Phố Hàng Mã như khoác chiếc áo màu sặc sỡ dịp cận Tết Trung thu

Dù tác động của dịch bệnh Covid-19, thế nhưng những ngày này, khi Tết Trung thu sắp đến, phố Hàng Mã (Hà Nội) vẫn tràn ngập ánh sáng của các loại đồ chơi, đèn lồng đủ hình thù, màu sắc,…

Là một nét đẹp truyền thống của phố cổ Hà Nội, đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp sắp đến Tết Trung thu thì phố Hàng Mã như thay một chiếc áo mới, trở nên nhộn nhịp, rực sắc màu. Có lẽ, rực rỡ nhất, bắt bắt, thu hút nhất con phố Hàng Mã cổ kính chắc chắn là những món đồ chơi truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân gian.

Còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Trung thu. Vào những ngày này, phố Hàng Mã như được khoác một lớp áo mới, rực rỡ và sinh động hơn hẳn.

Còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Trung thu. Vào những ngày này, phố Hàng Mã như được khoác một lớp áo mới, rực rỡ và sinh động hơn hẳn.

Tại đây, người thăm quan sẽ thấy bao nhiều là đồ chơi Trung thu đủ loại, đa dạng về cả màu sắc lẫn mẫu mã. Một số loại được làm bằng vải, bằng da hết sức đơn giản những vẫn rất bắt mắt với các họa tiết quen thuộc nhưng đậm nét văn hóa truyền thống như: Lồng đèn, đèn ông sao, đèn cá chép, mặt lân, mặt nạ chú tễu, trống cơm…

Các cửa hàng tràn ngập đồ chơi truyền thống trong dịp Tết Trung thu năm nay.

Không chỉ vậy, các món đồ chơi hiện đại cũng sẵn sàng như mặt nạ phát sáng, mũ đội đầu tạo hình công chúa, đèn bóng cầm tay, cánh tiên có đèn, đèn hình thú,… Tất cả tạo nên một không gian đầy màu sắc, đặc biệt khi màn đêm buông xuống Hàng Mã nổi bật, sáng rực cả một vùng.

Nhiều món đồ chơi truyền thống được trang trí rất thú vị, tinh tế nhưng giá bán cũng chỉ từ vài chục nghìn đồng.

Chỉ còn chưa đến 2 tuần nữa là đến Tết Trung thu, thế nhưng khác với không khí sôi động của mọi năm thì năm nay tình hình mua bán có phần không nhộn nhịp bằng, người mua vắng hơn chút ít do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhiều chương trình tổ chức vui đón Tết Trung thu đã bị hủy bỏ, nên lượng khách đến mua đồ trang trí cũng vì thế mà có phần giảm sút.

Được dự báo là nhu cầu mua sẽ giảm sút nhưng không vì thế mà các mặt hàng được bày bán trên phố Hàng Mã trở nên ít ỏi, đơn điệu.

Thế nhưng không khí chuẩn bị cho một mùa Trung thu đang đến gần trên con phố Hàng Mã thì vẫn không thay đổi so với mọi năm. Anh Duy, chủ cửa hàng bán đồ trung thu tại Hàng Mã cho biết: “Năm nay, dù lượng khách vẫn chưa đông được như mọi năm, thế nhưng không khí trên con phố Hàng Mã thì vẫn nhộn nhịp, đặc biệt xu hướng lựa chọn đồ chơi truyền thống đang tăng lên đến kể. Vì thế cửa hàng đã chủ động nhập vào nhiều các sản phẩm đồ chơi này”.

Nhiều chủ cửa hàng vẫn tin vào một mùa Trung thu an lành và sức mua sẽ cải thiện dần khi Tết Trung thu đang đến gần hơn.

Cả con phố sáng rực bởi những món đồ chơi nhiều màu sắc trở thành nét đẹp đặc trưng riêng của phố cổ và là điểm đến quen thuộc của người dân thủ đô, du khách thập phương mỗi Tết Trung thu.

Không chỉ mua sắm, nhiều bạn trẻ còn tới con phố Hàng Mã để chụp ảnh, lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp trên con phố này dịp Trung thu.

Bên cạnh sự đa dạng và phong phú của đồ chơi hiện đại, nhiều mặt hàng đồ chơi truyền thống cũng đang dần lấy lại được chỗ đứng của mình.

Theo nhiều tiểu thương, năm nay, do kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, số lượng hàng bán ra có phần kém hơn.

Tuy nhiên những tiểu thương ở đây vẫn chờ đón hơn bao giờ hết với hy vọng sẽ cải thiện tình hình kinh doanh ảm đạm nhiều tháng qua.

Điều quan trọng hơn cả là sự nhộn nhịp đã trở lại với con phố Hàng Mã nói riêng và nhiều con phổ cổ khác của Hà Nội nói chung.

Nguyễn Đăng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/pho-hang-ma-nhu-khoac-chiec-ao-mau-sac-so-dip-can-tet-trung-thu-210308.html