Phố Trần Duy Hưng thoát danh sách đen về mại dâm: Bán tín bán nghi

Một ngày thong thả của 2 'gái ngành' và câu chuyện phố Trần Duy Hưng 'thoát' khỏi danh sách 10 tụ điểm mại dâm của thành phố Hà Nội.

Gái ngành 1 (GN1): Tin sốc, tin sốc!

Gái ngành 2 (GN2): Ui giời, tin gì sốc?

GN1: Không đọc báo à, liên quan đến "ngành" của mình mà không để ý gì cả!

GN2: Thôi nói đi, còn phải “tăng gia sản xuất”, thời gian đâu mà báo với cả chí…

GN1: Cô nói vậy bảo sao, cả nước sốc.

GN2: Cả nước sốc thì liên quan gì đến việc tôi "hăng hái lao động"?

GN1: Có chứ sao không? Chúng ta làm việc ở phố Trần Duy Hưng cũng ngót nghét 2 năm nay. Cô "cày ngày cày đêm" mà vừa mới đây thôi, Hà Nội công bố phố Trần Duy Hưng "thoát" khỏi tụ điểm mại dâm. Cô thấy có vô lý không?

GN2: Vô lý cái ngữ gì?

GN1: Bao nhiêu năm nay, nhắc đến phố Trần Duy Hưng có ai không biết.

GN2: Vậy mà thoát, “tài tình” thật.

GN1: Thế cô có còn phải váy ngắn váy dài đứng ngoài đường vẫy khách, bất kể mưa - gió, nóng – lạnh nữa hay không?

GN2: Không, thời buổi nào còn phải đứng vẫy khách.

GN1: Thế cô có phải mượn xe, dạo vài vòng mơi khách không?

GN2: Tất nhiên là không.

GN1: Vậy thì làm sao bắt tận tay, day tận trán để mà có bằng chứng buộc tội?

GN2: Cũng phải, công nghệ phát triển, mình cũng được nhờ. Có cái smart phone thì “hoạt động” vòng quanh thành phố, nói gì khu vực Trần Duy Hưng.

GN1: Chắc gì…

GN2: Sao cô nói thế?

GN1: Thì đơn giản là dân tình đều bán tín bán nghi.

GN2: Lãnh đạo Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội đã khẳng định rồi còn gì nữa: Phố Trần Duy Hưng "hoàn toàn là những nhà nghỉ". Chưa kể, theo lời vị này thì “quan xã” địa bàn mình không công nhận nếu ở những nhà nghỉ ấy không nhìn thấy nhân viên, tiếp viên…

GN1: Thì là cán bộ nói vậy, còn thực tế khác. Trần Duy Hưng tưởng “thoát” mà có khi không… thoát nổi!

GN2: Ý cô là sao?

GN1: Cô thử nghĩ xem, không ai tin, rồi báo chí – đơn vị ngày xưa phanh phui cái ngành của mình trước bàn dân thiên hạ chắc chắn sẽ nhảy vào để chứng minh “cán bộ nói sai”.

GN2: Nguy to. Vậy chúng ta chắc phải ngừng “hoạt động” một thời gian. Tết nhất đến nơi rồi mà thế thì chết đói.

GN1: Đấy, cứ tưởng được câu nói mà mừng ư?

GN2: Hay về quê bán hoa, đợi ăn Tết xong rồi tính tiếp.

GN1: Cái gì? Cô định về quê hành nghề á? Định để cả làng, cả gia đình “đào mồ” chôn sống như chị Lan Cave à?

GN2: Không không, ý tôi là bán hoa Tết, bán hoa nghĩa đen.

GN1: Ôi thế thì dân tình lại bán tín bán nghi...

Hồng - Đào

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/pho-tran-duy-hung-thoat-danh-sach-den-ve-mai-dam-ban-tin-ban-nghi-a412730.html