Phóng hỏa bằng xăng - hành vi tàn độc

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt hay ghen tuông vô cớ, một số đối tượng đã dùng xăng để giải quyết. Vì nhiều lý do khác nhau, ngày càng có nhiều người dùng xăng để trả thù cá nhân dẫn đến nhiều vụ án mạng đau lòng. Từ đầu năm 2020 đến nay, liên tiếp xảy ra hàng chục vụ hỏa hoạn do kẻ thủ ác dùng xăng gây án, khiến dư luận phẫn nộ.

GIẬN LÀ... ĐỐT

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong gia đình mà người chồng nhẫn tâm dùng xăng thiêu sống vợ và con. Hành vi mất nhân tính của đối tượng để lại hậu quả nghiêm trọng: vợ con bị ngọn lửa thiêu tử vong, hoặc nếu may mắn giữ được tính mạng cũng mất khả năng lao động, con trẻ thiếu sự chăm sóc của cha mẹ. Gia đình lâm cảnh tan đàn sẻ nghé và kéo theo những hệ lụy khôn lường.

Những ngày qua, vụ việc Đoàn Ngọc Huy (SN 1982) tẩm xăng đốt vợ ở xã Bình Nguyên (Kiến Xương, Thái Bình) nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Do mâu thuẫn vợ chồng, khoảng 19 giờ 45 ngày 23-8-2020, Huy dùng xăng đổ lên người và châm lửa đốt khiến vợ bỏng nặng. Sau 15 ngày điều trị tại bệnh viện, trưa 7-9-2020, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1983, trú thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên, H.Kiến Xương, Thái Bình) đã không qua khỏi, để lại 3 con nhỏ.

Sau khi gây án, đối tượng ra đầu thú. Ngày 26-8, cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Kiến Xương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huy để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "giết người".

Sau khi cãi nhau với vợ, lúc 19 giờ 40 tối 11-3-2020, Vũ Đình Đệ (27 tuổi, trú xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, Bắc Cạn) đi mua xăng về tưới khắp nhà rồi bật quẹt đốt. Do ngọn lửa bùng phát nhanh, chị Lương Thị Hiền (26 tuổi) và 2 con Vũ Tiến Phong (7 tuổi), Vũ Thiên Phú (2 tuổi) không kịp thoát ra ngoài đã bị bỏng nặng. Được đưa đi cấp cứu, nhưng cả ba mẹ con không qua khỏi.

Các đối tượng đốt nhà bị bắt giữ

Các đối tượng đốt nhà bị bắt giữ

May mắn hơn khi tối 30-8-2020, Phan Văn Đức (38 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) uống bia một mình, sau đó mua một can xăng 5 lít rồi khóa cửa đốt nhà. Bên trong căn nhà, ngoài vợ chồng Đức còn có 3 người con (15 tuổi, 10 tuổi và 8 tuổi). Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Bình Thuận cùng lực lượng Công an phường và người dân phá cửa xông vào dập lửa, kịp thời cứu cả gia đình 5 người. Hỏa hoạn đã thiêu rụi 3 xe máy và một số vật dụng trong nhà.

Có trường hợp vì mâu thuẫn với vợ mà các chàng rể dùng xăng phóng hỏa nhà cha mẹ vợ dẫn đến hậu quả khôn lường. Đó là trường hợp của Nguyễn Thanh Hải (SN 1986). Xảy ra mâu thuẫn tình cảm với vợ cũ là chị Phạm Thùy Dung, lúc 10 giờ 20 ngày 12-6, Hải mua xăng đến nhà mẹ vợ là bà Trần Thị Hạnh (SN 1964, trú P.Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) châm lửa đốt nhằm mục đích cảnh cáo. Hỏa hoạn gây thiệt hại toàn bộ phòng khách tầng 1. Sau khi gây án, đối tượng bị Công an bắt giữ khi đang cố thủ trong nhà.

Khoảng 17 giờ ngày 5-4-2020, người dân thuộc khu vực Yên Hạ (P.Thường Thạnh, Q.Cái Răng, TP Cần Thơ) bất ngờ phát hiện nhà ông L.T.H (SN 1952) bùng cháy dữ dội. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt để khống chế đám cháy và đưa người bị thương đi cấp cứu. Qua điều tra, Dương Văn X. (SN 1983, là con rể ông H.) đã dùng xăng đốt nhà cha vợ. Hậu quả, đối tượng bị bỏng nặng, 4 xe máy, 1 xe đạp và toàn bộ vật dụng trong nhà bị thiêu rụi.

Cũng do mâu thuẫn từ trước, khoảng 23 giờ 56 ngày 15-3-2020, Đào Danh Việt (SN 1961, ngụ thôn Thành Công, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) cùng với Lò Văn Hà (SN 1990, trú Hà Nội) dùng xăng đốt nhà em gái là bà Đ.T.C (SN 1967, ngụ thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Hỏa hoạn khiến 3 người tử vong là bà C. cùng chồng V.G.M (SN 1967) và con trai V.G.C.T (SN 2008). Còn cháu ngoại là N.V.N.A (SN 2012) bị thương nặng. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ Việt - Hà về hành vi "giết người".

Khống chế chủ nhà rồi phóng hỏa, nghi phạm và chủ nhà cùng thiệt mạng đã xảy ra tại xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, Kon Tum. Khoảng 6 giờ 30 ngày 15-6-2020, tại nhà chị Tô Thị Thanh X. (37 tuổi, trú thôn 1, xã Tân Cảnh), Nguyễn Xuân Hoàng (37 tuổi) cầm dao xông vào gây thương tích cho con nhỏ đang ở nhà cùng chị X. Tiếp đó, Hoàng chém X. bị thương nặng rồi đốt nhà. Hậu quả, Hoàng chết khi đi cấp cứu, đến khoảng 13 giờ cùng ngày, chị X. tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cờ bạc giữa Hoàng và người nhà chị X.

NỖI ĐAU KHÔN NGUÔI

Hành vi đốt nhà không những cố ý giết người, mà còn gây nguy hiểm cho cả một khu dân cư, càng nguy hiểm hơn khi kẻ phóng hỏa nhằm vào những khu nhà trọ san sát, dày đặc người thuê khiến nhiều người thiệt mạng oan uổng.

Mâu thuẫn trong việc ra vào con hẻm và từng ngỏ ý mua căn nhà của bà Lê Thị Huệ (70 tuổi, ngụ P.Phước Long B, Q9) nhưng bị từ chối, rạng sáng 21-1-2020, Nguyễn Hữu Phước (38 tuổi) dùng nùi giẻ rồi tẩm xăng quăng sang nhà hàng xóm để hù dọa.

Không ngờ ngọn lửa bùng phát từ 4 xe máy dựng trước nhà rồi cháy lan khiến 5 người trong gia đình bà Huệ tử vong, gồm: bà Huệ cùng 3 người con ruột là Lê Thị Tuyết Mai (44 tuổi), Lê Hoàng Trung (42 tuổi), Lê Hoàng Thanh (40 tuổi) và vợ anh Thanh là chị Trần Mỹ Chuyền (30 tuổi). Sau khi thu thập chứng cứ, CAQ9 xác định Phước là nghi can gây án nên ập vào nhà bắt giữ.

Hiện trường vụ cháy do phóng hỏa bằng xăng

Thương tâm nhất là những cái chết vô can của trẻ em. Chỉ vì một chút xích mích giữa người lớn, nhưng bọn trẻ phải cùng chung số phận khi bị thiêu chết bởi đòn thù của kẻ sát nhân.

Sáng 15-6-2020, liên quan vụ đốt nhà trọ làm 3 người chết thảm ở Q.Bình Tân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt giữ Phan Văn Quang (55 tuổi, ngụ Long An) để điều tra về hành vi giết người. Kiểm tra người đối tượng, CA thu giữ 3 gói thuốc diệt cỏ. Hung thủ khai do mâu thuẫn, lúc 1 giờ 55 ngày 12-6 đã dùng xăng phóng hỏa tại phòng trọ thuộc khu nhà trọ trong hẻm đường 21E khu phố 9, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân. Tại hiện trường, chị Đ.T.D (35 tuổi) và 2 cháu trai Đ.V.Th (15 tuổi), Đ.V.T (13 tuổi, cùng ngụ An Giang) đã tử vong.

Do mâu thuẫn, sáng 13-7-2020, Bùi Tấn Quang (48 tuổi) đưa tiền cho Nguyễn Tất Linh (39 tuổi) mua 2 can xăng (khoảng 45 lít) rồi điều khiển ôtô 7 chỗ đến nhà bà Nguyễn Thị Diễm (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, H.Châu Phú, An Giang). Khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, Quang kêu Linh tạt 2 can xăng vào nhà bà Diễm, còn y châm lửa đốt. Hôm sau, CA An Giang bắt giữ Quang khi đang lẩn trốn tại H.Bình Đại (Bến Tre). Tối 14-7, Linh cũng bị tóm gọn tại H.Lấp Vò. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề về tài sản và làm bà Diễm cùng 2 người khác là Nguyễn Thị Thu Hà (25 tuổi, con bà Diễm) cùng bé Lê Trâm Anh (3 tuổi, con chị Hà) bị thương.

Di chứng do phỏng để lại hậu quả rất nặng nề. Có người phải sống thực vật suốt quãng đời còn lại, có người luôn mặc cảm với thương tật trên cơ thể do phỏng gây ra. Ngoài ra, có những nạn nhân là lao động chính trong gia đình, vì mâu thuẫn với đồng nghiệp mà bị "xử" bằng xăng khiến vợ con sống trong cảnh lao đao vì nợ nần chồng chất. Điển hình là trường hợp của anh P.N.S. (26 tuổi, trú txã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An) bị Đinh Khắc Quý (28 tuổi, cùng làm chung công ty) tưới xăng đốt khiến nạn nhân bị bỏng 80% lúc 14 giờ 25 ngày 6-7-2020.

N.Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/phong-hoa-bang-xang-hanh-vi-tan-doc_100017.html