Phố đi bộ Nguyễn Huệ đêm chung kết AFF Cup: Rác lấn át niềm vui

Đêm diễn ra trận chung kết AFF Cup 2018, dòng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ xem bóng đá. Việc thiếu ý thức dẫn đến tình trạng rác khắp nơi, gây khó khăn trong việc dọn dẹp.

Tráng (25 tuổi, Gò Vấp) cúi người, nhanh nhẹn nhặt từng ly nước bỏ lại sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia. Tay trần, chân mang dép, anh nhanh chóng giúp bác lao công hoàn thành việc dọn dẹp phố đi bộ Nguyễn Huệ.

"Mỗi người một ý thức, không thể bắt ép người khác được. Mình làm được việc là vui rồi", Tráng tiếp tục công việc, thu dọn tàn dư người ta bỏ lại.

Khoảng 21h30, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2, người ra về, kẻ nán lại chụp ảnh. Dưới chân họ toàn là rác, và những người thầm lặng đi thu dọn chúng.

Hừng hực khí thế cùng tuyển Việt Nam

16h30, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) tràn ngập sắc đỏ. Người mang trên tay cờ đỏ sao vàng, người tự sắm cho mình vài chiếc băng rôn, khẩu hiệu quấn ngang đầu. Trống, kèn đã sẵn sàng, chỉ đợi tuyển Việt Nam bắt đầu "chiến đấu".

"Việt Nam vô địch!". Những tràng vỗ tay, tiếng kèn inh ỏi vang cả khu phố.

Người hâm mộ ngày càng đông, kèm theo đó là tiếng hò hét. Mồ hôi thấm trên vầng trán từng người. Có cả tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng cổ vũ vang vọng.

19h30, phố đi bộ đã chật ních người. Họ dõi theo đội tuyển Việt Nam thi đấu nơi đất khách.

"Nước suối đi, 10K một chai", "Bánh tráng trộn đi, 15K một bịch", len lỏi vào từng kẻ hỡ ở phố là những người bán hàng rong. Tất nhiên, có cả tiếng đòi mua hàng của những người hừng hực khí thế, sau thời gian la hét cổ vũ tuyển Việt Nam.

Sĩ Chiến (sinh viên, quận 11) cho Zing.vn hay: "Mình ra đây từ trận bán kết. Hôm nay phải ra sớm để giành chỗ ngồi tốt. Biết trước hò hét sẽ rất khát, mình đã chuẩn bị sẵn nước, túi mang theo để mang rác về".

Đăng Huy (giữa) cùng hội bạn lựa chọn phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem bóng đá. Họ ý thức việc bỏ rác đúng nơi quy định và giữ vệ sinh chung. Ảnh: Trọng Huy.

"Mình cùng hội bạn mua bia ngồi đây ủng hộ tuyển Việt Nam. Ra phố đi bộ đúng là lựa chọn sáng suốt, không khí không khác gì ngồi xem trực tiếp". Đăng Huy (24 tuổi, Tây Ninh) hào hứng kể.

Sau hiệp 1, tuyển Việt Nam dẫn trước Malaysia 2-1, một số người đã đứng dậy ra về. Số "người hâm mộ chân chính" vẫn còn ở lại, chờ đợi các cầu thủ làm nên chuyện.

Và rồi kết thúc trận đấu, Việt Nam hòa Malaysia với tỷ số 2-2. Dòng người bắt đầu rời đi, để lại nhiều thứ tại khu phố: Niềm vui, cảm xúc và cả... rác.

Những chiếc túi nylon, bong bóng cổ vũ ngổn ngang sau khi hết trận. Ảnh: Hoàng Việt, Trọng Huy.

Vui nhưng phải có ý thức

Tối 11/12 là buổi tối khó quên, tuyển Việt Nam chờ đợi "phục thù". Nhưng đó cũng là tối để lại nhiều thứ xấu xí: Rác sinh hoạt, bong bóng cổ vũ ngổn ngang, và nhất là những ly nước uống dở, loang lổ nhiều khu vực.

Anh Thanh (36 tuổi, TP.HCM) - tài xế - bước vào khu vực phố đi bộ, tham gia nhặt từng mảnh rác bỏ lại tại đây. Anh nhanh nhẹn cho chúng vào bịch có sẵn.

Anh Thanh vào dọn dẹp phố vì cảm thấy "ngứa mắt, khó chịu" trước tình trạng rác ngổn ngang. Ảnh: Trọng Huy.

"Đây không phải lần đầu tiên tôi đến đây thu dọn rác. Trước đó, ở trận bán kết, tôi cũng đến. Không phải ai cũng ý thức được việc giữ gìn vệ sinh. Bản thân thấy ngứa mắt nên phải lao vào dọn dẹp", anh Thanh nói.

Về phía Tráng, anh không thấy đây là công việc nặng nhọc, cũng không tỏ thái độ với những người xả rác ở đây.

"Mình cảm thấy đây là việc tốt, không phải lúc nào cũng có dịp để làm điều này", Tráng thực tình chia sẻ.

"Ở trận chung kết lượt về tối thứ 7 sắp tới, mình sẽ đến đây ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên, việc nhặt rác mình vẫn tiếp tục. Mình thấy bác lao công dọn một mình rất mệt", Thanh lúi cúi nhặt những bong bóng cổ vũ đã xẹp tự lúc nào, ướt át và đầy bụi bẩn.

Tráng đã xuất hiện ở phố đi bộ Nguyễn Huệ từ trận bán kết, sẵn sàng dọn phố giúp đỡ những người lao công. Ảnh: Trọng Huy.

Chỉ chưa đầy hai giờ đồng trước, những chiếc bong bóng cổ vũ được người hâm mộ chen chân nhau, giành giật ở nơi cấp phát.

"Bốp! Bốp!". Tiếng vỗ bong bóng và những tiếng vỡ. Họ lại vứt bỏ, sau đó là tiếng vỗ tay.

Để rồi sau khi họ đứng dậy ra về, lao vào đám đông "đi bão", bong bóng không đi theo, để lại nhiều đống ngổn ngang.

Không riêng gì anh Thanh và Tráng, xung quanh khu vực phố đi bộ, nhiều bạn trẻ cũng tham gia vào việc dọn dẹp rác thải vương vãi trên sân.

Hầu hết họ đều là người hâm mộ bóng đá, nhưng chính những thứ không sạch sẽ kia làm họ "ngứa mắt", phải ra tay chung sức dọn dẹp.

"Không ai trả tiền để mình làm việc này. Nhưng nếu mỗi người tự ý thức được việc dọn dẹp thì mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Đồng ý đêm nay rất vui, nhưng vui phải có ý thức", Hoàng Giang (21 tuổi, TP.HCM) nói rồi tiếp tục cúi xuống nhặt những mảnh rác còn lại.

Nhiều bạn trẻ tham gia vào việc nhặt rác giúp đỡ người lao công. Ảnh: Hoàng Việt.

Đừng để niềm vui của bạn là nỗi khổ của người khác

Không chỉ ở trận chung kết tối 11/12, rác mới xuất hiện. Trước đó, ở trận bán kết AFF Cup 2018 giữa tuyển Việt Nam và Philippines, rác đã tràn ngập cả khu phố.

"Mình không ngờ nhiều bạn ý thức lại kém như vậy. Trong khu vực phố đi bộ luôn có thùng rác để sẵn, chỉ cần mang bỏ vào là được. Mình thấy sau khi họ ra về, rác luôn tràn ngập, không hiểu nổi", Thanh Hoàng (26 tuổi, TP.HCM) cho hay.

Bắt nguồn từ ý thức "sẽ có người dọn", một số bạn vô tư xả rác, để lại "tàn tích" sau khi hết trận. Để khi trận đấu kết thúc, khu vực phố rác ngổn ngang.

Từ khu vực gần sân khấu, những ly nước dơ chảy xuống. Ở khu vực xung quanh, túi nylon, đồ ăn thừa không tài nào đếm xuể.

Người ra đi nhưng rác còn ở lại, lấn át niềm vui. Ảnh: Trọng Huy.

"Lúc đến đây, mình có mang theo đồ ăn, nước nhưng bỏ trong túi nylon. Sau khi hết trận, mình bỏ rác vào xe của bác lao công mới về nhà", Thanh Huy (22 tuổi, Long An) chắc nịch.

"Đừng để niềm vui của bạn là nỗi khổ của người khác. Đồng ý dọn dẹp đường phố là việc của bác lao công nhưng đừng ỉ lại như thế. Mỗi người ý thức một tí để họ về bên gia đình chứ. Họ cũng có người thân đang đợi ở nhà mà", Trần Vy (25 tuổi, TP.HCM) chia sẻ.

Sau trận đấu, những người thích náo nhiệt lại tiếp tục hòa vào dòng người. Còn các bạn hâm mộ đơn thuần về nhà, mong chờ tuyển Việt Nam bùng nổ ở trận chung kết lượt về diễn ra tối 15/12.

Giúp đỡ, chia sẻ cùng người khác để niềm vui bóng đá luôn trọn vẹn. Ảnh: Trọng Huy.

Nhưng để niềm vui trọn vẹn, mỗi người nên tự ý thức việc giữ vệ sinh chung, nhất là vệ sinh nơi công cộng. Đừng để niềm vui của bạn làm phiền người khác.

Niềm vui sẽ đong đầy nếu bạn biết cho đi, làm việc có ích. Như những thanh niên kia, họ cũng là người yêu bóng đá giống bạn. Điểm khác biệt lớn nhất là họ không ngại khó khăn nhặt từng miếng rác, ly nước, cũng chỉ để niềm vui thêm trọn vẹn.

Trọng Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pho-di-bo-nguyen-hue-dem-chung-ket-aff-cup-rac-lan-at-niem-vui-post899401.html