Phơi bày âm mưu của gã tài xế riêng sát hại triệu phú Đài Loan rồi tống tiền

Thi thể vô danh dạt vào bờ sông thành phố Đài Nam đã hé lộ âm mưu kinh khủng của người tài xế thân cận bấy lâu nay…

Tối ngày 24/8/2014, nhóm cư dân địa phương đã phát hiện ra thi thể đang phân hủy mạnh dạt vào bờ sông thuộc vùng đồi núi ở thành phố Đài Nam, Đài Loan.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường ngay khi nhận được tin báo. Theo báo cáo pháp y, nạn nhân đã phải chịu đựng 20 nhát dao trước khi tử vong, thời điểm bị sát hại là khoảng 1 tuần trước. Sau khi gây án, hung thủ đã ném xác xuống sông phi tang.

Hsieh Yuan - Hsin bị bắt giữ tại Chiang Rai, Thái Lan

Hsieh Yuan - Hsin bị bắt giữ tại Chiang Rai, Thái Lan

Cảnh sát đã nhanh chóng công khai đặc điểm nhận dạng lên khắp các trang mạng xã hội nhằm tìm kiếm danh tính nạn nhân. Kết quả, nạn nhân được xác nhận là Shih Chia – Chin (57 tuổi). Theo lời khai của gia đình, khoảng 1 tuần trước đó, ông Shih và người tài xế riêng đã bị bắt cóc sau chuyến công tác từ Mỹ về và nhóm bắt cóc đòi tiền chuộc là 1,7 triệu USD (khoảng 39 tỷ đồng) rồi biến mất kể từ đó.

Thi thể triệu phú Shih Chia – Chin (57 tuổi).

Theo lời khai của Hsieh tại cơ quan chức năng, ngày 18/8, sau khi đón ông Shih từ sân bay về, hắn ta đã cố tình đi lòng vòng để tránh bị chú ý. Tới điểm hẹn với đồng bọn, Lin và Cheng đã nhảy lên xe và khống chế nạn nhân còn Hsieh phóng thẳng xe đến vùng núi vắng vẻ.

Tuy nhiên, ông Shih đã phản kháng và không có thái độ hợp tác khiến bọn chúng trở nên tức giận. Sợ bị phát hiện bởi người dân, Hsieh đã đâm ông Shih nhiều nhát đến tử vong rồi ném xuống sông phi tang.

Mặc dù nạn nhân đã tử vong nhưng nhóm bắt cóc vẫn quyết định đòi tiền chuộc. Lin đã gọi điện cho gia đình ông Shih và đòi giá chuộc là 1,7 triệu USD nếu không sẽ giết nạn nhân.

Gia đình nạn nhân đã chuyển khoản tiền như đã hứa vào tài khoản được chỉ định từ trước nhưng vẫn không nhận được hồi âm về việc bọn chúng thả ông Shih hay chưa.

Hsieh đã đến ngân hàng Đài Loan để chuyển số tiền về tài khoản của mình. Tuy nhiên tại đây, nhân viên ngân hàng đã yêu cầu hắn xuất trình giấy tờ tùy thân. Hsieh bỏ đi và không nhận được bất kì đồng tiền nào như đã tính từ trước.

Nhóm 3 người chia nhau chạy trốn, Cheng và Lin vẫn ở lại Đài Loan còn Hsieh trốn sang Thái Lan bằng hộ chiếu giả.

Ngày 3/9/2014, vụ án triệu phú Shih Chia – Chin khép lại với sự đau lòng của gia đình về sự mất mát của người thân cũng như sự phản bội của người tài xế mà họ đã từng cưu mang.

Han (theo Asiaone, Bangkok Post)

Mời quý độc giả của Người Đưa Tin Pháp Luật xem thêm các vụ án tỷ phú bị bắt cóc, sát hại khác tại đây.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phoi-bay-am-muu-cua-ga-tai-xe-rieng-sat-hai-trieu-phu-dai-loan-roi-tong-tien-a480967.html