Phó phòng ngân hàng giết bố được đánh giá là 'người hiền lành'

'Xót xa nào hơn việc này, Tết chưa hết mà đã tang gia. Tuấn nó hiền lắm, lại tu chí làm ăn, điếu thuốc nó còn không hút thì ai ngờ nổi...', hàng xóm nói về nghi phạm giết bố.

Hơn một ngày sau khi xảy ra vụ án mạng khiến ông Trương Cảnh Hữu (61 tuổi) tử vong, vợ và con gái ông này bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, người dân xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc) vẫn chưa hết bàng hoàng, bàn tán xôn xao về câu chuyện buồn đầu năm mới.

Nghi phạm trong vụ việc ban đầu được xác định là Trương Mạnh Tuấn (32 tuổi, con trai ông Hữu, đang làm Phó phòng kinh doanh một ngân hàng ở thị xã Cửa Lò.

'Người chăm chỉ, hiền lành'

Căn nhà hai tầng nằm đối diện khu chợ Sơn khác hơn ngày thường, tiếng kèn trống đám tang vang khắp cả khu phố. Ai đến viếng cũng đều đau xót trước cái chết của người đàn ông ngoài 60.

"Xót xa nào hơn việc này kia chứ. Tết chưa hết mà ...", một người đến viếng buồn bã nói.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: P.T.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: P.T.

Theo người dân địa phương, Tuấn là con cả trong gia đình có 2 anh em. Em gái anh ta lấy chồng ở miền Nam, vừa về quê ăn Tết cùng bố mẹ. Còn Tuấn đã có vợ và con nhỏ hơn 3 tuổi. Vợ chồng họ sống cùng bố mẹ để tiện chăm sóc lẫn nhau.

Người đàn ông 32 tuổi được đánh giá hiền lành, học giỏi, chăm chỉ làm ăn. Anh ta sống hòa thuận với vợ con, bố mẹ, hàng xóm cũng chưa từng nghe lời cãi cọ xảy ra trong căn nhà này.

“Nó hiền lắm, lại tu chí làm ăn, điếu thuốc nó còn không hút và sống không mất lòng ai bao giờ. Bố nó bị tai biến nhưng chạy chữa kịp nên không nặng lắm. Cả nhà lúc nào cũng vui vẻ, không xảy ra xích mích gì, ấy vậy mà…”, một người hàng xóm nghẹn ngào.

Nhớ lại đêm đau buồn của cả khu phố những ngày đầu năm mới, người dân sống cạnh nhà nghi phạm kể khoảng 23h30 ngày 10/2 (mùng 6 Tết), họ bị đánh thức bởi tiếng ồn ào xảy ra từ căn nhà ông Hữu. Một lúc sau, thấy người phụ nữ ôm con nhỏ chạy ra ngoài cầu cứu thất thanh, cả xóm mới chạy qua xem.

Sang đến nhà ông Hữu, người dân hốt hoảng khi phát hiện người đàn ông 60 tuổi nằm bất động trên nền nhà đầy máu. Vợ cùng con gái ông này bị thương nặng. Cạnh đó, Trương Mạnh Tuấn (32 tuổi, con trai ông Hữu) cầm con dao đứng thẫn thờ, thấy nhiều người, anh ta đưa dao hù dọa rồi tháo chạy ra ngoài lái xe bỏ trốn.

Công an huyện Nghi Lộc có mặt khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm. Gần 4 giờ đồng hồ sau, Tuấn mới bị bắt tại khu vực xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc).

Lúc bị bắt, anh ta bị thương do có hành động tự tử không thành trước đó. Nghi phạm được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc chữa trị, theo dõi tình hình sức khỏe dưới sự giám sát của công an.

Người thân nghi phạm cho biết, hôm xảy ra vụ việc, Tuấn có đi liên hoan cùng nhóm bạn học. Lúc về nhà, anh ta bất ngờ cầm lấy con dao, chém tới tấp khiến bố tử vong, người mẹ cùng em gái đang mang thai cũng bị anh ta chém trọng thương.

Nghi phạm âm tính với heroin

Ông Nguyễn Huy Phúc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết bệnh viện đang tiếp tục điều trị cho bệnh nhân Trương Mạnh Tuấn - nghi can trong vụ dùng dao đâm chết bố và chém bị thương mẹ cùng em gái đang mang thai.

Người thân đau xót trước cái chết của người đàn ông ngoài 60 tuổi bị con trai chém tử vong. Ảnh: P.T.

Theo ông Phúc, rạng sáng ngày 11/2, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Tuấn trong tình trạng vùng bụng bị một vết thương nặng do vật rắn nhọn đâm và một số vết rách trên đầu, tinh thần không ổn định.

“Các y bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân và tiến hành test nhanh ma túy với bệnh nhân song người này cho kết quả âm tính với chất heroin và morphine. Riêng các loại ma túy khác thì bệnh viện không có phương tiện thử nên không thể biết được”, ông Phúc nói.

Đại úy Nguyễn Quốc Oai, Trưởng Công an xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc) đánh giá Tuấn là công dân gương mẫu. Trong dịp Tết, xã Nghi Thạch tổ chức giải bóng đá vì người nghèo, Tuấn là người đi đầu vận động người dân ủng hộ, quyên góp.

Xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc, Nghệ An, vòng đỏ). Ảnh: Google Maps.

Hồng Liên- Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pho-phong-ngan-hang-giet-bo-duoc-danh-gia-la-nguoi-hien-lanh-post915742.html