Phong độ của Man Utd: Thi đấu nhàm chán, người hâm mộ không thể không quay lưng

Sân Old Trafford luôn giữ kỷ lục về lượng khán giả đến sân tại Premier League. Tuy nhiên, thành tích này có thể không còn duy trì lâu. Bởi người hâm mộ đang phải chịu 'cực hình' khi chứng kiến Man Utd thi đấu nhàm chán trên sân.

hững tấm vé không còn "sốt"

Trước trận đấu giữa Man Utd và Juventus trên sân Old Trafford, giá vé vào xem ở thị trường chợ đen bị thổi giá lên tới 250 bảng Anh (tương đương 7,5 triệu đồng). Tuy nhiên, ở trận gặp Young Boys, một ngày trước khi vào cửa, bạn vẫn có thể mua vé với đúng giá niêm yết. Không hề có tình trạng sốt vé hay cháy vé diễn ra trước giờ bóng lăn.

Sự thật diễn ra đúng như vậy. Có 72.876 khán giả mua vé vào xem trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp của Man Utd tại Champions League. Con số ở trận gặp Valencia và Juventus trước đó lần lượt là 73.569 và 73.946.

Những hàng ghế thưa thớt khán giả trên sân Old Trafford khi Fellaini ghi bàn vào lưới Young Boys.

Trận đấu gặp Juventus có thể gây sốt một phần vì Cristiano Ronaldo trở lại. Tuy nhiên, những hàng ghế trống trên sân Old Trafford trong trận gặp Young Boys chỉ ra sự thật: Người hâm mộ đang dần quay lưng với Man Utd.

Trên thực tế, con số khán giả mua vé vào xem Man Utd gặp Young Boys (tương đương 97% số ghế) có thể thấp so với những trận đấu khác, nhưng vẫn... rất đáng mơ ước với những đội bóng khác.

Man City hẳn luôn thèm muốn được như đội bóng cùng thành phố. Trận đầu tiên của họ tại Champions League mùa này chỉ có 41 ngàn người đến xem. Điều đó cũng có nghĩa 1/4 ghế trên sân Etihad bị bỏ trống.

Từ lâu, Man Utd luôn tự hào sở hữu sân bóng nhộn nhịp bậc nhất châu Âu, bên cạnh Barcelona, Real Madrid hay Borussia Dortmund. Trong thiên niên kỷ mới, sân Old Trafford luôn duy trì kỷ lục số lượng khán giả đến xem mỗi mùa.

Man Utd là đội bóng đầu tiên tại Anh có hơn 1 triệu lượt người vào xem ở Premier League mỗi mùa. Con số này tăng lên 1,4 triệu lượt trong 10 năm qua. Tuy nhiên, màn trình diễn trên sân nhà của đội bóng thời gian gần đây đang khiến khán giả dần quay lưng.

Mourinho dường như đang “sợ” tấn công trên sân nhà.

Mùa trước, Man Utd có số lượng trung bình người vào xem trên sân nhà tại Premier League là 74.976. Điều đó cũng có nghĩa mỗi trận đấu ở Old Trafford chỉ trống khoảng... 18 ghế - một con số khó tin. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nó đã tụt xuống còn 74.481. Gần 500 khán giả không còn khao khát đến xem Man Utd thi đấu từng trận nữa.

Thi đấu kém cỏi nên khán giả quay lưng

Dễ dàng nhận thấy lý do khiến sân Old Trafford dần thưa thớt khán giả. Xem Man Utd thi đấu trên sân nhà lúc này thực sự khiến người hâm mộ cảm thấy buồn ngủ. Ở 2 trận đấu gặp Valencia và Juventus tại Champions League, Man Utd đều không thể ghi bàn vào lưới đối phương - và dĩ nhiên họ không thể giành chiến thắng.

Trước Young Boys - đội bóng họ từng đánh bại 3-0 trên sân khách, Man Utd cũng thi đấu chật vật. Người cứu nguy cho Man Utd và ghi bàn thắng duy nhất lại là... Fellaini, chứ không phải một tiền đạo. Số bàn thắng Fellaini ghi được lúc này đã ngang bằng Rashford - cầu thủ mùa này được tin tưởng trao chiếc áo số 10.

Đó là những gì Man Utd làm được khi thi đấu ở đấu trường châu Âu. Thành tích tại đấu trường quốc nội của họ cũng chẳng khá hơn. Tại Premier League, Man Utd mới chỉ ghi được 8 bàn thắng trên sân nhà, đứng thứ...

15 trong số các đội tham dự. Trận gần nhất, họ hòa Crystal Palace 0-0. Còn ở League Cup, họ cũng bị đội bóng hạng dưới Derby County loại ngay trên sân Old Trafford.

Tính ở mọi đấu trường mùa này, Man Utd mới chỉ thắng 3 trong số 9 trận đấu trên sân nhà. Trong số đó, có 4 trận họ không thể ghi bàn vào lưới đối phương. Sau khi khiến ban lãnh đạo Man Utd duyệt chi gần nửa tỷ bảng nâng cấp đội hình, Mourinho cho thấy ông chẳng khá hơn người tiền nhiệm Louis van Gaal là bao.

"Nếu bạn cảm thấy áp lực khi thi đấu trên sân nhà, tốt nhất nên ngồi nhà và xem ti vi", Mourinho khẳng định. "Mọi người hãy đến sân cổ vũ các cầu thủ. Tôi không cảm thấy áp lực nào khi phải đá trên sân nhà cả". Mourinho nói vậy, nhưng dường như bản thân ông không hề nghĩ vậy.

Phong độ bất ổn của Pogba là một phần nguyên nhân khiến Man Utd thi đấu thất vọng.

Trận hòa không bàn thắng với Crystal Palace thực sự vô cùng nhàm chán với người hâm mộ. Dường như Mourinho đang sợ chỉ đạo các cầu thủ tấn công sau trận đấu thảm họa cuối tháng 8. Khi đó, Man Utd đã thảm bại 0-3 trước Tottenham ngay trên sân Old Trafford trong một trận đấu tồi tệ không kém.

Mourinho muốn tránh một thất bại trước khi tìm cách giành chiến thắng, nhưng đó cũng là lúc ông thất bại. Một nhóm cổ động viên Crystal Palace đến Old Trafford theo dõi đã thất vọng chia sẻ ngay sau trận đấu: "Chuyện quái gì đang xảy ra với đội bóng đó vậy? Cả đội thi đấu như những kẻ vô hồn. Họ đang cố đá theo kiểu gì thế?".

Ai phải chịu trách nhiệm?

Mourinho đang đi sâu vào lối mòn. Mùa trước, Man Utd gặp Sevilla ở vòng 16 đội Champions League. Họ cầm hòa 0-0 đối thủ ở lượt đi trên sân khách. Mọi tính toán của Mourinho đổ vỡ khi Man Utd nhận bàn thua trên sân nhà.

Phòng ngự tiêu cực không thể là giải pháp giúp Man Utd thành công, nhưng Mourinho vẫn áp dụng vì không muốn một trận thua tương tự như trước Tottenham.

Kết quả của lối đá Mourinho triển khai đến như một điều tất yếu. Sau 13 vòng, Man Utd đang chôn chân ở vị trí thứ 7, bị Man City bỏ xa đến 14 điểm. Đây là khởi đầu tệ nhất của đội bóng trong 28 năm qua. Một thành tích khó tin với đội bóng đang có quỹ lương cao thứ nhì thế giới.

Man Utd thời điểm hiện tại không tiêu điều như vào thập niên 80, thời điểm Alex Ferguson phải một tay gây dựng lại đội bóng. Nhưng đó là lúc vé vào xem bóng đá vẫn còn rất rẻ. Bây giờ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mỗi tấm vé vào cửa có giá 40-45 bảng (1,2-1,4 triệu đồng), và khán giả có quyền yêu cầu mỗi trận đấu phải có bàn thắng và giành chiến thắng.

Mourinho có thể không phải vấn đề duy nhất khiến Man Utd thi đấu sa sút. Những cầu thủ như Paul Pogba cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nếu Pogba chơi chắc chắn như cách anh từng thể hiện tại World Cup, thành tích của đội bóng có thể sẽ hoàn toàn khác. Nhưng thay vào đó, anh lại ham giữ bóng ở giữa sân và thường xuyên khiến các hậu vệ thót tim khi để mất bóng.

Alexis Sanchez là một trường hợp khác. Anh luôn thi đấu bùng nổ ở Udinese, Barcelona và Arsenal. Nhưng từ khi đến Man Utd khoác áo số 7, anh không còn là chính mình nữa. Trong số những cầu thủ Man Utd ra sân thường xuyên, dường như chỉ có De Gea luôn thể hiện được phong độ cao nhất, bởi anh là nạn nhân cuối cùng của những sai lầm do đồng đội mắc phải.

Phía trên Mourinho, Ed Woodward ở cương vị Phó Chủ tịch điều hành đội bóng cũng là một phần nguyên nhân khiến đội bóng sa sút. Từ khi thay thế David Gill, Woodward rất thành công trong việc thu hút những hợp đồng thương mại. Nhưng thành tích đội bóng ngày một thụt lùi, vì ông duyệt chi cho những cầu thủ "giỏi kiếm tiền" thay vì "giỏi thi đấu trên sân".

Xem Man Utd thi đấu luôn là một trải nghiệm tuyệt vời với bất kỳ người hâm mộ bóng đá nào. Tuy nhiên, niềm vui đó đang dần biến mất.

Lối thoát nào cho Man Utd của Mourinho?

Ở mùa giải "thảm họa" 1990-1991 thời Ferguson, Man Utd kết thúc ở vị trí thứ 6 tại giải hạng nhất Anh (tiền thân của Premier League ngày nay). Tuy nhiên, Man Utd lại rất thành công ở các giải đấu cúp. Họ vô địch Community Shield, vào đến chung kết League Cup và vô địch Winner's Cup (cúp C3), đánh bại Barcelona ở chung kết.

Đó cũng là một mùa giải rất đặc biệt của Man Utd, khi trung vệ Steve Bruce sở hữu thành tích ghi bàn tại giải vô địch quốc gia... cao nhất đội. Ông ghi 13 bàn, bằng Brian Mc Clair, một tiền đạo.

Xét trong tình cảnh hiện tại của Mourinho bây giờ, Người đặc biệt hoàn toàn có thể tập trung cho những giải đấu cúp. Điều này đặc biệt quan trọng cho chiếc ghế của Mourinho khi cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League đang cho thấy quá tầm với của Man Utd.

Tuy nhiên, tính ở những giải đấu cúp, phong độ của Man Utd cũng không thực sự khả quan. Họ đã thua Derby County ở League Cup. FA Cup mang lại nhiều rủi ro hơn khi đội bóng phải bắt đầu thi đấu vào mùa đông, thời điểm mật độ các trận đấu dày đặc. Champions League không phải đấu trường Man Utd có cơ hội tiến sâu, bởi với khả năng lớn sẽ đứng thứ 2 sau vòng đấu bảng, Man Utd sẽ chạm trán những đối thủ rất mạnh ở vòng sau.

Điểm duy nhất Mourinho có thể yên tâm là ban lãnh đạo Man Utd chưa cho thấy kế hoạch thay thế ông - dù lập tức hay sau khi mùa giải này kết thúc. Dường như mọi huấn luyện viên đều đang cảm thấy Man Utd là nơi lành ít dữ nhiều với sự nghiệp của họ. Trong trường hợp có một ứng viên thay thế Mourinho, người đó cũng khó tránh khỏi vết xe đổ Người đặc biệt mắc phải.

Đơn Ca

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/giai-tri-the-thao/phong-do-cua-man-utd-thi-dau-nham-chan-nguoi-ham-mo-khong-the-khong-quay-lung-522531/