Phòng Tổ Danh: Quý tử trác táng của Thành Long sống lại nhờ bát cơm tù

Làm lại từ đầu ở tuổi 35, người thừa kế khối tài sản gần nửa tỷ USD của Thành Long chỉ là như chàng trai đôi mươi mới hiểu sự đời sau những năm tháng ngụp lặn trong thú vui.

Tại lễ tang quản lý nghệ sĩ cao cấp Hong Kong, ông Trần Tự Cường, truyền thông bắt gặp nhiều ngôi sao hàng đầu Trung Quốc. Ở đó, không ai chú ý đến chàng trai ngoài 30 tuổi có gương mặt trẻ thơ cúi gằm mặt xuống đất. Anh giấu mình sau bóng lưng lớn của Thành Long. Nhiều người còn bất ngờ hơn khi đó lại là Phòng Tổ Danh, quý tử một thời ngang dọc bị tiếng không coi ai ra gì.Phòng Tổ Danh giờ không thích trả lời phỏng vấn. Anh đến rồi ra về rất nhanh như sợ bị bắt gặp. Báo Nam Đô cho biết đã từ lâu nay con trai duy nhất của Thành Long đã sống mà thiếu đi sự tự tin, không dám đối diện truyền thông cùng dư luận.

“Có đôi khi ra phố, tôi sợ hãi vì bỗng thấy một đôi tình nhân đang vui vẻ. Tôi không còn là chính mình và đây là sự trả giá còn quá nhẹ nhàng”, Phòng Tổ Danh nói trên tờ Nam Đô sau án tù do tàng trữ sử dụng ma túy.

Phòng Tổ Danh sinh năm 1982 tại Los Angeles (Mỹ). Anh là kết quả của cuộc tình giữa Thành Long cùng minh tinh Đài Loan Lâm Phụng Kiều. Trong cuốn hồi ký Thành Long: Chưa kịp trưởng thành đã già, tài tử gạo cội thừa nhận năm xưa nếu không vì Phụng Kiều mang thai ngoài ý muốn, ông cũng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.“Khi đó, tôi có quá nhiều bạn gái. Tôi phải chọn xem ai là người tốt nhất. Không ngờ, chỉ một chút không để ý lại xuất hiện ra tên nhóc Phòng Tổ Danh. Tôi cũng không muốn kết hôn, phải cưới khi đó là buộc phải kết hôn”, Thành Long nói.

Xong thủ tục đăng ký kết hôn, ông để mặc bà sinh con một mình tại Mỹ. Ông cũng dặn vợ kín tiếng về chuyện lập gia đình. Những năm tháng tuổi thơ của Phòng Tổ Danh luôn vắng bóng cha. Khi Phòng Tổ Danh 17 tuổi, Thành Long mới khoe con trên báo chí.

“Ngày tôi còn nhỏ, mẹ luôn dặn không được phép nói cho bất kỳ ai tên cha là Thành Long. Đó là bí mật mãi phải giấu kín”, Phòng Tổ danh chia sẻ trên Tân Kinh Báo.

Phòng Tổ Danh kể khi còn bé gặp cha luôn là nhiệm vụ bất khả thi. Nếu có gặp, cậu cũng không được gọi ông là cha. Cậu bé tên Phòng Tổ Danh từng nhảy cẫng vui sướng khi nghe tin cha sẽ đến buổi họp phụ huynh. Cậu khoe với bạn bè trong lớp về người cha bí ẩn.

Nhưng rồi buổi họp phụ huynh kết thúc mà không có sự xuất hiện của Thành Long. Hóa ra, nam diễn viên Karate Kid không biết con đã học trung học. Ngày hôm đó, Thành Long đến trường tiểu học đón con.

Phòng Tổ Danh thừa hưởng tổ chất học tập từ cha. Cậu chưa bao giờ đạt thành tích cao ở trường. Thầy cô, bạn bè nhận xét Phòng Tổ Danh dễ xúc động, ghét đọc sách. Mãi đến sau này, con trai Thành Long mới tìm chịu cầm sách nghiên cứu.

“Tôi thích âm nhạc và nghiên cứu âm nhạc, diễn xuất. Có lẽ từ nhỏ, tôi đã đam mê nghệ thuật”, anh nhớ lại.

Năm 2003, Thành Long ở tuổi xế chiều đã biết nghĩ đến vợ con. Ông đón Phòng Tổ Danh về nước, hướng con vào ngành giải trí. Nhờ thế lực quá lớn từ người cha, anh nhanh chóng lọt mắt xanh các công ty lớn, được Dương Thụ Thành đứng ra “bảo kê”.Năm 2003, Phòng Tổ Danh tham gia phim Thiên cơ biến, đảm nhận vai nam chính kiêm thể hiện ca khúc chủ đề trong phim. Năm 2004, anh ra mắt album đầu tay mang tên mình. Thành công nối dài thành công, năm thứ ba khởi nghiệp, anh đã có tên trong danh sách nghệ sĩ trẻ triển vọng, nhận đề cử Kim Tượng nhờ Trưởng thành sớm.

Thời gian đầu, dư luận chế nhạo Phòng Tổ Danh may mắn nhờ bóng lớn từ cha. Các kịch bản điện ảnh dồn dập gọi anh nhưng người trong nghề thì không đánh giá cao. Phòng Tổ Danh nói đó là nỗi đau trong cuộc đời khi luôn phải gồng mình vượt qua sự nổi tiếng của cha.

“Người ta cố gắng một còn tôi phải cần 10, 100 mới được công nhận. Tôi chưa bao giờ thấy may mắn khi là con trai Thành Long”, Phòng Tổ Danh tâm sự vào trên Sohu.

Năm 2007, anh kết hợp cùng Tạ Đình Phong, Dư Văn Lạc, Ngô Kinh tham gia Bản sắc nam nhi. Trong phim này, anh vào vai cảnh sát tận trung Cảnh Hạo. Cũng năm đó, anh đóng chung với Khương Văn phim Mặt trời mọc như thường lệ.

Những năm sau, Phòng Tổ Danh dồn dập tham gia hàng loạt dự án điện ảnh lớn như Trông trận, Truy ảnh, Hoa Mộc Lan, Cách mạng Tân Hợi. Anh nhiều lần được đề cử tại LHP Macau, LHP Quốc tế Venice.

Song song với phim ảnh, con trai Thành Long phát hành album và chỉ hát những ca khúc tự sáng tác. Năm 2012, khả năng của Phòng Tổ Danh dần được ghi nhận.

Thành Long cũng bắt đầu mở mày mở mặt: “Tôi luôn hào hứng và thích thú với việc đề bạt gương mặt mới. Con trai chỉ là một trong số đó. Cháu có tài, đó là sự thật”, Thành Long nói.

Giới trong nghề nhận định Phòng Tổ Danh chưa công thành danh toại nhưng cũng có chút thành tích. Điều không ai dự đoán là sự xuống dốc chóng vánh của anh ngay sau đó.

Sau những năm tháng bị mẹ quản thúc, Phòng Tổ Danh như chim sổ lồng khi trở về Trung Quốc. Anh giao lưu rộng rãi, bắt đầu huênh hoang về gia thế. Tại Trung Quốc, Thành Long là một thế lực lớn, được mệnh danh ông vua showbiz. Thế nên, như lẽ tự nhiên, Phòng Tổ Danh được coi là thái tử giới nghệ sĩ. Một thời gian dài, các nghệ sĩ đến Hong Kong đều phải trình diện tại nhà Phòng Tổ Danh ở Bắc Kinh. Anh luôn rêu rao là “đại ca trong giới”, “Long thái tử”.

Phòng Tổ Danh có vô số mối quan hệ tình ái. Xung quanh anh chưa bao giờ thiếu các cô gái đẹp. Mối tình dài nhất kéo dài 4 năm, có người chỉ hẹn hò trong hai ngày. Thành Long chưa bao giờ hài lòng về chuyện tình cảm của con.

“Bạn gái tôi đưa về giới thiệu, cha đều không ưng. Ông thể hiện sự ghét bỏ ra mặt”, Phòng Tổ Danh kể trên Nam Đô. Nhưng sự muộn phiền của cha không làm Phòng Tổ Danh suy nghĩ.

Anh thích cuộc sống về đêm, khoái được tụ tập với bạn bè. Mỗi lần đi đâu đó, anh lại rủ bạn bè quậy tới sáng. Khác với người cha nổi tiếng hành động kín đáo, có chơi cũng cố giữ hình ảnh, Phòng Tổ Danh đi tới đâu là khua chiêng, gõ cồng đến đó.

Vô số lần quý tử nổi tiếng bị bắt gặp tình tứ bên các cô gái tại vũ trường hoặc nhậu nhẹt tới sáng. “Từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, Hong Kong sang Đài Bắc, nơi nào có quán bar, vũ trường, nơi đó sẽ có Phòng Tổ Danh” trở thành câu nói cửa miệng của những người trong giới.

Chuyện gì đến cũng đến, Phòng Tổ Danh sa vào con đường nghiện ngập. Tháng 8/2014, cảnh sát Bắc Kinh ra lệnh bắt con trai Thành Long cùng Kha Chấn Đông vì hành vi sử dụng, tàng trữ ma túy. Tại sở cảnh sát, Phòng Tổ Danh khai đã hút cần sa từ 8 năm trước, cũng là giai đoạn đầu khi anh mới bước vào showbiz.

Trong phiên xử sau cùng, Phòng Tổ Danh bị tuyên án 6 tháng tù giam và phạt tiền 2.000 NDT.

“Lần đầu nghe tuyên án, tôi thấy phẫn nộ và mong sớm thoát án tù”, Phòng Tổ Danh trải lòng. Anh cũng không thể ngờ nhà tù đã khiến anh trở thành người khác, trưởng thành và chín chắn. “Nhà tù giống như trường học. Mỗi tù nhân ở chung đều có cùng hoàn cảnh. Chúng tôi là những học sinh ở ngôi trường không bao giờ có bóng cha mẹ. Thỉnh thoảng, những đứa học trò dại lại vui sướng khi được gặp người thân”, Phòng Tổ Danh nói về quãng thời gian trong tù.

Mỗi ngày trong tù trôi qua, tài tử Bản sắc nam nhi sống không có mạng Internet, bạn bè hay những tụ điểm ăn chơi. Lúc này, anh tìm đến sách và viết thư gửi gia đình.

“Mẹ hay gửi thư qua lại cho tôi còn cha chỉ một lời viết vài dòng ngắn ngủi nhắn nhủ. Mỗi người một cách biểu đạt nhưng tôi thấy cha mẹ đều lo lắng cho mình. Tôi đã khóc vì cảm động. Sau cùng, cha mẹ chưa bao giờ rời bỏ tôi”, anh nói.

Vào tù, Phòng Tổ Danh mới hiểu nhà lao không cách cuộc đời thật quá xa. “Tôi từng nghĩ với địa vị như mình không bao giờ vướng tù tội. Cũng như phần lớn các bạn, tôi cho rằng nhà tù cách chúng ta quá xa. Thực tế, lao tù chỉ cách chúng ta một bước chân. Nếu ta làm sai, ta phải nhận trách nhiệm”, anh chia sẻ.

Khi hết hạn giam được trở về nhà, anh vẫn quen với phong cách sống ở nhà lao. Ngày ngày, Phòng Tổ Danh đọc sách về phim ảnh, sáng tác âm nhạc và cũng sợ dần sự ồn ào.

Trở về nhà, Phòng Tổ Danh kể anh vẫn nhớ về những bữa cơm trong nhà giam. Không sơn hào hải vị, không đồ ăn cao cấp, mỗi ngày anh cùng bạn tù ăn cá trứng, cơm trắng, rau dưa đạm bạc.

“Ngày ở tù, tôi luôn hoài niệm đến các món ngon. Tôi nuốt nước miếng chờ ngày tự do. Ra tù rồi, tôi lại nhớ những ký ức chưa từng trải qua ở nhà giam. Một kẻ tưởng lĩnh án chung thân, tử hình như tôi đã trở lại thành người nhờ những bữa ăn đó”, Phòng Tổ Danh đăm chiêu khi trò chuyện với báo 163.

Chứng kiến sự trưởng thành của con trai, Thành Long gần đây tuyên bố để lại toàn bộ tài sản ước tính gần 500 triệu USD cho Phòng Tổ Danh. Ông gọi đó là “chân lý, bất di bất dịch, không để cho con trai thì để cho ai”.

“Mối quan hệ của tôi và cha cũng tốt hơn. Tôi hiểu và thông cảm cho ông hơn còn ông cũng thấy điều gì là quan trọng. Trước kia, cả năm tôi không được gặp ông một lần. Sau khi ra tù, 6 tháng, hai cha con hội ngộ 3 lần”, Phòng Tổ Danh trầm tư suy nghĩ.

Nhưng anh không quan tâm đến khối tài sản thừa kế. "Tôi không cần số tài sản đó vẫn sống rất sung túc bao năm tháng tuổi trẻ. Cái giá tôi nhận được chỉ là bản án tù và phải làm lại từ đầu. Tiền không do mình tạo ra cũng không phải điều gì đó đáng khoe khoang. Cũng đừng ai gọi tôi là Long thái tử nữa", Tổ Danh nhấn mạnh.

Anh đã nghĩ đến việc ra album, đóng phim. “Tôi vẫn là tôi trong âm nhạc trước kia. Có chăng sự khác biệt là tôi đã sâu hơn về suy nghĩ. Tôi không dám nói sản phẩm của mình là tốt và hoàn hảo nhưng có thể khẳng định tiêu chuẩn về gu âm nhạc đã khá hơn. Cũng giống như giá cổ phiếu vậy. Giá đang giảm và dù chưa lên mạnh như trước nhưng đang dần tiến bộ", anh bình thản chia sẻ về dự định tương lai.

Nhưng khi được hỏi bao giờ chính thức trở lại, Phòng Tổ Danh đáp: “Còn tùy vào chính phủ và khán giả có đồng ý cho tôi một cơ hội nữa hay không”.

Hiểu Nguyệt
Đồ họa: Như Ý

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phong-to-danh-quy-tu-trac-tang-cua-thanh-long-song-lai-nho-bat-com-tu-post800396.html