Phụ huynh đậu xe dưới lòng đường đón con: Còn đâu là tính nêu gương?

Dù có nhiều trường đã sắp xếp khu vực để xe cho phụ huynh, nhưng nhiều người vẫn cứ đậu xe dưới lòng đường chờ đón con tan trường. Nhiều người đặt câu hỏi: Vậy còn đâu là tính nêu gương cho con trẻ?

Trong sân trường và trên vỉa hè vẫn có chỗ nhưng nhiều phụ huynh cứ đậu dưới lòng đường - Ảnh: HOA NỮ

"Vì tiện nên đậu luôn"

Có mặt tại Trường tiểu học Bàu Sen, Q.5, TP.HCM vào giờ tan học, chúng tôi ghi nhận nhiều phụ huynh đậu xe dưới lòng đường Nguyễn Trãi (ngay trước cổng trường này) để chờ đón con đi học về. Trái ngược với những người đang đậu dưới đường làm cản trở giao thông, nhiều phụ huynh khác cho xe vào sân trường, nơi đã được sắp xếp để phụ huynh chờ đón con. Thấy thế, tôi bóp còi với ý muốn xin nhường đường để chạy xe lên phía trước, vì đường ngay đoạn này đang bị tắc, một phụ huynh quay lại nhìn tôi rồi nói: “Hết chỗ chạy tới rồi”.

Cha mẹ không làm gương thì làm sao dạy con nhỏ - Ảnh: HOA NỮ

Nghe nói vậy tôi hỏi tiếp: “Chị chờ đón con à? Sao không cho xe vào trường mà đậu ngoài đường thế này?”, thì phụ huynh này trả lời: “Tiện thì đậu đây luôn, con tôi sắp ra rồi”. Và đây cũng là lý do của nhiều phụ huynh đậu xe ngoài đường chờ đón con mà phóng viên khảo sát được tại điểm trường này.

Chị N.T.L (làm trang trí tại 189 Phan Đình Phùng, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đang chờ đón con gái của chị chồng tại Trường tiểu học Bàu Sen, nói: “Hôm nay chị chồng bận công việc đột xuất nên nhờ tôi chạy từ Q.Phú Nhuận qua đón con giúp. Vì chạy qua muộn nên tôi đậu xe đây luôn, hơn nữa tôi còn đưa con tôi qua chỗ học tiếng Anh cho kịp giờ, chứ dắt xe vào trường thì trễ giờ học của con mất... Thời buổi này tụi nhỏ phải học nhiều thấy thương lắm, mà con người ta học, con mình không đi học cũng không được”.

Làm sao dạy được con?

Tại Trường tiểu học Lương Định Của (Q.3, TP.HCM) chúng tôi ghi nhận được tình hình tương tự. Vẫn là lý do "tiện nên đậu xe dưới lòng đường luôn và sẽ đi liền".

Nhiều phụ huynh dựng xe ngoài đường, đi bộ vào trường để đưa con ra - Ảnh: HOA NỮ

Trao đổi với phóng viên, thầy Từ Quốc Tuấn, .Hiệu trưởng Trường tiểu học Lương Định Của, khẳng định: “Trong những lần họp phụ huynh đầu năm, nhà trường đều cho phụ huynh ký giấy cam kết và cũng có khu vực riêng trong sân trường cho phụ huynh đến đón con. Những phụ huynh đi xe ô tô thì phải đậu cách trường ít nhất 300 m, đi bộ vào trường đón con, trường cũng mở cả 3 cổng phụ vào giờ học sinh tan học”.

Thầy Tuấn cũng cho rằng ý thức phụ huynh của trường rất tốt, nếu có những trường hợp xảy ra thì chắc cũng vì những lý do khách quan như đến sớm nên đứng chờ trước khi cổng trường mở, hoặc những phụ huynh đã đón đứa con thứ nhất về và tiện đứng chờ đón đứa con thứ 2,…

Theo anh Nhật, phụ huynh đón con chở 3, chở 4 thì làm sao dạy con chấp hành luật giao thông - Ảnh: HOA NỮ

Anh Hoàng Lê Minh Nhật (nhà ở Chung cư Bắc Rạch Chiếc, Q.9, TP.HCM), bức xúc nói: “Tôi thì không đón con, vì thường vợ tôi ở nhà sẽ đi đón, nhưng mỗi lần đi ngang nhiều trường, tôi thấy phụ huynh đậu xe dưới lòng đường rất khó chịu. Cha mẹ như thế thì làm sao dạy con cái được. Nhiều khi còn đón cùng lúc 3, 4 đứa trẻ rồi chất hết lên xe để chở về. Tôi nghĩ, nếu cha mẹ chở 3, chở 4, sau này con cũng làm như vậy thì sao mình dạy con được. Tính nêu gương của người lớn là rất cao, nếu cha mẹ không để ý dù chỉ là những vấn đề nhỏ như thế này thì cũng rất khó dạy bảo con”.

Phụ huynh giao xe phân khối lớn cho con đi học mặc dù con chưa đủ tuổi - Ảnh: HOA NỮ

Chị B.T, có con học tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1, TP.HCM), bức xúc nói: “Nhà trường đã cho phụ huynh ký giấy cam kết về đón học sinh đúng nơi quy định và không lấn chiếm lòng lề đường mà vẫn có nhiều phụ huynh rất thiếu ý thức. Mỗi lần đón con, xe máy rồi xe ô tô cứ tràn hết xuống đường. Nhiều phụ huynh có con học ở các cấp lớn hơn thì giao xe cho con tự lái đi học khi con chưa đủ tuổi và chưa có bằng lái, rồi không đội mũ bảo hiểm để công an phạt…”.

Hoa Nữ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/phu-huynh-dau-xe-duoi-long-duong-don-con-con-dau-la-tinh-neu-guong-1010158.html