Phụ huynh và trẻ nhỏ Thủ đô hào hứng đi chơi Noel trong thời tiết giá lạnh

Trong thời tiết giá lạnh của ngày lễ Thiên Chúa giáng sinh ở Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những bậc phụ huynh đưa con đi chơi, chụp ảnh tại những cây thông, ông già Noel trên phố và ở các trung tâm thương mại.

Noel hay còn được gọi là Giáng sinh, lễ Thiên Chúa giáng sinh – ngày lễ kỷ niệm Chúa Giê-su ra đời. Tuy được cử hành chính thức vào ngày 25/12, nhưng thường được mừng từ tối ngày 24/12, bởi theo quan niệm của người Do Thái – thời điểm bắt đầu một ngày là lúc hoàng hôn chứ không phải nửa đêm

Noel hay còn được gọi là Giáng sinh, lễ Thiên Chúa giáng sinh – ngày lễ kỷ niệm Chúa Giê-su ra đời. Tuy được cử hành chính thức vào ngày 25/12, nhưng thường được mừng từ tối ngày 24/12, bởi theo quan niệm của người Do Thái – thời điểm bắt đầu một ngày là lúc hoàng hôn chứ không phải nửa đêm

Cũng bởi vậy, ngay từ đầu giờ tối nay ở Hà Nội, mặc cho thời tiết giá lạnh, nhiều bậc phuynh đã đưa con đi chơi phố, chụp ảnh tại những địa điểm trang hoàng cho ngày lễ giáng sinh của các trung tâm thương mại, nhà hàng, khu phố

Người cha vui vẻ nô đùa cùng con trai trên đường Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa) - gần khu trang trí lễ giáng sinh của Vincom Phạm Ngọc Thạch

Cha và con trai tạo dáng chụp ảnh bên cây thông Noel khổng lồ trước sảnh Vincom Phạm Ngọc Thạch

Tranh thủ khoảnh khắc vắng vẻ, người cha bấm máy để lưu giữ kỷ niệm với vợ và con gái

Người mẹ chụp ảnh con trai đang ngồi trên xe đẩy, hậu cảnh là cây thông Noel

Ở nơi đông người, đôi khi cũng khiến các bạn nhỏ bỡ ngỡ, ngại ngùng

Cả một đại gia đình mặc trang phục màu đỏ, đội mũ ông già Noel, kẹp tóc sừng tuần lộc đi chơi lễ giáng sinh

Dòng người đổ về hướng Hồ Gươm trên phố Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm)

Người cha đi xe máy đèo 3 - phía trước là con gái, phía sau là con trai và vợ đi chơi Noel

Vì lượng người đổ về Nhà thờ Lớn Hà Nội rất đông, để đảm bảo an toàn cho những người đi bộ và tránh hiện tượng tắc đường, lực lượng chức năng phải dựng rào chắn barie ở những con phố xung quanh nhà thờ

Lực lượng chức năng chốt trực ở đầu đường Quang Trung - giao với phố Nhà Chung - cửa ngõ vào Nhà thờ Lớn Hà Nội yêu cầu du khách và các bậc phụ huynh phải đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19

Khác với tình trạng đông người ở những con phố xung quanh khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội thì khu vực trang hoàng lễ giáng sinh ở Tòa nhà Doji Tower (Số 5 Lê Duẩn, quận Ba Đình) lại khá thông thoáng và có bối cảnh rất đẹp

Nổi bật hơn so với nơi khác, ở đây còn có máy phun tuyết tạo không khí giáng sinh giá lạnh như ở các nước châu Âu

Bé gái môi mấp máy cười, không giấu nổi niềm vui khi lần đầu tiên được nô đùa giữa trời tuyết rơi

Hai anh em trai tạo dáng trong cảnh tuyết rơi để cho mẹ "tác nghiệp"

Bé gái nằm xuống thảm dây trường xuân tạo dáng cho bậc sinh thành chụp ảnh

Người cha hành nghề xe ôm công nghệ, dành phần thời gian ít ỏi của mình đưa vợ và con trai đi chơi Noel

Mới vừa thấy hai cậu bé này ở Tòa nhà Doji Tower, giờ lại thấy mẹ của hai cậu bé đưa con đến khu vực trang hoàng cây thông trắng ở gần trụ sở Cục Đường sắt Việt Nam (đường Lê Duẩn)

Thiên thần nhỏ đáng yêu rạng ngời trong khu vườn thông trắng

Trường Hùng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phu-huynh-va-tre-nho-thu-do-hao-hung-di-choi-noel-trong-thoi-tiet-gia-lanh-20201225005743093.htm