Phóng sinh cũng phải canh me

Vợ chồng anh Ba thành tâm đến chùa dâng lễ cầu an, khi họ chuẩn bị thả mấy chú cá để phóng sinh thì bỗng giật thót mình kinh hãi bởi một giọng cất lên đầy hốt hoảng:

- Ối anh ơi, xin rủ lòng thương đừng thả em xuống nước trong thời khắc này, hãy đợi vài phút nữa.

- Hả? Cá cũng biết nói á? Ta đưa ngươi về lại với môi trường thân thiết, cớ sao còn bày đặt chọn “giờ vàng”?

- Hu hu, em vừa nhác thấy mấy tay “vợt thủ”, “cần điện thủ” đang lảng vảng. Vợ chồng anh thả em bây giờ là họ nhào tới vớt em về lại tiệm bán cá bên ngoài cổng chùa ngay.

- Tức là ngươi tiếp tục bị bán lại cho tiệm, làm món hàng cho những người muốn phóng sinh như ta? Vô lý thế?

- Hic, em đã ba lần đi đi về về kiểu ấy với thương tích đầy người nên đầy kinh nghiệm…

- Mấy tay kinh doanh, trục lợi trên niềm tin làm việc thiện kiểu ấy mà không ai có ý kiến gì sao?

- Có nhưng lúc thì nhà chùa bị gây rối, lúc thì công an bị chống đối và bọn em thì vẫn bị họ vớt lên, bán lại, được thả rồi lại bị chích điện vớt lên… Việc này vừa khiến Phật tử không an lòng, vừa tạo sự nhộn nhạo chèo kéo bán chác trước cửa nơi tôn nghiêm.

- Hiểu rồi nhưng ta không tin địa phương lại bất lực trước những hành vi trái mắt này. Còn ngươi tin hông? Trả lời được thì ta sẽ canh me họ đi mới thả.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/ca-phe-sang/phong-sinh-cung-phai-canh-me-866784.html