Phim Việt hứa hẹn nhộn nhịp mùa cuối năm 2020

Nhiều phim ra mắt hứa hẹn một nửa cuối năm nhộn nhịp nhưng có tạo thành những cơn sốt hay không thì vẫn còn phải... đợi.

Trở lại hoạt động sau thời gian dài tạm nghỉ vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khán giả phim Việt đã sẵn sàng đón nhận loạt phim ra rạp theo đúng lịch.

Một số phim được chờ đợi trước mùa dịch, một số phim cũng xong hậu kỳ… Nhiều phim đang hứa hẹn một nửa cuối năm nhộn nhịp chen chân ra rạp, nhưng có tạo thành những cơn sốt hay không thì vẫn phải dè dặt đợi.

Poster phim "Bí mật của gió".

Poster phim "Bí mật của gió".

Đầu tiên phải kể một số dự án theo kế hoạch ra rạp sau Tết Nguyên đán, nhưng phải đình lại vì dịch bệnh, nên mới ra rạp vào tháng 5 này. Trong tháng 3 và 4, dù thời gian cao điểm giãn cách xã hội, nhưng một số phim đã tung hình ảnh, poster, thông tin quảng bá để chuẩn bị ra rạp.

Galaxy là đơn vị đầu tiên tung lịch chiếu mới vào tháng 5 và 6 của các phim phải hoãn trước đây. Các phim Việt là “Truyền thuyết về Quán Tiên” đã được chiếu ngày 22/5. Tiếp theo “Tôi là não cá vàng” dự kiến chiếu ngày 5/6.

“Vô diện sát nhân” đánh dấu lần trở lại thứ 2 của nữ diễn viên xinh đẹp Phương Anh Đào. Phim xoay quanh một cô gái liên tục mơ thấy mình bị giết hại thảm khốc bởi một tên sát nhân giấu mặt hàng đêm và điều đáng sợ bắt đầu xảy đến khi gã sát thủ vô diện xuất hiện và tìm cách tấn công cô ngoài đời thực. Phim hứa hẹn nhiều cảnh thót tim đầy ám ảnh và chính thức phát hành trên hệ thống rạp trong toàn quốc từ ngày 22/5/2020.

Poster phim "Vô diện sát nhân".

Sở hữu dàn diễn viên trẻ Khả Ngân, Quốc Anh, Hoàng Yến Chibi…, “Bí mật của gió” là câu chuyện xoay quanh Linh, một nữ sinh có niềm đam mê hội họa mới cùng gia đình chuyển đến sống ở Đà Lạt để theo đuổi ước mơ. Tại đây, cô gặp gỡ Phong, một hồn ma trẻ tuổi ẩn chứa những bí mật khiến anh chưa thể siêu thoát.

Từ những mâu thuẫn ban đầu, cả hai dần trở nên thân thiết và nảy sinh tình cảm trong trẻo bên nhau. “Bí mật của gió” đã từng được chính thức phát hành vào đầu năm 2020, nhưng do tình hình bệnh dịch nên ngưng chiếu sau vài buổi ra mắt. Phim dự định sẽ chiếu lại một ngày gần nhất trong tháng 6 này.

“Bằng chứng vô hình” có sự kết hợp của hai diễn viên nhiều tiềm năng của phim Việt: Quang Tuấn và Phương Anh Đào sẽ ra rạp ngày 10/7 tới. Cô gái mù Thu (Phương Anh Đào) vô tình trở thành nhân chứng sống khi ngồi nhầm taxi của một gã sát nhân hàng loạt Lê (Quang Tuấn). Sau cuộc gặp gỡ oan nghiệt trong đêm mưa, Thu trở thành con mồi trong trò chơi mèo vờn chuột nguy hiểm, phải tìm cách tự cứu mình trong trận chiến kịch tính đến nghẹt thở với kẻ máu lạnh biến thái.

Poster phim "Bằng chứng vô hình".

Chuyển thể dựa trên tác phẩm “Perfect Stranger”(Perfetti sconosciuti- 2016) đình đám từng được rất nhiều nền điện ảnh lớn như Pháp, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Tây Ban Nha dựng phim… "Tiệc trăng máu” đánh dấu màn hợp tác giữa đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh.

Phim kể về cuộc hội họp giữa nhóm bạn thân thiết với trò chơi đặc biệt vào đêm trăng máu, tiết lộ mọi thứ nhận được từ điện thoại di động của các thành viên trong suốt buổi gặp gỡ. Luật chơi tưởng như đơn giản nhưng nhanh chóng trở thành nguy cơ khi bất cứ ai, dù là bạn bè, người thân thiết nhất cũng cất giấu bí mật của riêng mình.

Phim quy tụ dàn diễn viên chính cực “nặng ký” gồm Thái Hòa, Kiều Minh Tuấn, Thu Trang, Hứa Vĩ Văn… Phim đã bắt đầu PR với loạt teaser, poster mới, cho ngày ra mắt vào 28/8/2020.

Poster phim "Tiệc trăng máu".

“Song song” là dự án phim khác biệt, không được PR từ lúc bắt đầu mà “giấu kín” trong quá trình thực hiện, chỉ khi gần xong mới bắt đầu PR bằng hình ảnh sự trở lại của Nhã Phương.

Phim pha trộn giữa các thể loại li kỳ, giật gân, tâm lý, xoay quanh câu chuyện về một người phụ nữ phải tìm cách sửa chữa sai lầm của mình khi vô tình làm sai lạc quá khứ khiến cuộc sống gia đình bị thay đổi xáo trộn, trong bối cảnh hai cơn bão lớn theo khái niệm “hiệu ứng cánh bướm” của năm 2019-2020. Phim dự tính ra rạp vào 25/9/2020.

“Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử”, dự kiến ra rạp vào tháng 12/2020, nhà sản xuất Thu Trang bày tỏ, đang “chờ đợi mà nôn nao”. Đây là tâm lý chung của nhiều nhà sản xuất phim trong nước, bởi theo như dự báo, khả năng phục hồi của phòng vé là khó đoán trước. Trong khi đó, nếu đúng tình hình của mọi năm thì vào mùa phim hè, khán giả có vô số lựa chọn, các rạp chiếu sẽ tràn ngập phim bom tấn Hollywood cộng với những phim Việt có chất lượng không ngại cạnh tranh sòng phẳng với phim ngoại.

Poster phim "Trạng Tí".

Sau 4 phần của “Lật mặt”, nhà sản xuất Lý Hải dự tính tung ra rạp “Lật mặt 5:48h” vào dịp 30/4/2020, nhưng rồi dời lại vào Tết Tân Sửu 2021. Phim lấy bối cảnh miền Tây sông nước, gia đình Mạc Văn Khoa đón một gia đình từ phương xa tới. Nhưng rồi Khoa nhận ra đây không phải cuộc viếng thăm bình thường, mà gia đình người bạn đang phải chạy trốn sự truy đuổi gắt gao của một băng nhóm. Bất đắc dĩ Khoa và mọi người phải tham dự vào cuộc truy đuổi đầy nguy hiểm đến tính mạng

Là một trong những dự án cổ trang được mong chờ nhất năm nay, “Trạng Tí” do Nhà sản xuất Ngô Thanh Vân thực hiện dựa trên một phần bộ truyện tranh“Thần đồng đất Việt” gắn liền với tuổi thơ của bao trẻ emViệt Nam. Theo dự kiến ban đầu, phim được lên lịch hoàn thành sớm để ra mắt đúng dịp 30/4 - 1/5/2020 nhưng buộc phải hoãn lại do tình hình cách ly xã hội dịch Covid-19.

Theo đó, dự án phim cổ trang có kinh phí lớn nhất từ trước đến nay này sẽ được dời lịch phát hành sang ngày 12/2/2021 (mùng 1 Tết Tân Sửu 2021). Cũng chính vì điều đó mà bộ phim tiếp theo của Ngô Thanh Vân -Thanh Sói” cũng bị hoãn lịch ra mắt xuống muộn hơn so với dự kiến.

Đại diện các hãng phim BHD, Galaxy, hay Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam đều thừa nhận tình hình của ngành kinh doanh phim ảnh rất khó khăn, nhiều hãng bên bờ vực phá sản. Các hãng đều phải gồng mình chịu chi phí cố định hàng tháng lên tới hàng chục tỷ đồng dù không có doanh thu./.

CTV Hoài Hương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/phim-viet-hua-hen-nhon-nhip-mua-cuoi-nam-2020-1052439.vov