Phó thủ tướng Ukraine tin một ngày nào đó Crimea sẽ 'trở về nhà'

Trả lời một cuộc phỏng vấn của Al-Jazeera, Phó thủ tướng Ukraine Ivanna Klympush-Tsintsadze nói Crimea 'một ngày nào đó sẽ trở về nhà'.

Bà Ivanna Klympush-Tsintsadze - Ảnh: Internet

Tính đến nay cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ 5 và cuộc chiến tại miền Đông Ukraine vẫn chưa kết thúc. Trong khi đó, Nga trên thực tế đang ngày càng quản lý chặt Crimea, bán đảo đã tách ra khỏi Ukraine vào năm 2014 và sau đó bị sáp nhập vào Nga.

Tính đến nay nay, đã có hơn 10.000 người thiệt mạng trong cuộc chiến tại miền Đông Ukraine, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa di tản và hàng triệu người khác phải rời bỏ đất nước để sang Nga hoặc Ba Lan kiếm sống.

Theo bà Ivanna Klympush-Tsintsadze, dù miền Đông Ukraine vẫn đang tiếp tục ly khai và Crimea đang là một nước cộng hòa thuộc Nga thì Ukraine vẫn "không thua". Và "hoàn toàn ngược lại", Ukraine đang chiến thắng bằng cách "đảm bảo sự hỗ trợ toàn cầu", bà Klympush-Tsintsadze nhận định.

Bà Klympush-Tsintsadze cũng lên tiếng bảo vệ các tiểu đoàn tân phát xít như Azov đang chiến đấu dưới trướng của quân đội Ukraine khi cho rằng những lực lượng này "không được kết nối với chính quyền, và đó là lằn ranh đỏ với họ".

Phó thủ tướng Ukraine cũng tự tin khi cho rằng Crimea "một ngày nào đó sẽ trở về nhà". Tất nhiên đây chỉ là nhận định của bà Klympush-Tsintsadze khi Nga luôn khẳng định tiến trình sáp nhập Crimea là hợp pháp, "theo ý nguyện của người dân trên bán đảo".

Thiên Hà (theo Al-Jazeera)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/pho-thu-tuong-ukraine-tin-mot-ngay-nao-do-crimea-se-tro-ve-nha-99658.html