Phỏng vấn 'Thánh Johan' (*)

Chủ nhật rồi, chúng tôi kỳ công tổ chức bình luận trực tiếp, giao lưu fan-zone rồi gặp gỡ, cùng gia đình anh ta ngóng sang Hà Lan; thế mà ngôi sao của chúng tôi không được ra sân. Hố trớt quớt!

- Hình như ở nước bạn cái gì cũng thích làm… lố, anh ấy mới có 2 buổi tập thôi mà. Là hậu vệ, anh ấy có cỡ… Van Dijk không?

- …Nhưng ảnh được trả lương nửa tỷ đồng mỗi tháng.

- Hì hì… chưa bằng 1/3 thu nhập của một nông dân xứ hoa tuy líp tui, mà họ chỉ chịu mần có 5 tiếng/ngày à. Hơn nữa thu nhập bình quân đầu người (PPP) của Hà Lan gấp 7,1 lần Việt Nam, tức với mức sống ở bển 500 triệu đồng cũng chỉ bằng cỡ 70 triệu đồng ở Hà Nội thôi.

- ?!?... Ảnh còn được cấp căn hộ riêng, xe Volkswagen riêng, có tủ đồ riêng…

- Ở châu Âu, cầu thủ không có chế độ tập trung cùng đội, không cấp cho căn hộ thì cầu thủ nước ngoài không có khả năng mua nhà ở đâu. Còn xe cũng chỉ là CLB cho mượn (thường thôi ấy mà, cỡ 100 triệu đồng ở Việt Nam) mà bên Hà Lan đi… xe đạp mới là biết sống, sành điệu. Tủ cất đồ thì bên này đến học sinh tiểu học cũng có riêng.

- Vậy… em phải messenger ảnh đừng cái gì cũng sướng “seo phì”.

- Nhắn cả truyền thông nữa, đừng cao hứng, phấn khích quá để thế giới người ta nói mình…

- … Đồ nhà quê!

Em gái hâm mộ

(*) Huyền thoại bóng đá Hà Lan Johan Cruijff (1947-2016) là linh hồn của bóng đá tổng lực của “cơn lốc da cam” á quân World Cup 1974, 3 Quả bóng vàng châu Âu trong màu áo Ajax, Barcelona; là HLV đặt triết lý nền móng cho danh tiếng lẫy lừng của Barca.

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201909/blog-em-gai-ham-mo-phong-van-thanh-johan--2965296/