Phòng chiếu Việt sẽ xoay xở ra sao?

Sau rất nhiều quyết định hoãn, hủy chiếu phim mới vì dịch bệnh Covid-19, giờ đây các 'ông lớn' Hollywood dường như vẫn chưa sẵn sàng trở lại khi mới đây, hãng Warner Bros cùng lúc thay đổi thời điểm phát hành của hai dự án 'bom tấn' điện ảnh mùa hè năm nay. Đóng cửa vì dịch bệnh, mở cửa trở lại lúc thiếu vắng phim hay, các phòng chiếu sẽ phải xoay xở ra sao?

Hãng Warner Bros thông báo họ sẽ hoãn lịch chiếu “Tenet” hai tuần lễ. “Bom tấn” mới nhất của đạo diễn Christopher Nolan này dự kiến khởi chiếu từ 31-7, thay vì 17-7 như kế hoạch ban đầu. Đây là dự án điện ảnh viễn tưởng có kinh phí sản xuất lên tới 200 triệu USD, với sự góp mặt của John David Washington và Robert Pattinson trong vai chính. Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, “Tenet” chưa một lần thông báo hoãn lịch. Nhưng khi lệnh nới lỏng giãn cách xã hội của nhiều quốc gia đã được thực hiện, “Tenet” lại bất ngờ hoãn chiếu.

Không chỉ riêng “Tenet”, các fan của vũ trụ điện ảnh về các anh hùng sẽ phải chờ đợi lâu hơn để được thưởng thức “Wonder Woman 1984”. Bộ phim mới về nhân vật của Gal Gadot tiếp tục bị hoãn chiếu hai tháng và dự kiến ra rạp từ 2-10. Đây là lần thứ hai “bom tấn” siêu anh hùng dời lịch. Trước dịch bệnh, “Wonder Woman 1984” dự kiến khởi chiếu từ 4-6. Sau đó, Warner Bros lui lịch bộ phim xuống 14-8, và nay là đầu tháng 10.

Các rạp chiếu vẫn đang từng bước quay trở lại sau nhiều thất thu vì dịch bệnh. Ảnh tư liệu

Các rạp chiếu vẫn đang từng bước quay trở lại sau nhiều thất thu vì dịch bệnh. Ảnh tư liệu

Động thái này của hãng phát hành sản xuất phim cho thấy họ vẫn chưa sẵn sàng với thị trường chưa thể phục hồi của điện ảnh. Điều đó đồng nghĩa với việc các “bom tấn” có thể chịu rủi ro về doanh thu. Hãng Warner Bros cùng nhiều chủ rạp chiếu phim tại Mỹ từng nuôi hy vọng “Tenet” có thể thúc đẩy khán giả trở lại mua vé và trở thành liều thuốc kích thích cần thiết cho ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood. Tuy nhiên, thời điểm tháng 7 đến giờ vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi các chuỗi cụm rạp lớn như AMC, Regal, Cinemark vẫn chưa hẹn ngày trở lại.

Các chuyên gia dự báo rằng, “bom tấn” muốn có thể cân bằng bài toán doanh thu, họ cần 70-80% rạp chiếu phim trên toàn cầu mở cửa trở lại vào trung tuần tháng 7. Nhưng thực tế là nước Mỹ vẫn đang cân nhắc mở cửa các dịch vụ, trong đó có phim ảnh do dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể bùng phát đợt 2.

Các hệ thống rạp của Việt Nam cũng chịu chung cảnh với sự đìu hiu của các rạp chiếu thế giới vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Hiệp hội Phát hành và phổ biến phim Việt Nam từng gửi công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ để tránh sa thải hàng loạt và giải quyết khủng hoảng thanh toán do Covid-19.

Theo công văn, từ cuối tháng 1-2020, do đại dịch Covid-19, ngành công nghiệp điện ảnh chịu ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt, từ tháng 2-2020, các rạp chiếu phim phải đóng cửa nhằm ngăn chặn dịch, doanh thu từ hoạt động chiếu phim và phát hành phim của toàn ngành gần như bằng 0. Trong khi đó, các DN vẫn phải gồng gánh chi phí như tiền thuê mặt bằng, lương và phúc lợi nhân viên.

Khi mở cửa trở lại, các rạp cũng phải quay vòng chiếu phim cũ, chưa có phim mới thực sự ấn tượng để hút khán giả đến với phòng chiếu. Các phim đang chiếu hiện nay có phim một ngày chỉ bán được vài vé.

Theo Box Office Vietnam (trang thống kê doanh thu độc lập, được Box Office Mojo sử dụng làm nguồn doanh số phim Việt) công bố doanh thu phim tuần cuối tháng 5 cho thấy: Phim có doanh thu cao nhất là “BabaYaga: Ác quỷ rừng sâu” với 2,7 tỷ đồng; “Quỷ lùn tinh nghịch” với hơn 1 tỷ đồng, “Truyền thuyết về Quán Tiên” 450 triệu đồng; “Bẫy linh hồn với 283 triệu đồng, “Bạn âm 3: Đoạn kết” thu được 127 triệu đồng; “Kẻ vô hình” được 686.000 đồng... Với hơn 200 rạp chiếu trên toàn quốc, việc phim có doanh thu cao nhất là 200 triệu đồng trong một ngày thì có nghĩa một rạp chỉ thu được 1 triệu đồng/ngày (cho cả 7 - 8 suất chiếu).

Thời điểm này, bất cứ phim nào ra rạp cũng rất khó nói về doanh thu, trong khi đối với các “bom tấn” thế giới, doanh thu phải là yếu tố đầu tiên được tính đến. Trong khi các hãng sản xuất còn đang cân nhắc tính toán, thì dự báo về một đợt bùng phát dịch bệnh covid-19 thứ 2 vào mùa thu – đông năm nay vẫn còn.

Rất có thể khi các “bom tấn” trở lại, các nhà sản xuất, các cụm rạp cũng phải đau đầu “nối lịch chiếu” vì các phim sẽ đồng loạt ra rạp cùng thời điểm. Và như thế, phim nội cũng phải cân nhắc thời gian “xuất quân” vì không một nhà sản xuất trong nước nào muốn đụng độ “bom tấn” thế giới trong thời gian ra rạp cả.

Trong lúc mọi sự còn là dự báo, khán giả và rạp chiếu vẫn đang thiếu vắng phim hay để xem. Cộng với đó, sự rón rén, e dè khi quay trở lại rạp của người xem sẽ khiến các rạp chiếu phải loay hoay xoay xở và gồng gánh thêm nhiều khó khăn hơn nữa, để vượt qua một năm nhiều biến động này.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/phong-chieu-viet-se-xoay-xo-ra-sao-197594.html