Hoài Lâm gây sốc khi tiết lộ 4 lần vào viện tâm thần

Trên trang Facebook cá nhân, Hoài Lâm khiến netizen hoang mang tột độ khi bất ngờ đăng tải một đoạn status dài nhưng vô cùng khó hiểu. Đáng chú ý, trong đoạn status, Hoài Lâm gây sốc khi ám chỉ về việc từng vào bệnh viện tâm thần đến 4 lần.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Hoài Lâm khiến netizen hoang mang tột độ khi bất ngờ đăng tải một đoạn status dài nhưng vô cùng khó hiểu. Dẫu vậy, vẫn có thể nhận ra anh đang vô cùng phẫn nộ và tỏ thái độ rất gay gắt với một vài nhân vật được giấu tên.

Bài đăng khó hiểu của Hoài Lâm khiến nhiều người vô cùng hoang mang

Đáng nói, nam ca sĩ còn nhấn mạnh các nhân vật này là người thân của anh: "Tôi còn muốn coi 2 người là người thân mà tôi tôn trọng nhất và tôn thờ nên tôi chỉ xin nếu sống với nhau và đi qua bao nhiêu năm với nhau tới nhường này thì hãy biết trân trọng những gì đang có".

Địa chỉ được nhắc đến trong bài đăng này lại chính là địa chỉ của bệnh viện tâm thần TP.HCM

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng cảnh cáo những người này: "Hãy ngừng hành động như một kẻ độc tài, mưu kế".

Đáng chú ý, trong đoạn status, Hoài Lâm gây sốc khi ám chỉ về việc từng vào bệnh viện tâm thần đến 4 lần. Theo đó, địa chỉ được nam ca sĩ nhắc đến là 192 Hàm Tử, hoàn toàn trùng khớp với địa chỉ Bệnh viện tâm thần TP.HCM. Hiện công chúng vô cùng hoang mang vì không biết nhân vật M, N và C trong bài đăng của Hoài Lâm là ai.

Hiện tại, bài viết của nam ca sĩ đang gây xôn xao dư luận

Nguyên văn bài viết của Hoài Lâm (L viết tắt cho tên của Hoài Lâm):

"Nếu M muốn kiểm soát tôi chặt đến như vậy thì hãy 1 lần nữa đưa tôi vào 192 Hàm Tử và để trong đó. Dù sao cũng 4 lần rồi nên không gì là khó chấp nhận nữa, nhưng ngày càng quá đáng L không thể chịu đựng được nữa và có thể sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp vào chuyện này vì L còn muốn mình chung sống với nhau vì nhau đúng cách chứ không phải cái kiểu ta đây là chủ sở hữu và muốn làm gì làm!

Đây là quá đáng nên L phải lên tiếng vì L hiểu cuộc đời thủ đoạn thì con người đó sẽ ra sao, nhận về những gì nên L hiểu rất rõ về sự bức xúc này của mình. Hiện tại, L vẫn ủng hộ việc dám đứng lên để giữ lấy mọi thứ và để không ai bắt nạt mình.

L tôn trọng nhân phẩm đó và đức tính đó nhưng không phải cứ như vậy là hay và khắc ghi trong mình câu thần chú mà chỉ có mình mới hiểu. Bây giờ L sẽ cho M biết là M sẽ và đang tụt lại ở phía sau nếu như vẫn cố chấp hành động của mình là đúng và đừng nói L đã nói lên những điều này và làm M bẽ mặt vì M cũng có tôn trọng bà N? Hay coi bà N là người lú lẫn?

Còn C tôi muốn mọi người biết ông là một người chết nhát và không có bản lĩnh để đương đầu và dám đứng lên vì mục đích gì và cũng không có động thái gì chỉ dựa vào nhau mà đổ thừa qua lại thì được! Nên hôm nay L phải lên tiếng bảo vệ quyền tự do cá nhân của mình và L nhắc lại một lần nữa.

Tôi còn muốn coi 2 người là người thân mà tôi tôn trọng nhất và tôn thờ nên tôi chỉ xin nếu sống với nhau và đi qua bao nhiêu năm với nhau tới nhường này thì hãy biết trân trọng những gì đang có và hãy ngừng hành động như 1 kẻ độc tài mưu kế nữa! Bình yên nhé!

Con mong có thể hiểu nỗi lòng của một người con muốn thấy một bức tranh của thế giới này tươi đẹp và liên tục trau dồi không ngừng đi về phía trước, vì có khi chính mình sẽ là người tự đào thải mình và tự đưa mình vào một tòa án tối cao của lương tâm!"

Minh Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/hoai-lam-gay-soc-khi-tiet-lo-4-lan-vao-vien-tam-than-193338.html