).

Tôi ước mình có đủ can đảm để kết thúc mọi việc sớm hơn

Tôi đã cho phép một tình huống tồi tệ xảy ra quá lâu. Tôi và chồng đã thay đổi quá nhiều sau khi kết hôn. Điều đó khiến chúng tôi xảy ra những cuộc đấu tranh, cãi vã liên tục. Giờ đây tôi ước mình có đủ can đảm để đối mặt và giải quyết vấn đề thay vì cứ khư khư giữ cái tôi, biết đâu nhờ vậy mà chúng tôi đã tránh được những sự việc đáng tiếc cho cả hai.Tôi đã để mối quan hệ ngày càng xấu đi khiến cả hai cùng phải chịu đựng. (chuyên viên về tư vấn ly hôn Tara Eisenhard).

Giá mà tôi yêu chồng đúng cách

Tôi nhận ra rằng mình không thật sự hợp với vai trò làm vợ

Nỗi hối tiếc lớn nhất trong cuộc hôn nhân cũ là tôi đã không có quyền tự chủ. Tôi tự đặt chồng tôi ở vị trí cao hơn trong cuộc hôn nhân. Thay vì nỗ lực tự chọn cho mình một nghề nghiệp có ý nghĩa, sở thích và sự phát triển bản thân, tôi đã chọn làm vợ, đứng sau lưng chồng. Tôi đã cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận người vợ nhưng điều này thật sai lầm. Tôi đã đặt tất cả sức mạnh vào tay người khác, cho phép chồng điều khiển tôi (Patty Blue Hayes).

Tôi ước chúng tôi có tiếng nói chung

Mãi cho đến khi ly dị tôi mới hiểu được điều này. Chúng tôi đã yêu theo những cách khác nhau. Chẳng hạn, sau bữa tối tôi muốn cả nhà cùng đi dạo thì anh ấy lại muốn dọn dẹp bàn ăn và rửa sạch chén bát. Khi tôi muốn cuộn tròn trên ghế bành với những đứa trẻ thì anh ấy lại muốn dọn dẹp đồ chơi trong phòng khách để ngày tiếp theo không còn bừa bộn. Chúng tôi yêu nhau nhưng không có tiếng nói chung (nhà văn Aubrey Keefer).

NGỌC LINH (theo huffingpost)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/phu-nu-noi-gi-sau-ly-hon-14760.html