Phóng viên quốc tế được đưa đến bãi thử hạt nhân Triều Tiên trên con tàu bí mật

Để đưa tin về sự kiện Bình Nhưỡng phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri, các phóng viên và nhà báo quốc tế được đưa đến một địa điểm ở phía Bắc của Triều Tiên trên một con tàu bí mật.

“Chúng tôi đang ở trên tàu, nơi nào đó giữa Wonsan và bãi thử hạt nhân. Thậm chí chúng tôi không biết chính xác điểm đến, hay mình đang đi đâu, chúng tôi không biết tên nhà ga” – nhà báo Igor Zhdanov của RT nói qua điện thoại.

Theo RT, điểm đến chính xác của con tàu vẫn còn là một điều bí ẩn, sau đó các nhà báo dự định sẽ lên một chuyến xe buýt kéo dài 4 giờ đồng hồ và đi bộ khoảng 1 giờ. Điểm được cho là kỳ lạ nhất của con tàu đó là tất cả màn che cửa sổ đều đóng chặt và hành khách không có cơ hội nào nhìn ra bên ngoài.

Các nhà báo và phóng viên quốc tế được đưa đến bãi thử hạt nhân trên con tàu bí mật. (Ảnh minh họa)

Không được quan sát khung cảnh bên ngoài, bù lại mọi người trên tàu được hưởng dịch vụ hạng sang. Các nhà báo được ở trong những khoang hành khách hạng nhất, trang bị điều hòa không khí.

“Họ cố gắng để chúng tôi cảm thấy thoải mái nhất có thể. Có rất nhiều loại đồ uống khác nhau. Bữa tối của chúng tôi thật ''không thể đùa được'', đó là một bữa tiệc với khoảng 10 món.” – nhà báo RT nói. “Họ thực sự đang làm tất cả những gì có thể để chúng tôi thoải mái, đảm bảo chúng tôi cảm thấy ổn, ăn ngon, ngủ ngon. Có thể để chúng tôi không còn bận tâm đến những cái cửa sổ đóng chặt đó.”

Theo RT, đoàn tàu này đang di chuyển rất chậm, có thể vì nó phải đi về hướng Bắc qua những khu vực vùng núi địa hình gồ ghề.

Sự kiện phá hủy bãi thử hạt nhân dự kiến tổ chức từ 23-25/5, có sự tham gia của các nhà báo quốc tế đến từ Anh, Nga, Trung Quốc, Mỹ. Các nhà báo Hàn Quốc ban đầu bị từ chối, sau đó được mời đến vào phút chót.

Video: Hình ảnh đầu tiên khi phóng viên nước ngoài đến Triều Tiên đưa tin phá hủy bãi thử hạt nhân

(Nguồn: RT)

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/phong-vien-quoc-te-duoc-dua-den-bai-thu-hat-nhan-trieu-tien-tren-con-tau-bi-mat-d401158.html