Phớt lờ lời cảnh báo về 'thứ kỳ lạ dưới mặt nước', cô gái khả năng lớn phải tập tễnh cả đời

Rừng thiêng nước độc ở Nam Mỹ chắc chắn không phải trò đùa.

Theo L.B, nữ sinh viên khoa dược Welida Vale de Menezes, 24 tuổi, đã cùng bạn bè dạo chơi ở khu vực bãi biển Aramanai, bang Para, phía Bắc Brazil vào hôm 17/10.

Ngỡ là buổi dã ngoại ổn thỏa thì những người bạn của Welida nói rằng "dưới nước có gì đó rất lạ", nhưng cô vẫn phớt lờ và cho chân xuống nước.

Welida Vale de Menezes

Welida Vale de Menezes

Welida bất ngờ cảm thấy dưới chân đau nhói, cứ như bị vật gì đó sắc lẹm cứa vào. Tuy nhiên, sự thật là cô đã mất... nửa đốt ngón chân!

Welida nhanh chóng được bạn bè đưa đi cấp cứu bằng xuồng, tại bệnh viện, các y bác sĩ xác nhận cô gái đen đủi đã mất một nửa ngón chân áp út.

Trò chuyện với truyền thông địa phương, Welida kể lại:

"Khi đó tôi ngồi trên bờ cát, nhúng chân xuống nước để giải nhiệt. Một người bạn cảnh báo tôi rằng có gì đó không ổn dưới nước, ngay sau đó anh ấy rút chân lên và bỏ ra chỗ khác".

"Sau khi bị tấn công, tôi chỉ nghĩ chân mình đã cứa vào thứ gì đó sắc nhọn, thật không ngờ lại mất cả đốt ngón chân".

Sau khi được khâu 8 mũi, tiêm phòng uốn ván, Welida được xuất viện ngay trong hôm đó.

"Các bác sĩ cho biết vết thương của tôi khó lòng khâu kín lại, một phần vẫn phải để hở chờ phục hồi", Welidanói.

Việc mất 1 đốt ngón chân khiến Welida đau đớn dữ dội, ước tính phải mất tới 60 ngày mới lành vết thương.

Thậm chí 20 ngày sau, cô vẫn chưa thể tự đứng vững vì quá đau đớn, phải dò dẫm đi từng bước một. Về cơ bản, việc thiếu đi bất cứ ngón chân nào cũng có thể khiến con người bước đi tập tễnh.

"Điều này có thể xảy ra với bất cứ ai, tôi cảm thấy lo lắng vì có rất nhiều trẻ em ở đó. Hi vọng mọi người sẽ cảnh giác hơn".

Welida khẳng định hiện tại và nhiều năm nữa, cô chưa có dự định đi biển chơi thêm lần nào nữa.

Thứ gây ra vết thương đáng sợ nói trên được cho là cá hổ (piranha).

Trong quá khứ, hiếm khi có báo cáo về việc cá hổ xuất hiện tại các bãi biển. Tuy nhiên, thời gian gần đây chúng thường xuyên có mặt tại bãi biển Aramanai.

2 tháng vừa qua, đã có 6 vụ cá hổ tấn công du khách ở Aramanai. Nhà chức trách cho rằng, việc ném đồ ăn bừa bãi xuống biển đã thu hút đám "hung thần" này.

Theo L.B

LAN HƯƠNG

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/phot-lo-loi-canh-bao-ve-thu-ky-la-duoi-mat-nuoc-co-gai-kha-nang-lon-phai-tap-tenh-ca-doi-222020131112402475.htm