Phụ nữ ly hôn sẽ tự tin hơn nếu đọc được câu chuyện cổ tích này

Sau một cuộc hôn nhân, người phụ nữ thường phải chịu những tổn thương to lớn về cả vật chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, họ hoàn toàn có thể tự tin bước tiếp nếu như đọc được câu chuyện cảm động này.

Cách Hà Nội khoảng 120km, chúng tôi tìm đến mảnh đất Thái Bình, quê hương của chị hai năm tấn vào một buổi chiều nắng nhẹ của mùa thu tháng 9 để tìm gặp một người phụ nữ có hoàn cảnh rất đặc biệt. Nhờ sự chỉ đường nhiệt tình của người dân, chúng tôi đã tìm được nhà của chị T., người phụ nữ đã may mắn tìm được hạnh phúc thực sự của mình sau một cuộc hôn nhân dang dở.

Sau một đời chồng, người phụ nữ thường chịu nhiều tổn thương hơn đàn ông. Ảnh minh họa.

Trong suốt cuộc nói chuyện, chị T. không giấu nổi cảm xúc khi nhắc lại quá khứ đau khổ của mình, chị kể lại: “Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo của Thái Bình, tuổi thơ tôi cũng như bao bạn bè khác được vui chơi, học tập, yêu đương rồi kết hôn. Sau khi kết hôn, tôi sinh được một bé gái bụ bẫm, đáng yêu. Thế nhưng cuộc sống hạnh phúc không được bao lâu, vào một đêm định mệnh, căn bệnh quái ác đã cướp đi người chồng của tôi. Chồng tôi ra đi để lại biết bao dự định đang còn dang dở, đứa con nhỏ ngây thơ vẫn tin là bố đi làm lấy tiền mua sữa cho con như mẹ vẫn kể,…

Cuộc sống với tôi lúc đó chỉ là một màu đen, nhưng cũng may được sự động viên, quan tâm giúp đỡ của gia đình, bạn bè và đặc biệt là của người anh khá thân từ cấp 2. Anh luôn hỏi han, chia sẻ và giúp đỡ cho mẹ con tôi mỗi khi cần và dần dần giữa hai chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào không biết.

Một thời gian sau, anh bất ngờ cầu hôn tôi. Thực sự lúc đó tôi lặng đi vài giây vì quá bất ngờ và hạnh phúc. Thế nhưng, lý trí lại nhắc bản thân tôi rằng: “Mày thức tỉnh lại đi, liệu mày có xứng đáng với anh ấy hay không”? Và tôi bỏ chạy mà không nói một lời. Sau ngày hôm đó, tôi luôn suy nghĩ về lời tỏ tình của anh, biết phải làm sao cho hợp lí khi bản thân thực sự yêu thương, thực sự cần anh nhưng nhìn lại mình thì không có gì để xứng đáng với anh. Bản thân là người đã lỡ "một lần đò" lại còn có con nhỏ, trong khi đó, anh là một “trai tân” giỏi giang, tốt bụng, có rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi.

Tôi hỏi: “Tại sao anh lại tỏ tình với em, anh không sợ mọi người dị nghị, bàn tán hay sao”? Anh nhẹ nhàng nói: “Ai cũng sẽ có những điểm khiếm khuyết, trên đời không ai hoàn hảo. Anh muốn cưới em vì anh thực sự yêu em. Anh muốn bảo vệ, chăm sóc cho em và con rồi gia đình, mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho chúng ta”.

Trước sự chân thành, tôi đã gật đầu đồng ý làm vợ anh. Thế nhưng việc chấp nhận người đã qua một đời chồng như tôi làm con dâu trong nhà là điều khá khó khăn với bố mẹ anh ấy. Tất cả mọi người từ hàng xóm, bố mẹ anh và ngay cả bố mẹ tôi cũng không đồng ý việc này. Hai đứa lại cùng nhau cố gắng, thuyết phục hai bên gia đình và cuối cùng thì cũng đến được với nhau.

Có anh, cuộc đời em như được hồi sinh một lần nữa.Ảnh minh họa.

Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức khá đơn gian, chỉ lên chính quyền đăng kí kết hôn rồi làm mấy mâm cơm mời hai bên gia đình, bạn bè đến chung vui là xong. Sau khi kết hôn, anh vẫn luôn ân cần quan tâm, chăm sóc cho tôi và con gái riêng của tôi từ những điều nhỏ nhắt. Anh luôn coi con gái của tôi như con đẻ của hai đứa.

Và sau một năm, tôi cũng đã sinh được cho anh một thằng cu nhìn đáng yêu, bụ bẫm. Đến nay cháu cũng học tiểu học rồi. Hai chị em nó thương nhau lắm, lúc nào cũng quấn lấy nhau như hình với bóng. Nhìn thấy anh và các con vui vẻ bên nhau, tôi như được sống lại. Đã từ rất lâu tôi không được tận hưởng cảm giác hạnh phúc như thế.

“Cảm ơn anh về tất cả anh đã mang lại cho mẹ con em”!".

Chuyện của vợ chồng anh chị khiến một vùng quê như trở nên ấm áp và yên bình hơn bởi tình yêu, sự quyết tâm của họ đã lan tỏa đến trái tim mọi người, họ đã phải thay đổi suy nghĩ. Trên đời ai cũng nên được yêu thương chăm sóc đặc biệt là những người phụ nữ đã có một đời chồng, không cần biết quá khứ bạn có như thế nào đi nữa, quan trọng là hiện tại mình phải biết phấn đấu. Cuộc sống luôn công bằng với tất cả mọi người, ông trời lấy đi của bạn thứ này nhưng sẽ cho bạn thứ khác. Chính vì thế chúng ta hãy mạnh mẽ, cố gắng vượt qua những khó khăn trước mắt rồi cuộc sống lại trở nên tươi đẹp, ý nghĩa hơn.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phu-nu-ly-hon-se-tu-tin-hon-neu-doc-duoc-cau-chuyen-co-tich-nay-a402749.html