Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm chia sẻ với trẻ em vùng lũ Mường La

Những ngày cuối tháng 10 này, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, CATP Hà Nội đã có hành trình về với trẻ em vùng lũ Mường La, Sơn La, trao tặng 54 suất quà cho các em học sinh ở trường mầm non Ban Mai, thuộc xã Chiềng Muôn, ngôi trường đã bị trận lũ quét lịch sử làm đổ sập hoàn toàn.

CBCS Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, CATP Hà Nội trao quà cho các em nhỏ Trường Mầm non Ban Mai, xã Chiềng Muôn, huyện Mường La

Đã gần 3 tháng sau cơn lũ lịch sử vào hồi tháng 8 nhiều hộ dân ở xã Chiềng Muôn (huyện Mường La, Sơn La) mất hết nhà cửa, đang cố gắng gượng dậy để ổn định cuộc sống. Dù đường sá đã được khắc phục, thông tuyến, nhưng vẫn còn nhiều điểm sạt lở, để đến được với người dân nơi đây, đoàn đã gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại. Những đoạn đường hẻm vực dựng đứng, rồi cũng có đoạn, xe ôtô không thể vượt qua vì đường sình lầy, các CBCS đã phải nỗ lực đẩy xe để mang quà đến tận nơi cho các em nhỏ.

Đây là hoạt động thường niên của CBCS Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm

Vượt hơn 300 km để đến được Chiềng Muôn chứng kiến khung cảnh nhà cửa tan hoang nhiều chiến sỹ trẻ không khỏi xót xa. Nhìn những đứa trẻ non nớt đã phải cùng cha mẹ chống đỡ với thiên tái khốc liệt, nữ chiến sỹ không giấu nổi nước mắt. Cơn lũ quét không chỉ gây thiệt hại về người mà còn làm hư hại rất nhiều tài sản của người dân Chiềng Muôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Trong đó, điểm trường mầm non Ban Mai của xã đã bị đổ sập làm hư hỏng hết toàn bộ số đồ dùng học tập và giường bạt của học sinh.

Thượng tá Nguyễn Duy Tuấn- Phó Trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội phát biểu chia sẻ động viên với cô trò Trường Mầm non Ban Mai

Thượng tá Nguyễn Duy Tuấn - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - CATP Hà Nội chia sẻ: “Vượt qua chặng đường dài, tận mắt chứng kiến sức tàn phá khủng khiếp của cơn lũ quét vừa qua, chúng tôi cảm thấy vô cùng xót xa và càng ý thức hơn được ý nghĩa của chương trình. Các CBCS Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm muốn đóng góp một phần sức lực của mình để hi vọng chia sẻ bớt những khó khăn mà các thầy cô giáo và các em học sinh trường mầm non Ban Mai nói riêng và xã Chiềng Muôn".

Con đường sình lầy CBCS Công an Hà Nội phải vượt qua để vào sâu trong bản

Tại UBND xã Chiềng Muôn, các CBCS Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm không chỉ trao cho cô giáo và các em học sinh những chiếc giường bạt, chiếc cặp sách, tấm áo tình thương, đồ dùng học tập mà lớn hơn là trao cho các em sự cảm thông, sẻ chia hơi ấm tình người. Góp phần tạo điều kiện trang thiết bị, đồ dùng học tập cần thiết để các em bắt đầu một năm học mới, đặc biệt là khi mùa đông đang đến gần khắp các bản làng.

Những món quà được các chiến sỹ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội vượt dốc vượt đèo mang đến cho các em nhỏ vùng lũ

Đây sẽ là một ký ức khắc sâu vào tuổi thơ của các em về nghĩa cử cao đẹp, về đạo lý dân tộc "Thương người như thể thương thân", là hành trang giúp các em bước vào đời. Đồng thời, thắp sáng niềm tin cho các em học sinh nơi đây, cổ vũ các em cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người tốt, có tâm có đức, có tài để góp phần xây dựng quê hương, đất nước và bản làng thân yêu.

Đại diện Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm tặng quà cho trường Mầm non Ban Mai

Những món quà gồm 54 chiếc giường bạt mầm non, hàng trăm cuốn vở tập tô màu và hộp màu, cặp sách, bộ đồ dùng học tập xếp hình, tập đếm, quần áo, 20 thùng mì tôm, 20 kg cá khô và tiền mặt đã được trao tận tay các cháu học sinh của trường mầm non Ban Mai.

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã thăm và tặng quà Công an xã Chiềng Muôn. Đồng thời, các CBCS Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội đã vượt suối, vượt đèo đến tận nhà thăm hỏi, động viên một đồng chí là công an xã Chiềng Muôn có hoàn cảnh khó khăn.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thọ- Trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, CATP Hà Nội cho biết: “Đây là một trong những hoạt động thường niên của đơn vị nhằm khơi gợi tinh thần tình nguyện, vì nhân dân phục vụ, “lá lành đùm lá rách” sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn của CBCS, đặc biệt là các chiến sỹ trẻ. Đồng thời, cũng là dịp gắn kết tình cảm đồng chí đồng đội trong đơn vị”.

Linh Nhi

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/phong-canh-sat-truy-na-toi-pham-chia-se-voi-tre-em-vung-lu-muong-la/746357.antd