Phố phường Hà Nội mờ ảo trong mưa phùn, sương mù như Luân Đôn

Hôm nay, ngày 7.1, Hà Nội chìm trong mưa phùn, sương mù. Nhiều nhà cao tầng bị 'nuốt chửng' phần nóc. Mưa phùn và sương mù bao phủ khiến tầm nhìn bị hạn chế. Đến 9 giờ sáng, nhiều phương tiện vẫn phải bật đèn chống sương khi di chuyển trên đường.

Trong các tuyến đường nội đô, hơn 9 giờ sáng, nhiều phương tiện vẫn phải bật đèn chống sương mù khi di chuyển trên đường.

Mưa phùn nhỏ và sương mù cũng khiến tầm nhìn giao thông bị hạn chế.

Nhiều người di chuyển khó khăn trong sương mù.

Nhà cao tầng bị “nuốt chửng” nóc.

Nhiều khu vực khác tại Hà Nội cũng chịu cảnh sương mù dày đặc từ sớm.

Bờ đối điện của Hồ Trúc Bạch chỉ còn mờ ảo.

Về vấn đề sức khỏe, do sương mù sẽ giữ lại bụi ở trong không khí và lớp sát mặt đất nên chúng có thể khiến người dân mắc một số vấn đề về hô hấp, mắt.

Duy Hiệu - Tuấn Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/photo/pho-phuong-ha-noi-mo-ao-trong-mua-phun-suong-mu-nhu-luan-don-650622.ldo