Phụ huynh trường Gateway bàng hoàng, nhiều người xin chuyển trường cho con

Sau vụ tử vong thương tâm của học sinh lớp 1 trường Tiểu học Gateway Cầu Giấy vì bị bỏ quên trên xe đưa đón, nhiều phụ huynh bày tỏ sự phẫn nộ, bàng hoàng. Cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến sự việc bắt nguồn từ sự tắc trách của nhà trường, nhiều ông bố bà mẹ không yên tâm, xin chuyển trường cho con…

Sáng 7/8, mọi hoạt động của trường Tiểu học Gateway vẫn diễn ra bình thường. Phía trước cổng trường có khá nhiều phụ huynh lớn tuổi đứng trò chuyện, bày tỏ sự đau xót, tiếc thương, chia sẻ nỗi đau với gia đình em học sinh xấu số. Nhiều cha mẹ không còn dám giao con cho xe đưa đón mà tự mình đưa con đi học.

Anh Nguyễn Văn Nam chia sẻ: “Tôi rất sốc khi nghe đc sự việc ngày hôm qua. Tôi cho rằng, để xảy ra sự việc, trách nhiệm cao nhất là của nhà trường. Lẽ ra, khi không thấy các cháu đến lớp, cô giáo chủ nhiệm phải gọi điện ngay cho gia đình để nắm được thông tin các bé đi học hay nghỉ vì lý do gì. Chính vì thế, hôm nay tôi phải tự mình đưa con đi học. Tôi bàng hoàng và không dám giao phó sự an toàn của con mình cho các thầy cô giáo”.

Theo chia sẻ của phụ huynh, vào đầu năm học, trường Tiểu học Gateway Cầu Giấy có gửi email tự nguyện đăng ký đưa đón con cho các phụ huynh kèm bản cam kết đảm bảo an toàn chất lượng xe, đúng giờ và quản lý giờ giấc ra vào trường nghiêm ngặt. Hàng ngày sẽ có một cô giáo kiểm soát đón và điểm danh các con ngay tại điểm đón. Sau khi đến trường thì sẽ bàn giao lại cho giáo viên phụ trách chung của trường. Đồng thời mỗi phụ huynh sẽ được nhà trường cấp cho một thẻ từ phục vụ việc ra vào cổng để điểm danh trên hệ thống điện tử mỗi ngày. “Tuy nhiên sự thật thì nhà trường quá tác trách và vô trách nhiệm với con trẻ. Không biết những dịch vụ ăn uống vui chơi của con ở trường có bị như trường hợp vừa rồi không?”, anh Nam buồn rầu nói.

Bày tỏ nỗi đau xót, bàng hoàng vì sự ra đi tức tưởi của cháu bé, chị Lê Kim Thu (Quan Hoa, Cầu Giấy) nói: “Khi vừa biết tin qua báo chí, tôi rụng rời chân tay. Quá đau đớn, xót xa! Tôi không dám tưởng tượng cảnh cháu vật vã trong xe một ngày không thở được giữa cái nắng hơn 35 độ C của Hà Nội cả ngày hôm qua. Bố mẹ làm sao sống nổi khi con mình bị chết oan như thế!”.

Chị Thu cho rằng, trách nhiệm đầu tiên thuộc về lái xe, nhân viên đưa đón và giáo viên kiểm soát trẻ đến lớp. Tiếp đó là sự tác trách của bộ máy lãnh đạo trường, chính sự chủ quan, lỏng lẻo trong quản lý đã gây ra câu chuyện phẫn nộ này.

Chị Lê Thị Minh – phụ huynh có con năm nay học lớp 1 trường Gateway cho biết: "Học phí và phí đưa đón các bé một năm học vào khoảng 180 triệu đồng/năm. Nếu đóng tiền một lần sẽ được ưu đãi giá 167 triệu/năm học với trẻ lớp 1. Chúng tôi k có thời gian để đi trách nhà trường. Lỡ sự việc mà tiếp diễn thì ai dám đảm bảo không rơi vào con mình. Gia đình sẽ chọn cách cho con chuyển trường”.

Ngay sáng nay nhiều phụ huynh đã bức xúc tới gặp giáo viên nhà trường để yêu cầu làm việc và viết cam kết đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ khi tới trường. Đồng thời họ cũng muốn xem lại quy trình an toàn từ đón trẻ đến khi bàn giao trẻ đến trường buổi sáng mỗi ngày.

Chị Lê Kim Cúc cho biết: “Hôm nay là buổi đi học thứ 3 của con tôi, lớp 1 Souel nhưng gia đình đã bàn bạc và quyết định chuyển trường cho cháu sang môi trường an toàn tuyệt đối hơn. Chúng tôi chấp nhận mất số tiền học phí đã đóng để đổi lại sự đảm bảo an toàn và lời cam kết có trách nhiệm với con trẻ khi tới trường. Tiền không đổi lại được mạng sống cho con lúc này".

Ngọc Linh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/phu-huynh-truong-gateway-bang-hoang-nhieu-nguoi-xin-chuyen-truong-cho-con-d2070674.html