Phối hợp với địa phương, chủ động giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ

Mang Yang là một trong những địa bàn của tỉnh Gia Lai chịu nhiều thiệt hại về nhà cửa, cây trồng, cơ sở hạ tầng do cơn bão số 5 và mưa gió do bão số 6 gây ra.

Được sự chỉ đạo của cấp trên, Lữ đoàn Công binh 7 đã triển khai lực lượng, cùng các phương tiện, nhanh chóng cơ động đến địa bàn để giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả mưa bão, ổn định cuộc sống.

Trực tiếp chỉ huy bộ đội giúp bà con dựng lại trụ, cứu cây tiêu sau bão, Đại tá Lê Văn Quyên, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn Công binh 7 cho biết: Trên tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3: “Kiên quyết không để dân ướt, dân đói, dân rét”, đơn vị đã quán triệt, động viên bộ đội tích cực thực hiện nhiệm vụ, tập trung tối đa thời gian giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Từ ngày 4-11 đến nay đơn vị đã triển khai nhiệm vụ giúp bà con khắc hậu quả cơn bão số 5 và cùng cấp ủy, chính quyền, người dân địa phương tập trung phòng chống mưa gió do cơn bão số 6 gây ra. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Lữ đoàn đã phân công cán bộ phối hợp cùng các ban ngành nắm chắc tình hình địa bàn, số gia đình bị thiệt hại do bão gây ra, trong đó ưu tiên hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách. Phân chia bộ đội từng tổ từ 7 đến 10 người, đến từng hộ gia đình bị thiệt hại để giúp đỡ khôi phục lại vườn hồ tiêu bị đổ, dựng lại nhà cửa, gặt lúa… Lần đầu bộ đội tiếp xúc với cây tiêu, dựng trụ cứu sống cây tiêu, cà phê, nếu không làm đúng kỹ thuật cây tiêu, cà phê bị rụng hạt, thậm chí bị chết. Để hiệu quả nhiệm vụ cao hơn, đơn vị đã mời cán bộ xã, chủ vườn cà phê, hồ tiêu hướng dẫn, sau đó cán bộ, chiến sĩ đơn vị trực tiếp làm.

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 giúp bà con địa phương dựng lại trụ tiêu bị gãy đổ do gió bão.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 giúp bà con địa phương dựng lại trụ tiêu bị gãy đổ do gió bão.

Đã mấy ngày sau khi cơn bão số 5 đi qua, nhưng trên địa bàn Kon Thụp (Mang Yang) còn nhiều làng bản, nhà cửa, hàng trăm ha cây trồng vẫn còn xơ xác, tan hoang, nhiều hộ nông dân đứng trước nguy cơ trắng tay. Người dân rất cần đến sự giúp đỡ của chính quyền, các cơ quan ban ngành địa phương và của bộ đội để ổn định cuộc sống. Ông Hoàng YByới, Chủ tịch UBND xã Kon Thụp chia sẻ: Ở địa phương này, đây là cơn bão lớn nhất từ trước tới nay, gây thiệt hại nặng nề cho bà con địa phương, nhất là các hộ trồng hồ tiêu, cà phê, lúa nước… Mưa to, gió mạnh đã quật ngã hơn 64.000 trụ tiêu đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch; 20 căn nhà bị tốc mái (1 căn bị sập); 60 ha lúa đang mùa thu hoạch bị ngập nước, rạp thân xuống ruộng nguy cơ mọc mầm, mất trắng; 6 ha cà phê bị vùi lấp, ngã, gãy cành, rụng quả… UBND xã đã triển khai cho lực lượng dân quân, cán bộ các ban ngành phối hợp bộ đội tích cực hỗ trợ, giúp đỡ bà con dựng, lợp lại các mái nhà bị tốc mái, thu hoạch lúa, dựng lại trụ tiêu, cà phê…

Tại làng Groi (Kon Thụp) do ảnh hưởng bão số 6 nên trời mưa, gió rất lớn, nhưng cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 7 vẫn đang tích cực cùng nhau dựng lại những trụ tiêu. Đưa tay gạt vội những giọt mồ hôi trên khuôn mặt dín đầy đất bụi đỏ, Trung sĩ Mai Văn Đông, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 bộc bạch: Trước những khó khăn, mất mát của bà con, chúng tôi động viên nhau cố gắng giúp dân được càng nhiều, càng nhanh càng tốt. Một trụ tiêu được dựng lên sớm là hy vọng sự sống nhiều hơn; một nương lúa được gặt nhanh là bớt đi sự vương vãi rơi rụng, thất thu…

Vận chuyển đồ đạc, vật dụng sinh hoạt gia đình vào lại ngôi nhà bị gió bão làm sập mái, vừa mới được làm lại, bà Wôch (65 tuổi, dân tộc Ba nar) ở làng Giơ Nâm (Kon Thụp) chia sẻ: Mặc dù được cán bộ thông báo trước là bão vào, phòng chống bão lũ, nhà cửa… nhưng gió to quá, cây cối gãy đổ, ngôi nhà rung lên. Tôi cùng hai đứa nhỏ vừa chạy ra ngoài thì mái nhà sập xuống. Đang lo lắng không biết bao giờ mới lợp lại mái, sữa chửa những phần hư hỏng, thì có bộ đội đến cùng với cán bộ xã, dân làng chung sức làm lại. Bộ đội Cụ Hồ tốt quá!

Không giấu được lo lắng, ông Nguyễn Văn Thế, ở làng Groi (Kon Thụp) xót xa: “Vườn tiêu của gia đình đã trồng được 5 năm, xanh tốt, sai quả, hứa hẹn một mùa bội thu. Niềm vui chưa trọn, thì gió bão đã làm đổ hơn 7.000 trụ rồi. Nay bão số 6 cũng tan rồi, nhưng mưa gió diễn ra rất phức tạp, nếu không dựng dậy kịp thời thì khả năng mất trắng. Nợ ngân hàng hơn tỷ bạc không biết lấy gì mà trả. May mắn có bộ đội đến giúp, 5 ngày qua không quản mưa nắng, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 7 đã giúp gia đình dựng lại được trên 3.000 trụ.

“Những năm qua, trong bão lũ, gian khó hiểm nguy, thậm chí phải hy sinh tính mạng, trong những thời khắc “ngàn cân treo sợi tóc”, màu áo xanh bình dị của Bộ đội Cụ Hồ càng trở thành hình ảnh thân thương, cao quý. Mỗi khi địa phương, bà con gặp khó khăn do thiên tai gây ra, thì cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 nói chung, Lữ đoàn Công binh 7, Lữ đoàn Pháo binh 40 nói riêng nhanh chóng có mặt giúp đỡ. Các anh là chỗ dựa, niềm tin và hy vọng của bà con đồng bào các dân tộc ở vùng đất này…”, ông Lê Trọng, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang chia sẻ khi đến thăm, động viên, cảm ơn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị của Quân đoàn 3 đang giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão lũ, ổn định cuộc sống./.

Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phoi-hop-voi-dia-phuong-chu-dong-giup-nhan-dan-khac-phuc-hau-qua-bao-lu-599635