'Phóng viên thể thao' giành giải Nhất cuộc thi 'Ước mơ của tôi – Tương lai của tôi' 2018

Tối 7/12, tại Cung Thanh niên Hà Nội đã diễn ra Chung kết cuộc thi 'Ước mơ của tôi – Tương lai của tôi' năm 2018.

Tham dự chương trình có: đồng chí Chu Hồng Minh - UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội.

Cuộc thi do Cung thanh niên Hà Nội phối hợp với Công ty không gian trải nghiệm sáng tạo Nhà Diều tổ chức. Đây là dịp để các em học sinh định hướng đúng đắn tư tưởng nghề nghiệp trong tương lai. Bên cạnh đó cũng cung cấp các kỹ năng, những năng lực và sở trường của bản thân.

10 tiết mục xuất sắc nhất được lựa chọn từ hơn 900 bài dự thi.

Sau hơn 1 tháng triển khai tới các bạn học sinh THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội, Ban tổ chức đã nhận được hơn 900 bài dự thi tại vòng đầu tiên. Tiếp đó, 50 bài dự thi có chất lượng đã được tham gia buổi worshop đào tạo kỹ năng. Cuối cùng tại vòng đấu loại trực tiếp vào 28/11 vừa qua, 10 thí sinh xuất sắc nhất đã được xướng tên để có mặt tại cuộc thi chung kết hôm nay.

Trải qua hai phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo, 10 thí sinh đã mang đến cho khán giả những cảm xúc thật đặc biệt, chia sẻ những uớc mơ và hiện thực hóa nó trong một tương lai không xa.

Kết quả, giải Ấn tượng đã thuộc về bạn Đồng Minh Ngọc - trường THPT Nhân Chính; Nguyễn Quốc Anh - trường THPT Hoàng Cầu và Chu Phú Thành đến từ trường THPT Hoàng Cầu. Giải ba thuộc về bạn Lê Ngọc Ánh - trường THPT Hoài Đức A, Nguyễn Bình Minh – trường THPT Đoàn Kết và Nguyễn Việt Hùng – trường THPT Phan Huy Chú. Bạn Dương Thị Hằng Nga đến từ trường THPT Hoài Đức đạt giải Nhì. Xuất sắc giành giải Nhất là bạn Ngô Phan Hoàng Lâm Khanh – trường THPT Nhân Chính.

Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc thi chung kết “Ước mơ của tôi – Tương lai của tôi” 2018:

Phần thi của em Lê Ngọc Ánh học sinh trường THPT Hoài Đức A. Từ việc trải qua nỗi đau mất đi người mẹ yêu dấu, trong tương lai, Ngọc Ánh phấn đấu trở thành một bác sỹ giỏi và có tấm lòng nhân ái.

Với ước mong đem lại công bằng và lẽ phải cho tất cả mọi người, em Chu Phú Thành đến từ trường THPT Hoàng Cầu ước mơ trở thành một luật sư tương lai.

Có năng khiếu về âm nhạc, bạn Nguyễn Việt Hùng – trường THPT Phan Huy Chú định hướng DJ (người chọn và chơi thu âm trong buổi tiệc) sẽ là nghề nghiệp bạn sẽ theo đuổi trong tương lai. Bạn cũng muốn gia đình và xã hội có cái nhìn tích cực hơn về môi trường làm việc của các DJ.

Là một bạn nữ năng động và yêu thể thao, bạn Ngô Phan Hoàng Lâm Khanh – trường THPT Nhân Chính mong muốn trau dồi thêm vốn kiến thức ngoại ngữ để có thể trở thành 1 phóng viên thể thao quốc tế.

Bạn Nguyễn Quốc Anh – trường THPT Hoàng Cầu mong muốn trở thành nghệ sĩ hiphop đường phố.

Xuất phát từ vấn đề sức khỏe của bản thân mình, bạn Nguyễn Bình Minh – trường THPT Đoàn Kết phấn đấu trở thanh một bác sĩ dinh dưỡng để giúp mọi người cải thiện sức khỏe thông qua lối sống và khẩu phần ăn hợp lý.

Các bức ảnh có thể nói lên rất nhiều điều cũng như gắn kết mọi người với nhau hơn. Vì thế, bạn Đồng Minh Ngọc, học sinh trường THPT Nhân Chính muốn theo đuổi đam mê trở thành một nhiếp ảnh gia.

Với vóc dáng nhỏ bé, không ai nghĩ bạn Dương Thị Hằng Nga đến từ trường THPT Hoài Đức A lại muốn trở thành một bác sĩ giám định pháp y. Chia sẻ về lý do lựa chọn công việc này, Hằng Nga cho biết bạn rất thích tìm tòi những điều mới cũng như mong muốn sự công bằng trong xã hội.

Ngọc Ly

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/phong-vien-the-thao-gianh-giai-nhat-cuoc-thi-uoc-mo-cua-toi-tuong-lai-cua-toi-2018-d2059631.html