Phố cổ Hội An lại chìm trong biển nước, khách du lịch ngồi thuyền dạo phố

Sau những ngày mưa lớn, phố cổ Hội An (Quảng Nam) lại chìm trong biển nước. Dù vậy, thành phố bên dòng sông Hoài này vẫn đẹp thơ mộng.

Sáng 2/12, mưa bắt đầu giảm so với những ngày trước, tại TP Hội An nước bắt đầu rút dần nhưng toàn thành phố vẫn mênh mông nước.

Sáng 2/12, mưa bắt đầu giảm so với những ngày trước, tại TP Hội An nước bắt đầu rút dần nhưng toàn thành phố vẫn mênh mông nước.

Chị Trần Thị Hộ cho biết, đây là trận lụt thứ 8 ở phố cổ Hội An trong vòng hơn một tháng qua.

"2 ngày qua mưa lớn cộng với thủy điện xả lũ nên nước về nhanh, dâng cao. Đến sáng nay mưa giảm hẳn, nước cũng bắt đầu rút nhưng rất chậm”, chị Hộ nói.

Ông Nguyễn Thế Hùng (Phó Chủ tịch UBND TP Hội An) cho biết sáng nay mực nước trên sông Thu Bồn tại Hội An là 1,7m, trên báo động 2.

Cũng theo ông Hùng, 2 ngày qua, trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa lớn, cộng với thủy điện từ thượng nguồn xả lũ khiến mực nước trên sông Hoài chảy qua phố cổ Hội An liên tục dâng cao.

Nước lũ mênh mông trên đường Bạch Đằng và Nguyễn Phúc Chu – hai con đường dọc ven sông Hoài.

Nước mấp mé lên gần di sản chùa Cầu

Dọc con đường Bạch Đằng, các hàng quán đóng cửa im lìm từ hai hôm trước,

và thỉnh thoảng xuất hiện những chiếc thuyền đưa du khách thăm quan phố cổ giữa mênh mông nước.

Chợ Hội An đông đúc ngày nào giờ cũng thành biển nước, vắng bóng người đến mua bán.

Bên kia sông Hoài nhiều tuyến phố, nhà cửa cũng ngập sâu.

Nhiều dịch vụ ghe thuyền đưa du khách đi thăm quan phố cổ mùa nước lũ.

Dù giữa mênh mông biển nước nhưng phố cổ Hội An vẫn thơ mộng, đẹp đến nao lòng.

Sơn Tùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/pho-co-hoi-an-lai-chim-trong-bien-nuoc-khach-du-lich-ngoi-thuyen-dao-pho-271274.html