Phòng tranh ngập trong ký ức Trịnh Công Sơn, nhạc Trịnh từ băng cối

Triển lãm ảnh Trịnh Công Sơn của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng được ghép trong buổi ra mắt album 'Lênh đênh nhớ phố' của nữ ca sỹ Giang Trang. Tất cả tạo nên không gian hoài niệm giữa trời thu Hà Nội.

 Ngày 18/10 tại Gallery 39A Lý Quốc Sư, những người nghệ sỹ cũng như người yêu nhạc Trịnh Công Sơn nói chung đã có cơ hội tụ họp, tôn vinh cố nhạc sỹ qua những bức hình tư liệu của các nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán, Hà Tường và Dương Minh Long. Trong hình là chân dung nhạc sỹ Trịnh Công Sơn do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long chụp năm 1997. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Ngày 18/10 tại Gallery 39A Lý Quốc Sư, những người nghệ sỹ cũng như người yêu nhạc Trịnh Công Sơn nói chung đã có cơ hội tụ họp, tôn vinh cố nhạc sỹ qua những bức hình tư liệu của các nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán, Hà Tường và Dương Minh Long. Trong hình là chân dung nhạc sỹ Trịnh Công Sơn do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long chụp năm 1997. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bên cạnh đó giọng ca nữ Giang Trang còn ra mắt và trình bày những ca khúc nhạc Trịnh trong album 'Lênh đênh nhớ phố.' Từ trái sang: Anh Trần Đức, giọng ca nữ Giang Trang, họa sỹ Lê Thiết Cương. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Buổi triển lãm kéo dài từ nay đến 25/10, bên cạnh trưng bày ảnh, người tham quan còn có cơ hội nghe nhạc Trịnh từ băng cối qua hệ thống phát băng cối của anh Trần Đức, một người yêu nhạc có chuyên môn ghi đĩa than, băng cối. Năm 2020 đánh dấu 5 năm từ khi Hà Nội mở đường Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ) và 37 năm ra mắt ca khúc 'Nhớ mùa thu Hà Nội' và 'Đoản khúc thu Hà Nội.' (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tại buổi triển lãm đầu tiên, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán (cầm ảnh) chia sẻ về kỷ niệm khi ông chụp ảnh Trịnh Công Sơn. Những bức ảnh của ông mang tính phóng sự cao, chụp lại nhiều giai đoạn, sự kiện, khoảnh khắc đời thường của Trịnh Công Sơn(Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Hình chụp tại Đại hội Nhạc sỹ Việt Nam ngày 10/6/1995 tại khách sạn Đồng Lợi trên đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội khi xưa. Trong hình, hàng ghế sát tường từ trái sang gồm: một người hâm mộ, nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, ca sỹ Mỹ Linh và vợ chồng cố nhạc sỹ Nam Cao. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long đem tới 4 bức ảnh, trong đó, Trịnh Công Sơn chỉ ngồi một mình.(Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

(Ảnh tư liệu Dương Minh Long)

Nhiếp ảnh gia Hà Tường gửi tới 3 bức ảnh tư liệu ông chụp Trịnh Công Sơn và những người bạn. (Ảnh tư liệu Hà Tường)

Trịnh Công Sơn tại nhà riêng ở Sài Gòn, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán chụp năm 1998. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bài thơ Nguyễn Thụy Kha viết gửi tặng Trịnh Công Sơn. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Trịnh Công Sơn tại nhà riêng ở Sài Gòn năm 1998, ảnh của Nguyễn Đình Toán. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bên cạnh trưng bày ảnh, phát nhạc, triển lãm còn treo những bản khắc đồng nét viết tay của cố nhạc sỹ. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Chị Lê Viên Anh là trong số nhiều người trẻ tìm đến Gallery 39 để đắm mình trong miền ký ức về Trịnh Công Sơn qua nhạc và những bức ảnh tư liệu. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bìa giấy album 'Lênh đênh nhớ phố,' bản đĩa than do họa sỹ Lê Thiết Cương vẽ minh họa. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và Mỹ Linh trong Đại hội năm 1995. (Ảnh tư liệu Nguyễn Đình Toán)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phong-tranh-ngap-trong-ky-uc-trinh-cong-son-nhac-trinh-tu-bang-coi/669955.vnp