Phố phường Hà Nội lãng mạn với sắc trắng hoa Loa kèn

Được ví như nàng thơ nhẹ nhàng, đóa loa kèn làm say đắm lòng người bởi sự tinh khôi nhưng không kém phần sang trọng gắn với những hoài niệm về một Hà Thành hào hùng, tráng lệ.

"Hương vị tình thân": Phương Oanh đối đầu Thu Quỳnh "giành giật" trai đẹp

13/04/2021

Điều gì làm bạn nhớ đến Hà Nội, với tôi đó chính là hình ảnh chiếc xe đạp chở đầy hoa rực rỡ điểm xuyết màu trắng của những đóa loa kèn. Đất trời ấy như được khoác lên màu áo mới mỗi dịp loa kèn gọi hè về.

Người ta gọi loa kèn là loài hoa tháng tư hay mùa hoa báo hè là bởi loa kèn nở vào khắc giao mùa từ Xuân sang Hạ. Hoa có màu trắng pha thêm chút xanh với mùi hương dịu nhẹ đem đến cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Hương hoa không quá nồng nàn nhưng đủ để người ta xao xuyến, bâng khuâng.

Mỗi vụ loa kèn được trồng từ giữa tháng 9, tháng 10 năm trước để kịp nở hoa vào tháng 4. Loa kèn nở vào đầu mùa hạ, mùa hoa khá ngắn chỉ kéo dài trọn vẹn trong vòng một tháng.

Vào thời điểm này, mỗi sớm mai đón chào ngày mới người dân Thủ đô sẽ được chiêm ngưỡng những nhánh hoa loa kèn trắng tinh khôi vươn mình dưới vạt nắng ấm. Những chiếc xe chở đầy hoa vụt ngang qua trong cơn gió nhẹ, đem theo mùi hương dịu mát là nét đặc trưng rất riêng của đất Hà Thành.

Tận dụng những ngày mát mẻ chớm hạ nhiều bạn trẻ và thợ ảnh ghé qua các con đường như Phan Đình Phùng, Thụy Khuê, Thanh Niên… chụp hình lưu giữ những khoảng khắc đẹp bên loài hoa tháng tư.

Người dân địa phương thường dừng xe bên đường để chọn mua hoa loa kèn trang trí không gian nhà cửa, dâng lên bàn thở tổ tiên. Hoa loa kèn góp phần rực sáng không gian, lưu giữ những cảm xúc đong đầy vẹn nguyên.

Loài hoa này có ý nghĩa cầu mong sự tốt lành, may mắn, đoàn viên luôn tìm đến.

Lan Hương- Lê Cúc

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/pho-phuong-ha-noi-lang-man-voi-sac-trang-hoa-loa-ken-post1327993.tpo