Phố sách Xuân Kỷ Hợi 2019: Nối dòng chảy văn hóa ngày xuân

Đã là điểm hẹn đầu xuân, sáng 7-2 (mùng 3 Tết Kỷ Hợi), Phố sách Xuân Kỷ Hợi 2019 đã mở cửa tại Phố sách Hà Nội (phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm) để đón những người yêu sách Thủ đô và du khách trong ánh nắng vàng rực rỡ. Đây là hoạt động do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức, hòa cùng các sự kiện nối dòng chảy văn hóa ngày xuân ở Thủ đô.

Hà Nội khai mạc Phố Sách Xuân Kỷ Hợi 2019

Người dân Thủ đô tham quan Phố sách Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Thành Nguyễn

Ngày càng hấp dẫn, đặc sắc

Kể từ Tết Bính Thân 2016, người Hà Nội đã hình thành thói quen đến với Phố sách xuân từ sớm mùng 3 Tết. Ban đầu, sự kiện được tổ chức ở phố Lê Thạch, ngay bên hồ Hoàn Kiếm. Đến năm Mậu Tuất 2018, khi Phố sách Hà Nội đi vào hoạt động, thì sự kiện này được tổ chức với quy mô lớn, hấp dẫn, đặc sắc hơn. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ khẳng định, đây đã trở thành nét đẹp văn hóa trong những ngày đầu năm mới, cho thấy truyền thống hiếu học, ham đọc sách của người Hà Nội. Còn Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Chí Lực nhấn mạnh: “Phố sách Xuân Kỷ Hợi là sự kiện khởi đầu của chuỗi các chương trình, hoạt động tại Phố sách Hà Nội trong năm 2019, đưa nơi đây trở thành điểm đến văn hóa ngày càng gần gũi với nhân dân Thủ đô, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Tuy có nhiều hoạt động phong phú, song Phố sách Xuân Kỷ Hợi vẫn dành nhiều không gian, hoạt động cho người yêu sách. Các nhà xuất bản, công ty sách đã chuẩn bị từ nhiều tháng trước, ấp ủ những đầu sách hay ra mắt dịp này. Có thể kể đến là cuốn “Happy Book - Hạnh phúc bây giờ và ở đây” do Nguyễn Mạnh Hùng biên soạn, “Tết xưa thơ bé” của tác giả Hương Thị, “Nhớ ơi là Tết” của tác giả Thái Hương Liên, “Giai Hà Nội lặn lội London” của tác giả Nguyễn Thanh Tùng...

Cùng với hàng nghìn cuốn sách mới thuộc các thể loại được giới thiệu, trưng bày, Phố sách Xuân Kỷ Hợi còn có nhiều hoạt động để độc giả và du khách thưởng thức như biểu diễn và nói chuyện về thư pháp; giới thiệu không gian báo Tết; giao lưu, tìm hiểu về nghệ thuật chế tạo đồ chơi dân gian nặn tò he; các hội thi “Thư họa ngày xuân”, “Đệ nhất cờ tướng Thăng Long”, “Vẽ tranh cát nghệ thuật Việt Nam”... Đặc biệt, trong suốt thời gian Phố sách xuân, các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội và Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ giới thiệu tác phẩm: “Tìm hiểu về lịch sử Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội 1000 năm văn hiến” thông qua các trích đoạn sân khấu “Sự tích Hồ Gươm”, “Giai thoại danh nhân thời đại”, “Thần đồng đất Việt”, “Danh nhân văn hóa”. Thêm vào đó, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống với chủ đề “Hát mừng Thăng Long - Hà Nội 1000 năm văn hiến”, “Hà Nội 36 phố phường”, “Phố xuân” và các chương trình ca múa nhạc “Mừng Đảng - Mừng xuân”, “Hương sắc mùa xuân”, “Phố xuân”… liên tục diễn ra, phục vụ khán giả.

Các gian hàng đều trưng bày sách cùng với trang hoàng hoa đào, đèn lồng, hình con giáp biểu tượng của năm Kỷ Hợi rất đẹp mắt, ấn tượng để độc giả tham quan, chụp ảnh kỷ niệm. Nhiều đơn vị xuất bản có chương trình rút thăm trúng thưởng sách, mừng tuổi sách…

Nét đẹp ngày xuân

Phố sách Xuân Kỷ Hợi 2019 thu hút rất đông độc giả. Ảnh: Viết Thành

Trong bộ áo dài khăn xếp đậm nét truyền thống, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Sách Thái Hà (Thái Hà Books) hân hoan chủ trì chương trình “Tết sách - Tôn vinh sách” ở giữa không gian Phố sách xuân. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, đây là năm thứ 12 Thái Hà Books tổ chức “Tết sách”, nhằm khuyến đọc thông qua hoạt động xuất bản sách hay, sách đẹp; mua sách tặng nhau; mừng tuổi bằng sách và khuyến khích trẻ em sử dụng một phần tiền mừng tuổi để mua sách. “Tôi rất vui khi phong trào này đã lan rộng, trở thành nét đẹp văn hóa trong ngày đầu xuân ở Thủ đô. Cả cơ quan tổ chức, các đơn vị xuất bản và độc giả cùng chung tay khuyến đọc, xây dựng phong trào đọc sách phát triển hơn”, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Cụ Đỗ Thị Thu (81 tuổi) được con gái là Mai Bích Hà đưa đến Phố sách Xuân Kỷ Hợi từ sáng sớm ngày khai mạc. Nhà ở ngay phố Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm), bà thường xuyên đến Phố sách Hà Nội và không bỏ lỡ dịp đầu xuân. Lật giở cuốn tiểu thuyết kinh điển “Ruồi trâu” vừa tái bản, vẫn thơm mùi giấy mới, bà nhắc đến người chồng của mình khi xưa rất mê đọc sách, nhất là tác phẩm này. Cuốn tiểu thuyết của tác gia Ethel Lilian Voynich, chồng bà được tiếp cận lần đầu từ hành trang của người cậu theo đoàn quân chiến thắng trở về. Dù gia đình có nhiều bản sách, nhưng chị Mai Bích Hà vẫn mua tặng mẹ cuốn sách đầy kỷ niệm này. Bà Đỗ Thị Thu thì chọn để “lì xì” cho cháu trai mình cuốn sách về những giá trị của người đàn ông chân chính, còn cho cháu gái cuốn dạy nữ công gia chánh.

Ở một gian sách khác, cô gái Nguyễn Thu Phương (lớp 9, Trường Trung học cơ sở Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) vui vẻ chọn lựa các cuốn sách thuộc thể loại văn học. Nguyễn Thu Phương chia sẻ: “Tham gia Phố sách là một ngày du xuân ý nghĩa của em. Đến đây, em không chỉ tìm được những cuốn sách mới, ưng ý mà còn được chụp ảnh ở nhiều góc đẹp”.

Ngay trong ngày khai mạc, Phố sách Xuân Kỷ Hợi đã thu hút được hàng nghìn người Hà Nội và du khách. Rất nhiều trong số họ thướt tha trong những tà áo dài, những trang phục tươi tắn, cầm trên tay cuốn sách, tham gia các hoạt động trong ánh nắng chan hòa, tạo nên một không gian xuân giàu văn hóa cho Thủ đô.

Phố sách Xuân Kỷ Hợi 2019 mở cửa từ 8h đến 22h hằng ngày, bắt đầu từ ngày 7 đến 14-2 (10 tháng Giêng).

Phố sách Xuân Kỷ Hợi 2019: Nối dòng chảy văn hóa ngày xuân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/sach/926288/pho-sach-xuan-ky-hoi-2019-noi-dong-chay-van-hoa-ngay-xuan