Phố chuồng

Chú mầy chạy xe ôm tối ngày, chắc rành đường, rành phố lắm, đúng không Tư?

- Không dám nhận là biết hết, nhưng Tư tui nghĩ là...

- Là không có nơi nào là không biết?

- Cũng gần gần vậy.

- Vậy chớ phố chuồng cu ở đâu?

- Anh Ba đang hỏi chơi hay sao, Tư tui chạy xe ôm cả chục năm rồi, hẻm, kiệt không dám nói tới chớ phố lớn, phố vừa, phố nhỏ dám chắc không phố nào là không biết. Nên khẳng định luôn là thành phố mình không có phố nào có tên là phố chuồng cu!

- Tự tin quá trời luôn! Nhưng đúng, không có phố nào có tên đó cả. Mà chỉ là…

- Là chi, anh Ba?

- Tên do dân tình tự đặt, tự gọi thôi.

- Sao nghe kỳ vậy?

- Tên kỳ là vì việc cũng kỳ kỳ sao đó!

- Tui chưa rõ lắm!

- Chuyện là vầy, ở đường Nguyễn Kiệm chỗ Gò Vấp, người ta đang làm cầu vượt, có năm chục căn nhà bị xẻ mất một nửa để có mặt bằng xây cầu…

- Chỗ đất có dư, người ta xây nhà theo kiểu siêu mỏng, đúng không anh Ba?

- Chú mầy lanh trí thiệt! Người ta nhất loạt xây một trệt, một lầu không khác chi một dãy chuồng cu, nhìn rất tức mắt cho nên dân tình ở đó mới gọi là phố chuồng cu.

- Nghe chuyện thấy kỳ kỳ sao đó vì thành phố đã quy định là đất diện tích nhỏ quá cỡ không được xây nhà ở...

- Có một chút khác biệt, do đất ở đó là đất công, cho dân thuê để dựng ki-ốt bán hàng cho nên không tính là đất ở, không được xây nhà kiên cố mà chỉ là nhà tạm với một trệt, một lầu nên vẫn được phép tồn tại. Nhưng mà...

- Mà sao, anh Ba?

- Tính là tạm nhưng không biết chừng nào mới giải tỏa. Vì đã tồn tại mấy chục năm rồi và không biết còn tồn tại bao lâu nữa. Vậy là ngay mặt phố cứ chình ình một dãy nhà kỳ dị rất mất mỹ quan đô thị.

- Có lẽ thành phố nên tính lại chuyện nầy. Nếu cứ để vậy chắc sẽ lại...

- Mọc thêm nhiều phố chuồng cu nữa!

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/38185602-pho-chuong.html