Phỏng vấn tờ 200 ngàn đồng

Thưa anh, gần đây có vẻ như 200 ngàn đồng bỗng trở nên nổi tiếng hơn những tờ tiền với mệnh giá khác. Quờ quạng trong thang máy cũng xử phạt 200 ngàn, chửi mắng thô bạo nhân viên hàng không ở sân bay cũng phạt 200 ngàn. Nổi tiếng kiểu vậy, anh thấy sao?

- Chỉ thấy quê độ thôi chớ sao. Xử phạt phải khiến người vi phạm tởn, thay vì chỉ làm cho họ càng nhơn nhơn. Thiệt là đắng lòng, khi dân mạng chế ra mệnh đề hài hước: “Cho đóng luôn 1 triệu, để vi phạm thêm 4 lần”.

- Tức là mức phạt ấy không thỏa đáng về phương diện tôn trọng luật pháp?

- Mỗi thứ xảy ra, đều là kết quả của sự tích tụ dài hạn. Người ta làm bậy ở chỗ công cộng, vì hẳn đã nhiều lần làm bậy ở chỗ ít công khai. Người ra sân bay còn nạt nộ nhân viên công lực, hẳn rằng trong mỗi ngày đều quát mắng người yếu thế hơn. Và xử phạt như gãi cũng phải coi là nguyên nhân để pháp luật bị khinh lờn.

- Nhưng các đương sự vi phạm bị phạt 200 ngàn còn bị dư luận kỳ thị, hoặc kỷ luật mất việc. Đó có thể coi là những “hình phạt” bổ sung?

- Cái nào ra cái đó, đừng vịn vô dư luận để an tâm. Dư luận bức xúc, cũng vì những kẻ coi thường luật pháp cứ được đằng chân lại lân đằng đầu. Kỷ cương xã hội phải được thực hiện nghiêm, bắt đầu từ xử lý những điều rất nhỏ.

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/phong-van-to-200-ngan-dong-612437.html