Phố đi bộ thứ hai của Hà Nội lung linh trong đêm khai mạc
Bất chấp trở ngại thời tiết, phố đi bộ thứ 2 của Hà Nội đã khai mạc trong không khí lãng mạn và nhẹ nhàng.
Khung cảnh rực rỡ sắc màu
Tối nay 11/5, người dân Thủ Đô bất chấp thời tiết mưa lớn đến tham dự ngày đầu tiên của phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Cơn mưa mau tạnh khiến cảnh sắc càng trở nên lung linh và đẹp hơn dưới ánh sáng phát ra từ đèn đường và những xe đẩy bán hàng.
Điểm đặc biệt của con phố này là sẽ chỉ bật nhạc của Trịnh Công Sơn, đồng thời, con đường sẽ được phủ bởi những bức bích họa mô phỏng những hình ảnh trong ca khúc của người nhạc sĩ tài năng này. Tuy nhiên, vì khai mạc vào buổi tối nên rất ít du khách có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm này bởi quá đông người đang đi trên những bức họa ấy.
Người dân không ngại mưa gió tham dự
Mái ngói dưới mưa và ánh đèn càng trở lên lung linh
Dài hơn 900m từ ngõ 612 Lạc Long Quân đến đoạn giao với dốc ngã ba đê Âu Cơ, phố đi bộ thứ 2 của Thủ đô nằm cạnh hồ Tây với nhiều đầm sen sắp vào mùa tỏa hương thơm ngát
Sau nhiều lần hoãn tổ chức để chuẩn bị tốt hơn, chương trình ca múa nhạc khai mạc được người dân ủng hộ nhiệt tình
60 gian hàng bán đồ lưu niệm, ẩm thực được thiết kế dưới dạng xe đẩy để tiện lợi hơn cho người dân xung quanh
5 gian hàng ẩm thực đều là đặc trưng của Tây Hồ như xôi Phú Thượng, bánh tôm, bún ốc, chè sen và các đặc sản nổi tiếng của Hà Nội như bánh cuốn Thành Trì, cốm làng Vòng ...
Xôi Phú Thượng phục vụ người dân đến tận khuya
Nụ cười chan hòa trên môi của cả người bán lẫn người mua
Một số gian hàng đăng kí để vẽ hena như trong các hội chợ cuối tuần
Sản phẩm từ các làng nghề luôn luôn làm những bạn trẻ hứng thú
Các cậu bé là người hào hứng nhất trong gia đình
Vì được ngắm bao nhiêu đồ chơi đẹp và đồ ăn ngon
Hát ca trù, hát xẩm và nhạc Trịnh là những hoạt động thu hút người xem
Áo dài truyền thống với những cách tân đương đại bắt mắt của NTK Xuân Thu
Hoạt động khiêu vũ diễn ra sôi nổi
Các em nhỏ cũng có các trò vui chơi hấp dẫn như ở phố đi bộ Hồ Gươm
An ninh khu vực luôn được lực lượng an ninh kiểm soát chặt chẽ
Cả gia đình vui vẻ bên quán nước
Các cô xúng xính áo dài trong khuôn mặt rạng rỡ
Không có ô, có những bạn mặc nguyên cả áo mưa đi dạo
Các du khách nước ngoài cũng tòm mò về phố đi bộ này
Bên cạnh đó, một sổ sạp hàng vẫn chưa chuẩn bị kịp khai mạc
Không quá rùm beng, ồn ào về buổi khai mạc, hy vọng, với không gian thanh bình, cùng không khí lãng mạn nên thơ của hồ Tây, phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ là điểm đến thú vị cuối tuần của người Hà Nội, nhất là khi mùa sen sắp về.
Hiệp Happyy