Phụ nữ có gia đình: Giới hạn nào cho việc theo đuổi đam mê?

Theo đuổi đam mê và dốc sức thực hiện đam mê cũng là nhu cầu chính đáng của phụ nữ. Với người phụ nữ có gia đình, làm thế nào cân bằng giữa gia đình và công việc?

Tôi gần bốn mươi tuổi, là nhân viên ngân hàng. Vợ tôi là kiểm toán viên trong một công ty kiểm toán nước ngoài với thu nhập tương đối cao. Đó là người phụ nữ có nhan sắc, thông minh và giỏi giang. Gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc đáng mơ ước của nhiều người. Tôi thật sự cảm thấy cuộc đời của tôi quá may mắn khi có được một người vợ giỏi giang và cô con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp.

Vợ tôi là một người rất ham việc, từ khi được lên chức, tăng lương cô ấy lấy đó làm động lực mà ngày càng làm việc nhiều hơn. Vợ tôi thường xuyên đi sớm về muộn, cô ấy còn mang cả việc ở công ty về nhà làm thêm.

Tôi thật sự cảm thấy cuộc đời của tôi quá may mắn khi có được một người vợ giỏi giang xinh đẹp

Công việc nhà không biết từ lúc nào đã thành nhiệm vụ của tôi kể cả việc đưa đón con gái đi học. Hầu như bữa cơm tối giờ đây chỉ có hai bố con tôi. Dù biết vợ tôi rất yêu thương chồng con nhưng vì công việc mà cô ấy không còn thời gian để quan tâm, sắp xếp lo toan cho gia đình.

Trước đây, mỗi khi có thời gian rảnh vợ chồng tôi thường ra ngoài ăn uống, cà phê, tán dóc cùng bạn bè. Hoặc những ngày cuối tuần, vợ tôi trổ tài nấu nướng để cả nhà thưởng thức, tận hưởng những giây phút thư giãn bên nhau sau một tuần làm việc căng thẳng và mệt mỏi.

Giờ đây, những thói quen đó đã không còn, thậm chí ngay cả thời gian hai vợ chồng “gần gũi” cũng không có. Những va chạm và các mối quan hệ trong công việc cũng dần làm vợ tôi thay đổi rất nhiều. Nói thật, cho dù vợ tôi có tài giỏi đến đâu cũng không làm cho tôi thấy hãnh diện khi cô ấy bỏ bê bố con tôi.

Mải theo đuổi đam mê cô ấy không quan tâm gì đến gia đình

Đã thế, những lúc vợ chồng cãi cọ nhau, cô ấy còn hay đem tôi ra để so sánh với sếp của cô ấy. Cuộc sống vợ chồng khiến tôi ngày càng trở nên mệt mỏi và nhàm chán. Có những lúc tôi chẳng muốn về nhà, chỉ muốn đi lang thang ở đâu đó cho thoải mái.

Mỗi khi cãi vã nhau về chuyện này, cô ấy vin vào lý do phụ nữ cũng cần có đam mê để cho rằng cô ấy đúng. “Cuộc sống mà không có niềm đam mê nào thì sống làm gì”, cô ấy phát biểu như thế.

Tôi không phủ nhận nếu đàn ông có quyền theo đuổi đam mê thì phụ nữ cũng được quyền theo đuổi đam mê riêng của mình, đó là sự bình đẳng. Tôi không phản đối việc vợ tôi làm những điều cô ấy yêu thích. Tôi cũng không định kiến khi cô ấy sẵn sàng bỏ con cái ở nhà cho tôi và đi nhậu với đối tác đến nửa đêm.

Tuy nhiên, cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Thử nghĩ đổi lại người ấy là tôi. Cứ sáng sớm là tôi ra khỏi nhà không kịp ôm hôn vợ, không kịp chờ con thức để tạm biệt. Rồi từ đó tới chiều không hề thấy tăm hơi đâu cho đến lúc cơm chiều dọn ra thì mang bộ mặt uể oải vì áp lực công việc về nhà, ngồi vào bàn vơ vội vài đũa. Một tuần đôi ba ngày tiếp khách tới nửa đêm về nhà say khướt. Chủ nhật, ngày lễ ngủ vùi như bị phạm thuốc. Đàn ông mà như thế còn không thể chấp nhận, không thể thông cảm, huống hồ…

Làm thế nào để cái gánh gia đình và đam mê sự nghiệp trên vai được cân bằng.

Theo đuổi đam mê và dốc sức thực hiện đam mê là nhu cầu chính đáng của bất cứ ai không phân biệt nam nữ. Nhưng khi đã chấp nhận có gia đình thì bản thân phải biết cân bằng giữa gia đình và công việc. Làm mẹ được gọi là thiên chức và đặt trọng trách ấy lên vai người phụ nữ. Mải theo đuổi đam mê bỏ bê gia đình con cái, đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em hư hỏng, trầm cảm ngày càng nhiều trong xã hội hiện đại.

Thiết nghĩ, các bạn gái trẻ nếu đã xác định quyết tâm thực hiện và theo đuổi đam mê của mình đến cùng thì nên khoan hoặc đừng lập gia đình.

Tôi cho rằng dù vợ chồng có bình đẳng đến đâu, bản thân là đàn ông, tôi vẫn không thể làm hoàn hảo như phụ nữ làm những công việc thuộc về thiên chức của họ.

Là đàn ông thương vợ, độ lượng và thoáng đạt tới đâu, tôi vẫn được quyền mơ ước mỗi ngày được ăn cơm vợ nấu, tối được ôm vợ ngủ, ngày lễ tết được cùng vợ con đi thăm thú họ hàng, tận hưởng danh lam thắng cảnh.

Vì một gia đình hạnh phúc và tương lai con cái, tôi muốn chia sẻ với chị em làm thế nào để cái gánh gia đình và đam mê sự nghiệp trên vai được cân bằng. Có như thế chúng ta mới có thể vững vàng bước đi tới tương lai hạnh phúc. Vì chỉ cần bên trọng bên khinh là chúng ta sẽ mất thăng bằng có khi "chúi nhủi" lúc nào không hay.

CÁT TƯỜNG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/phu-nu-co-gia-dinh-gioi-han-nao-cho-viec-theo-duoi-dam-me-12790.html