Phòng khám miễn phí của những mái đầu bạc

Suốt 26 năm qua, phòng khám miễn phí của bà Trương Thị Hội Tố và bà Lê Thị Sóc đã trở nên quen thuộc với người dân phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Phòng khám không chỉ là nơi khám, chữa bệnh và tư vấn miễn phí cho người dân, mà còn là nơi chia sẻ những câu chuyện tuổi già, đem lại niềm vui, tiếng cười cho những người cao tuổi nơi đây.

Nguyên là Hiệu phó Trường Cao đẳng Y tế Nam Định, sau khi nghỉ hưu từ năm 1992, bác sĩ Hội Tố, năm nay đã 85 tuổi, vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội. Nhiều năm làm nghề y, đồng cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tật, bác sĩ Hội Tố đã thuyết phục người bạn thân là bà Lê Thị Sóc (89 tuổi, từng là y tá tại Bệnh viện Xanh Pôn) và một số cán bộ y tế đã về hưu cùng xây dựng phòng khám từ thiện. Những ngày đầu, để duy trì tủ thuốc phục vụ bệnh nhân, các bác sĩ phải dùng tiền lương hưu để mua thêm thuốc, cơ sở vật chất ngày đó cũng hoàn toàn do các bác sĩ đóng góp. Sau nhiều lần chuyển địa điểm, phòng khám được đặt tại trụ sở UBND phường Giáp Bát cũ với diện tích khoảng 30m2.

Bà Lê Thị Sóc phân loại thuốc tại phòng khám bệnh miễn phí.

Phòng khám mở cửa vào sáng thứ 2 hằng tuần, gồm 2 bác sĩ, 2 y tá và 2 người phụ trách kho thuốc. Ngoài khám, chữa một số bệnh thông thường, nhiều người cao tuổi đến đây để được tư vấn sức khỏe. Tuy là phòng khám miễn phí nhưng thông số sức khỏe của bệnh nhân đều được các bác sĩ ghi chép cẩn thận để tiện theo dõi. Bà Lê Thị Sóc cho biết: “Chúng tôi chủ yếu khám các bệnh cơ bản, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho bệnh nhân như: Theo dõi tiểu đường, đo huyết áp… Nếu bệnh nhẹ, chúng tôi sẽ kê đơn và cho thuốc để bệnh nhân về nhà uống. Còn bệnh tình nặng hơn, chúng tôi giới thiệu đến các bệnh viện chuyên khoa để được điều trị chuyên sâu. Phần nhiều bệnh nhân đến phòng khám là người cao tuổi vì người cao tuổi cần khám, chữa bệnh thường xuyên, mà đến các bệnh viện lớn thì tốn thời gian”. Bác Lê Thị Dung (phường Giáp Bát) cho biết: “Bản thân tôi và những người cao tuổi khác trong phường đều tin tưởng chuyên môn của các bác sĩ tại phòng khám. Sự tận tâm của các bác sĩ khiến bà con trong phường rất yêu mến, ủng hộ”.

Tiếng lành đồn xa, nhiều tấm lòng hảo tâm đến giúp đỡ phòng khám bằng cách ủng hộ tiền và thuốc men. Tất cả những khoản tiền đó, các bác sĩ đều sử dụng để mua thêm thuốc và một số loại máy khám, chữa bệnh thông thường để phục vụ bệnh nhân, hoàn toàn không sử dụng vì mục đích cá nhân. Vừa sắp xếp lại tủ thuốc, bà Sóc vừa tâm sự: “Chừng nào chúng tôi còn khỏe, mắt còn tinh, thì chúng tôi vẫn sẽ còn cống hiến”.

Bài và ảnh: TRÀ MY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/phong-kham-mien-phi-cua-nhung-mai-dau-bac-532483