Phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới ở xã Cư Pui

Là địa phương vùng sâu, đời sống của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn song những năm qua, người dân xã Cư Pui (Krông Bông- Đắc Lắc) đã tự nguyện hiến hàng trăm ngàn mét vuông đất xây dựng các công trình như sân chơi thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, đường giao thông. Từ năm 2016 đến nay, người dân ở các thôn, buôn của xã Cư Pui đã hiến hơn 20.000 m2 đất và hàng ngàn cây cà-phê, cao su, hàng ngàn m2 đất trồng các loại cây ngắn ngày để làm đường giao thông liên xã, giao thông nội vùng của các dự án. Riêng năm 2018, người dân đã hiến 13.403 m2 đất màu, 411 cây cà-phê, 300 m2 cây sắn. Nhiều nhất là thôn Ea Bar. 61 hộ dân trong thôn đã hiến 11.550 m2 đất màu, 368 cây cà-phê và 300 m2 cây sắn để làm đường liên xã Cư Pui đi Cư Đrăm. Phần lớn những gia đình hiến đất đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Nhiều hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo. Song họ đã ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của gia đình trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Gia đình anh Sùng Văn Phìn (dân tộc Mông) ở thôn Ea Bar thuộc hộ nghèo. Khi có chủ trương làm con đường bê-tông liên xã cắt ngang khu vườn cà-phê của gia đình anh, anh đã tình nguyện hiến gần 300 m2 đất và 50 cây cà-phê trồng năm thứ 2 để làm đường. Anh Phìn chia sẻ: "Vợ chồng mới ra ở riêng và được bố mẹ cho ít đất trồng cà-phê. Cuộc sống còn vất vả, thiếu thốn lắm nhưng khi lãnh đạo địa phương vào tận nhà vận động hiến đất để làm đường, gia đình mình đồng ý ngay. Được Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư làm con đường bê-tông đi qua thôn người dân thôn Ea Bar ai cũng vui mừng".

Anh Sùng Văn Phìn ở thôn Ea Bar hiến gần 300 m2 đất và hơn 50 cây cà-phê để làm đường.

Anh Sùng Văn Phìn ở thôn Ea Bar hiến gần 300 m2 đất và hơn 50 cây cà-phê để làm đường.

Anh Hoàng Văn Hầu (dân tộc Mông) ở thôn Cư Rang đã hiến hơn 200 m2 đất thổ cư mới mua ở thôn Ea Uôl để địa phương di dời điểm trường Mầm non đến nơi trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu đi học gần. Anh Hầu tâm sự: "Thấy các cháu còn nhỏ mà phải đi học xa. Mặc dù mảnh đất đẹp, giá trị, gia đình cũng có dự định sẽ làm nhà ở, nhưng được sự vận động của chính quyền địa phương và người dân trong thôn nên mình tự nguyện hiến đất để xây dựng trường học khang trang ở nơi trung tâm của thôn, rất đẹp và thuận lợi, các cháu cũng đỡ phải đi học xa". Hay gia đình ông A ma Nhí (dân tộc M'nông) ở buôn Khanh cũng vậy. Nhà nghèo, đất sản xuất ít, gia đình có mảnh rẫy bên lối đi qua suối. Trước đây người dân đi làm rẫy qua đây không có đường. Ông đã cùng một số hộ dân hiến hơn 1.000 m2 đất làm đường. Riêng gia đình ông đã hiến 235 m2.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Cư Pui cho biết: "Khi người dân chưa nắm được chủ trương, chưa thấu hiểu được lợi ích mà các công trình mang lại thì người dân chưa thực sự đồng tình, ủng hộ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nên người dân Cư Pui rất đồng tình, ủng hộ. Không những gia đình có điều kiện, những hộ còn rất khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, khi đã đồng thuận thì họ sẵn sàng hiến đất, góp đất, phá bỏ hoa màu, đóng góp tiền bạc, công sức để làm đường, làm trường học, làm các công trình phúc lợi mà không đòi hỏi bất cứ sự đền bù nào".

Tùng Lâm

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_198382_phong-trao-hien-dat-xay-dung-nong-thon-moi-o-xa-cu-pui.aspx