Phóng viên trẻ hy sinh cứu người trong thảm họa kép

'Nếu không gặp anh ấy, có lẽ bây giờ tên tôi đã ở đây', ông Kioshi Abe nói, tay chỉ vào tên anh Yukio Kumada trên bia đá tưởng niệm các cư dân thiệt mạng tại thị trấn ven biển Minamisoma, trong thảm họa động đất, sóng thần ngày 11-3-2011 tại Nhật Bản.

Chia sẻ với tờ TheMainichi, người thợ mộc nay đã 70 tuổi cho hay, vào ngày định mệnh 10 năm về trước, ông đang làm việc ở thành phố lân cận đúng lúc trận động đất diễn ra. Sau khi mặt đất ngừng rung chuyển, ông lập tức lái xe về Minamisoma để tìm kiếm gia đình. Thị trấn này chỉ cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi chưa đầy 20km.

Ông Kioshi Abe đứng tại nơi gặp anh Yukio Kumada. Ảnh: Mainichi

Ông Kioshi Abe đứng tại nơi gặp anh Yukio Kumada. Ảnh: Mainichi

Khi gần tới nhà, ông Kioshi chợt thấy một thanh niên trẻ đứng giữa đường, vẫy hai tay trên đầu ra hiệu đừng đi tiếp. Thấy lạ, ông Kioshi ra khỏi xe và thấy một “đám mây” màu xanh thẫm che khuất chân trời.

Nhận ra đó là cơn sóng thần đang ập vào bờ, ông Kioshi lập tức quay đầu xe, chạy ngược về phía đất liền và thoát nạn trong gang tấc. Khoảng hơn một tháng sau, ông biết tin người ta đã tìm thấy thi thể một thanh niên tên Yukio Kumada, phóng viên tờ báo địa phương Fukushima Minyu. Ông nhận ra đó chính là người đã cứu mình vì người thanh niên ông gặp trong giây phút ngắn ngủi đó đeo máy ảnh trên ngực.

Anh Yukio Kumada thiệt mạng khi mới 24 tuổi. Dù không phải là người dân Minamisoma, nhà chức trách địa phương vẫn quyết định tưởng niệm anh tại khu ven biển Karasuzaki của thị trấn, cùng 58 cư dân thiệt mạng vì cơn sóng thần.

Sau thảm họa, ông Kioshi trở thành lãnh đạo một ủy ban địa phương, phụ trách xây nhà ở tạm thời cho những người bị ảnh hưởng, đồng thời tham gia làm nhiều việc thiện nguyện khác. Ông tâm niệm rằng, là một người đã thoát nạn, ông phải có trách nhiệm giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Ông luôn giữ bên mình một mẩu lý lịch tự thuật của anh Yukio mà ông cắt ra từ một tờ báo.

Năm 2018, ông Kioshi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thận. Sau đó hai năm, khối u di căn đến phổi. Ông đồng ý phẫu thuật và thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị cho đến nay. “Tôi cảm thấy nếu mình không tiếp tục sống, dù chỉ là một ngày thôi, tôi sẽ có lỗi với Kumada” ông chia sẻ.

MINH TRÍ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/phong-vien-tre-hy-sinh-cuu-nguoi-trong-tham-hoa-kep-653796