Phụ huynh 'đội nắng' ngóng con ngoài trường thi THPT Quốc gia

Tại Thanh Hóa, ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra trong thời tiết nắng nóng. Nhiều phụ huynh lo lắng, ngóng chờ con trước điểm thi trong thời tiết khoảng 40 độ C.

Ông Phạm Lai (73 tuổi, trú tại xã Hoàng Khánh, TP.Thanh Hóa) cho biết, kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, ông đưa cháu nội là Phạm Khánh Tùng (học sinh lớp 12A4, Trường THPT Nguyễn Trãi, TP.Thanh Hóa) đến điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Trãi.

Ông Phạm Lai (73 tuổi), ngồi chờ cháu nội thi môn Ngữ Văn tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi, TP. Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du

Ông Phạm Lai (73 tuổi), ngồi chờ cháu nội thi môn Ngữ Văn tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi, TP. Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du

"Sáng ngày 25.6, hai ông cháu đi xe đạp điện từ 6h sáng để đến điểm thi. Sau khi cháu vào phòng thi, tôi ngồi chờ. Khi kết thúc môn thi, hai ông cháu lại túc tắc về nhà. Vì nếu ở lại tại điểm thi, sợ rằng thời tiết nóng bức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu” – ông Lai chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, thời tiết buổi thi đầu tiên (môn Ngữ Văn) tại tỉnh Thanh Hóa trời rất nắng nóng. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh đã ở lại điểm thi, tìm đến các bụi cây, quán nước để tránh nóng, chờ các sĩ tử hoàn thành bài thi.

Các phụ huynh ngồi quán nước tránh nóng, chờ các con hoàn thành bài thi. Ảnh: Quách Du

Tại một số điểm thi trên địa bàn TP.Thanh Hóa như: Trường THPT Đào Duy Từ, Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường THPT Hàm Rồng. Nhiều nhóm thanh niên tình nguyện đã “đội nắng” tiếp sức ngày thi. Tại đây, những đồ dùng như nước uống, quạt, bút, mũ bảo hiểm…được phát miễn phí. Thậm chí có cả xe đưa đón miễn phí các thí sinh.

Buổi thi môn Ngữ Văn kết thúc vào lúc 9h35 phút cùng ngày, nhiều thí sinh tại cụm thi Thanh Hóa cho biết, đề năm nay dễ thở, nội dung đề có sự phân loại giữa các học sinh.

Em Nguyễn Ngọc Bằng (học sinh lớp 12C5 – Trường THPT Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa) cho biết, đề thi môn Ngữ Văn năm nay "dễ thở". Ảnh: Quách Du

“Ở phần thi tự luận (5 điểm), thông qua đoạn trích trong bài: Ai đã đặt tên cho dòng sông của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, các thí sinh có thể nêu cảm nhận riêng của mình về dòng sông Hương. Từ đó, đưa ra nhận xét về tính phát hiện về dòng sông của nhà văn” – em Nguyễn Ngọc Bằng (học sinh lớp 12C5 – Trường THPT Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa) chia sẻ.

Được biết, kỳ thi năm nay, tại Thanh Hóa có hơn 35.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có gần 14.000 thí sinh thi lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT; hơn 20.000 thí sinh thi lấy kết quả vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển ĐH, CĐ.

Tất cả có 70 điểm thi với hơn 1.484 phòng, huy động khoảng 4.969 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ công tác thi.

Một số hình ảnh tại buổi thi đầu tiên, kỳ thi THPT Quốc gia 2019 ở Thanh Hóa:

Các phụ huynh "đội nắng", chờ con em mình hoàn thành bài thi tại các điểm thi ở TP. Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du

Các nhóm tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh. Ảnh: Quách Du

Những đồ dùng như nước uống, bút và đưa rước miễn phí tại các điểm thi. Ảnh: Quách Du

Kết thúc môn thi Ngữ Văn, nhiều thí sinh tại TP. Thanh Hóa tỏ ra phấn khời vì làm bài thi tốt. Ảnh: Quách Du

Quách Du

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/phu-huynh-doi-nang-ngong-con-ngoai-truong-thi-thpt-quoc-gia-740724.ldo