Phòng Không Không Quân 1 tiếp tục thể hiện thế độc tôn tại Audi Cup 2018

Ngày thi đấu thứ 3 của giải bóng rổ các tỉnh phía Bắc mở rộng tranh cup Audi 2018 diễn ra với 3 loạt trận đấu.

Trận mở màn cho ngày thi đấu thứ 3 là cuộc chiến giữa những cô gái đến từ Hữu Thịnh Hải Phòng và đại học Thái Bình. Với lợi thế thể hình, những cô gái áo trắng liên tiếp có những tình huống đột phá và mang về những điểm số dễ dàng ở khu vực dưới rổ. Tuy nhiên, Hải Phòng cũng chứng minh rằng mình không phải một đối thủ dễ chơi với những pha ném tầm trung chuẩn xác, đem lại sự kịch tính cho trận đấu.

Đại học Thái Binh là tập trung của những cô gái thuộc câu lạc bộ Whales tại bóng rổ không chuyên Hà Nội. Ảnh: Huy Phạm

Hai đội liên tiếp giằng co trong suốt gần 40 phút trận đấu với chênh lệch điểm số ít ỏi. Hải Phòng tuy có sự tỏa sáng của chủ lực số 11 Vũ Phương Thy (21 điểm) vàsố 1 Nguyễn Minh Hiếu (14 điểm) nhưng cũng không thể bù đắp cho sự chênh lệch về thể hình và đành chịu một thất bại đáng tiếc trước Thái Bình với tỷ số 61-54.

Chiến thắng trước Hải Phòng, còn được biết tới cái tên Fudo. Đây là hai đội bóng nữ luôn thi đấu hết mình mỗi khi chạm trán. Ảnh: Huy Phạm

Cặp đấu thứ hai là cuộc đối đầu giữa Trẻ Thang Long Warriors và câu lạc bộ Basket Sags, đây cũng là trận đấu khá thú vị bởi HLV bên phía Sags là Bùi Thái Hà - cầu thủ thuộc đội bóng Thang Long Warriors ở VBA 2017 và 2018.

Thang Long Warriors vẫn có cơ hội nhất bảng B sau chiến thắng trước Basket Sags. Ảnh: Huy Phạm

Những cầu thủ trẻ của TLW thể hiện một thế trận áp đảo ngay từ những phút đầu tiên. Với ngòi nổ Nhất Quang trên hàng tấn công, hầu như tất cả những pha bóng của TLW đều mang lại điểm số. Trên mặt trận phòng thủ, TLW cũng thể hiện sự máu lửa của mình bằng những tình huống áp sát nhanh và đổi người hợp lí.

Sags chịu thua trong một ngày mà những cầu thủ chủ chốt của họ đã bị Trẻ TLW kèm quá chặt. Ảnh: Huy Phạm

Đối mặt với sự quyết liệt của sức trẻ TLW, các cầu thủ Sags liên tục gặp khó trong việc phối hợp luân chuyển bóng, dẫn đến những pha dứt điểm trong tư thế khó và không mang lại hiệu quả. Thế trận áp đảo cứ thế được TLW giữ đến những phút cuối trận và qua đó giành chiến thắng với tỷ số 64-39 chung cuộc.

Trận đấu cuối cùng trong ngày là cuộc đối đầu giữa PKKQ 1 và câu lạc bộ Chicken Dunk. Đây chính là trận đấu hay nhất ở trong ngày và cũng phần nào định đoạt ngôi vị đầu bảng A của nội dung nam. Tuy nhiên, mong đợi về một đối thủ có thể làm khó PKKQ 1 ở Audi Cup vẫn chưa thể xuất hiện.

Chiến thắng ngày hôm nay của PKKQ 1 mang đậm dấu ấn của sự chính xác tới từ những cú ném xa. Ảnh: Huy Phạm

Dường như mọi cuộc đối đầu có sự góp mặt của các cầu thủ PKKQ 1 đều diễn ra với thế trận 1 chiều rõ rệt nghiêng về những chú lính. Trận đấu ngày hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ, dù cho đối thủ của họ có là những cầu thủ trẻ tài năng của Chicken Dunk.

Những cái tên như Quang Minh, Trung Hiếu hay Đức Hoàng bên phía Chicken Dunk dù có thể hình khá ấn tượng nhưng cũng trở nên luống cuống trong cuộc chiến cận rổ. Không chỉ áp đảo ở hàng trong, những tay ném của PKKQ 1 cũng thể hiện sự chính xác xuyên suốt cả trận đấu. Giúp đội bóng của những chú lính có cho mình chiến thắng thứ 3 áp đảo liên tiếp 82-59.

CDunk mặc dù rất cố gắng nhưng gần như là vô vọng trong những tính huống tấn công bảng rổ của PKKQ 1. Ảnh: Huy Phạm

Ở ngày thi đấu thứ tư 19/12, giải đấu sẽ tiếp tục với 4 loạt trận đấu giữa nam Thanh Hóa và Italy Sports, nam Chicken Dunk và PKKQ 2, nữ Yên Bái và Hữu Thịnh Hải Phòng, Trẻ Thang Long Warriors và Sky.

Huy Phạm - theo bongro24h.vn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/phong-khong-khong-quan-1-tiep-tuc-the-hien-the-doc-ton-tai-audi-cup-2018-d502004.html