Phim Việt sẽ có thêm những triển vọng điện ảnh?

Đạo diễn Victor Vũ mới đây đã quyết định chọn Nguyễn Trúc Anh và Trần Nghĩa cho vai chính trong dự án 'Mắt biếc'. Đây là dự án phim được đông đảo khán giả chờ đợi, nhất là sau thời gian casting (thử vai, tuyển chọn diễn viên) rất gắt gao. Tin tưởng giao vai diễn nặng ký cho những gương mặt hoàn toàn mới của Victor Vũ vừa là thử thách, vừa là triển vọng rất đáng đợi chờ.

“Mắt biếc” sẽ là phim xứng đáng để đợi chờ?

Mới đây, ê-kíp thực hiện dự án phim điện ảnh “Mắt biếc” chính thức công bố hai diễn viên chính của phim. Người hâm mộ khá bất ngờ khi Nguyễn Trúc Anh và Trần Nghĩa được đạo diễn Victor Vũ “chọn mặt gửi vàng” cho dự án điện ảnh này.

“Mắc biếc” là truyện dài nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, xuất bản năm 1990. Truyện kể về tình yêu giản dị của chàng trai thư sinh và một cô gái trẻ. Tháng 11-2018, Victor Vũ khiến người hâm mộ bất ngờ khi quyết định mang tác phẩm này lên màn ảnh rộng. Dự án đánh dấu lần thứ hai đạo diễn tài năng và là tên tuổi bảo chứng chất lượng phim chuyển thể truyện của Nguyễn Nhật Ánh thành phim. Năm 2015, anh ra mắt “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thu hơn 80 tỷ đồng và nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả.

Sở dĩ “Mắt biếc” là dự án phim được khán giả mong chờ là bởi mấy nguyên nhân. Đầu tiên là kịch bản phim được lên ý tưởng từ cốt truyện của nhà văn Best Seller Việt Nam – Nguyễn Nhật Ánh. Trong số những phim điện ảnh từng được chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” vẫn được nhắc nhớ nhiều nhất với câu chuyện đẹp nên thơ, bối cảnh tuyệt vời và nhạc phim đậm âm hưởng dân gian trẻ thơ. Người đứng sau thành công của tác phẩm điện ảnh này không ai khác ngoài đạo diễn Victor Vũ cùng ê-kíp hùng hậu. Còn “Cô gái đến từ hôm qua” dù không thể lặp lại cơn sốt mang tên “Hoa vàng cỏ xanh”, không phải do Victor Vũ đạo diễn cũng đạt doanh thu phòng vé rất khả quan. Nghĩa là kịch bản được chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh vẫn là yếu tố thu hút khán giả. Vì thế, lần này, sự kết hợp của bộ đôi Nguyễn Nhật Ánh – Victor Vũ chính là bảo chứng thương hiệu không thể không mong chờ hơn đối với người yêu mến phim Việt.

“Mắt biếc” cũng là bộ phim nhiều đón đợi, bởi trước khi làm phim này, Cty sản xuất phim đã tiến hành một cuộc khảo sát khán giả với câu hỏi: Bạn muốn truyện dài nào của Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể thành phim nhất? Kết quả vị trí số 1 và số 2 lần lượt là: “Mắt biếc” và “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Sự trong trẻo, giản dị trong truyện Nguyễn Nhật Ánh, sự kỹ lưỡng, chỉn chủ trong từng thước phim của Victor Vũ là quá đủ cho một dự án phim nhiều kỳ vọng. Chỉ có điều, các diễn viên trẻ sẽ thể hiện nhân vật của mình ra sao mà thôi.

Hai gương mặt hoàn toàn mới được đạo diễn Victor Vũ tin tưởng giao vai chính trong phim “Mắt biếc”. Ảnh: Đoàn làm phim

Hai gương mặt hoàn toàn mới được đạo diễn Victor Vũ tin tưởng giao vai chính trong phim “Mắt biếc”. Ảnh: Đoàn làm phim

Điện ảnh Việt sẽ có thêm những gương mặt triển vọng?

Nói về lý do lựa chọn hai diễn viên trẻ Nguyễn Trúc Anh và Trần Nghĩa cho dự án nhiều đón đợi “Mắt biếc”, đạo diễn Victor Vũ tiết lộ rằng, ở họ toát lên vẻ đẹp thuần Việt, có khả năng diễn xuất để thể hiện tâm lý phức tạp của nhân vật ở lứa tuổi nổi loạn trong xã hội gia giáo những năm 1970.

Trúc Anh SN 1998, đang học tập tại ĐH Greenwich, ngành Quản lý sự kiện. Ngay từ lần đầu diễn thử vai Hà Lan, cô đã gây ấn tượng với đạo diễn khó tính, khiến anh bật dậy khỏi ghế vì phấn khích. Trước khi đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Trúc Anh từng góp mặt trong một số dự án như “Hoàng hôn đến từ bình minh”, “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi”…

Trong khi đó, vai diễn Ngạn được giao cho Trần Nghĩa. Victor Vũ nhận xét, chàng diễn viên sinh năm 1993 toát lên vẻ nho nhã, thư sinh đúng với hình ảnh mà anh hướng đến cho nhân vật trong phim. Trước đó, Trần Nghĩa từng gây chú ý khi xuất hiện trên tạp chí Vogue của Ý vào tháng 5- 2018 với bộ ảnh mang phong cách Harajuku.

Để có thể tìm kiếm được hai gương mặt này, Victor đã mở buổi casting quy mô lớn, thu hút hơn 1.400 ứng viên. Con số này gấp 3, 4 lần một cuộc tuyển chọn hoa hậu tầm quốc gia và đông chưa từng có so với một buổi casting điện ảnh thông thường. Cả hai vượt qua ba vòng gắt gao mới nhận được sự gật đầu từ phía Victor Vũ. Anh cũng hi vọng rằng họ sẽ thực sự trở thành những gương mặt nhiều triển vọng của điện ảnh Việt trong thời gian tới.

Kaity Nguyễn từng không ai biết đến cho đến lúc cô tham gia dự án phim đình đám “Em chưa 18”. Khán giả từng đặt câu hỏi rằng liệu một diễn viên mới như thế có thể đảm nhận được bộ phim hay không, nhưng kết quả là Kaity đã làm tốt hơn nhiều kỳ vọng, và cô được vinh danh ở cả những giải thưởng quan trọng trong nước, được xem là một gương mặt nhiều triển vọng. Hay Ngọc Thanh Tâm – một cái tên khá lạ trước đây được giao vai diễn khá khó trong “Hiệp sĩ mù”, cô cũng trở thành một gương mặt diễn viên trẻ, và rất sáng của điện ảnh.

Không nói đâu xa, ba gương mặt diễn viên nhí mà Victor Vũ lựa chọn trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” như Lâm Thanh Mỹ, Thịnh Vinh và Trọng Khang cũng đã chứng minh, gương mặt trẻ hoàn toàn có thể đảm nhiệm những vai diễn nhiều kỳ vọng.

Trao cơ hội cho gương mặt trẻ, giống như bước vào một cuộc thử thách 50 – 50, khi có thể đó là thách thức, nhưng cũng có thể đó là cơ hội để tạo ra sự mới mẻ cho bộ phim cũng như triển vọng trong việc tìm ra giúp điện ảnh Việt những cái tên mới, gương mặt mới. “Mắt biếc” vì thế vẫn xứng là dự án được đón đợi trong năm 2019 này của phim Việt.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/phim-viet-se-co-them-nhung-trien-vong-dien-anh-138454.html