Phụ nữ nào dám yêu một người đàn ông bằng tuổi thì thật đáng khâm phục

Yêu người bằng tuổi, thú vị đấy nhưng cũng thử thách nhiều vô cùng. Nhất là với con gái, dám yêu một người bằng tuổi đã là can đảm mà không phải ai cũng có được.

Khi yêu, tuổi tác không chỉ là một con số, nó còn là khoảng cách của những suy nghĩ, góc nhìn khác nhau. Người ta vẫn nói con gái khi yêu bằng tuổi mới đầu thì vui thật đấy, hạnh phúc thật đấy nhưng về sau mới thấm thía những thiệt thòi. Đa số những mối tình bằng tuổi bắt đầu từ thời còn đi học, khi cả hai đến với nhau bằng thứ tình cảm trong trắng, ngây ngô nhất. Thời điểm đó, làm sao hai người trong cuộc nghĩ dông dài về gánh nặng cơm áo gạo tiền hay những đổi thay sau này được? Bạn bè tôi có không ít cặp đôi bằng tuổi đến với nhau từ thời cấp 3. Họ cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, từ chiếc áo trắng học trò đến giảng đường đại học rồi ra trường lao vào vòng xoáy cuộc đời... Không ít những đôi yêu 6-7 năm mặn nồng là thế nhưng rồi lại cưới một người khác, không phải chàng trai hay cô gái năm xưa bên mình thời tuổi trẻ, cũng có những người sau cùng vẫn nắm chặt tay nhau...

Ảnh minh họa

Yêu bằng tuổi, từ ngày đầu đến với nhau đã gặp khúc mắc về cách xưng hô. Cậu – tớ thì giống bạn bè quá, anh – em thì không quen miệng vì rõ ràng bằng tuổi nhau mà. Thế lại tính đến ngày sinh vậy, nhưng nếu con gái sinh trước thì làm sao? Chẳng lẽ lại chị - em, có khác gì phi công trẻ lái máy bay không cơ chứ? Mỗi cặp đôi đều có cách để xưng hô riêng, khi vui vẻ thì anh – em cũng được, chồng – vợ cũng xong, khi bực mình lên thì cậu – tớ, thậm chí là mày – tao... Tuy nhiên, đó cũng chỉ là cách xưng hô mà thôi. Quan trọng là trong nhận thức của mỗi bên, ai mới là người che chắn cho ai, ai sẽ chịu nhường người còn lại?

Thế nên mới có chuyện các cặp đôi bằng tuổi chẳng ai nhường ai, ai cũng giữ cái tôi cao, chờ được người kia nhún nhường. Con gái khi yêu lúc nào cũng muốn được chiều chuộng, nâng niu nhưng đôi khi gặp trúng anh chàng bằng tuổi cũng có cách nghĩ tương tự. Vậy là không ít lần dù giận thật đấy, bực thật đấy mà chờ mãi chẳng ai dỗ, đành phải tự nguôi ngoai, có khi còn dỗ cả đối phương. Nhiều lúc, con gái cứ như một bà chị phải chiều và lo lắng cho cậu em trai.

Ảnh minh họa

Yêu bằng tuổi là khi mà khoảng cách tuổi tác bằng 0, khoảng cách giữa hai suy nghĩ lại là một đoạn dài. Không phải đàn ông ngốc nghếch hay chậm hiểu đâu, chỉ là phụ nữ thì lúc nào cũng già dặn hơn cả về cách nghĩ lẫn ngoại hình. Người ta hay nói, yêu bằng tuổi thì con gái phải giả vờ trẻ con, còn con trai lại gồng mình chững chạc là vì thế. Cùng một độ tuổi nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, cô gái nhìn ra dáng rõ rệt, mặn mà và sắc sảo hơn. Trong khi đó chàng trai vẫn phơi phới, nhìn chẳng khác gì thời ngồi trên ghế nhà trường. Rồi tiếp đến, chị em đi làm 2-3 năm là bắt đầu nghĩ chuyện chồng con, bố mẹ giục giã, bạn bè cũng lần lượt lên xe hoa rồi còn đâu. Ấy nhưng khoan, thời kì này chàng người yêu sự nghiệp vẫn chưa ổn định, vẫn lương ba cọc ba đồng thì cưới xin cái gì?

Ảnh minh họa

Đôi bạn thân của tôi từng vướng phải trường hợp này. 2 năm sau khi ra trường, Linh bạn thân tôi bắt đầu muốn kết hôn, trong khi đó Quốc bạn trai cô ấy thì lưỡng lự hết lần này lần khác. Lý do là vì Quốc vừa xin được vào một cơ quan nhà nước không lâu, tiền lương hàng tháng xăng xe còn chưa đủ, cơm nước còn bố mẹ nuôi chứ nói gì là lấy vợ. Nhưng gia đình Linh chỉ biết cô ấy đã 24-25 tuổi, cần một đám cưới và người chồng lúc đó. Vì chuyện cưới hay không mà hai người không ít lần cãi vã. Quốc nói: "Cưới cũng được thôi nhưng cưới về thì ai nuôi ai, ai nuôi con? Dĩ nhiên bây giờ mà cưới thì bố mẹ cũng không để chết đói đâu nhưng chả lẽ cứ ăn bám bố mẹ mãi sao? Cưới nhau phải sống cho thoải mái chứ sống mà nay tiền mai tiền thì mệt lắm".

Ảnh minh họa

Đó là tình trạng chung của những đôi bằng tuổi, khi đàn ông đang loay hoay với sự nghiệp thì phụ nữ đã bắt đầu tính chuyện chồng con. Thanh xuân con gái có bao nhiêu cơ chứ, muốn họ chờ đến năm bao nhiêu tuổi cơ chứ? Thế nên mới có những cô gái dù yêu lắm nhưng vẫn phải rời đi tìm bến đỗ, bỏ lại người con trai mình dành cả tuổi xuân bên cạnh. Cũng có những chàng trai lặng lẽ nhìn người mình thương quay lưng đi mà không thể níu kéo, vì biết bản thân hiện tại không thể lo cho cô ấy một cuộc sống tốt nên đành buông tay. Những đôi bằng tuổi dắt tay nhau qua giông bão tuổi trẻ, nhưng chẳng mấy đôi ở bên cạnh khi trời quang mây tạnh. Có lẽ đó chính là tiếc nuối, nỗi lo lớn nhất khi yêu bằng tuổi của các cô gái.

Ảnh minh họa

Vậy nên tôi luôn dành sự khen ngợi nhất định cho những cô gái dám bước vào một mối quan hệ bằng tuổi. Họ dám chịu thiệt thòi, dám yêu và dám hy sinh. Vẫn biết rằng tương lai có nhiều bấp bênh nhưng vì tình yêu mà đến bên một người. Vẫn biết rằng sẽ có những lúc phải nhún nhường, chịu uất ức một chút nhưng vẫn bước đến chỉ vì đối phương là người mình yêu.

Đàn ông 30 lo sự nghiệp, đàn bà 30 lo chồng con. Thực ra đó cũng chỉ là một cách nói chung chung. Tuổi tác suy cho cùng vẫn là một con số, quan trọng nhất vẫn là tuổi tâm hồn. Ai dám chắc một chàng trai hai mươi mấy tuổi là không trưởng thành, chín chắn? Vẫn có đầy những ông bố trẻ đấy thôi, sau khi lập gia đình, họ lại càng nhận thức được trách nhiệm của mình để cố gắng, nỗ lực hơn vì người mình yêu thương. Con số trên giấy tờ không có nghĩa lý gì so với cách nghĩ và hành động. Còn chưa kể khi yêu thì bản thân người trong cuộc hiểu rõ nhất mình nhận được những gì, đối phương đối xử với mình ra sao. Thế nên đừng hỏi ai câu hỏi: "Có nên yêu bằng tuổi hay không?". Hãy tự đặt tay lên trái tim mình mà cảm nhận, nhìn vào những gì người yêu thể hiện mà tìm câu trả lời.

MP

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/phu-nu-nao-dam-yeu-mot-nguoi-dan-ong-bang-tuoi-thi-that-dang-kham-phuc-71699.html